[MINH HUỆ 11-06-2024] Hạng mục Đại Pháp không gây quỹ, về nguyên tắc này, chúng tôi tin rằng tất cả đệ tử chân tu đều minh bạch, đều ghi nhớ. Vậy nhưng, danh, lợi, tình cũng giống như điểm yếu của con người, học viên chấp trước vào bất cứ phương diện nào trong ba thứ này đều sẽ lưu lại cho mình điểm yếu chí mạng, người xấu và tà linh cũng dễ lợi dụng yếu điểm của bạn nhất làm chỗ phá hoại, để mưu cầu tư lợi cho chúng, để hại bạn, thậm chí để làm hoen ố danh dự của đệ tử Đại Pháp và hạng mục Đại Pháp.

Vấn đề là, những năm qua, dù là cựu thế lực hay kẻ có ác tâm, vị tư, chỉ cần chúng đào hố giăng bẫy là học viên liền nhảy vào, lần nào cũng có một lô rớt xuống. Vấn đề gây quỹ, sử dụng WeChat… cũng vậy, hễ thay đổi tên gọi, thay đổi phương thức là lại có người bị lừa. Người bị lừa, miệng thì nói những lời và lý trong sách Đại Pháp, nhưng đều là tìm lý do để biện minh cho bản thân. Vì duy hộ và chứng thực bản thân mà họ hoàn toàn mất cả lý tính, cũng biểu hiện ra căn bản không biết tu luyện là gì. Bản thân họ không đi cho chính thì sao có thể cứu được người khác đây!

Kỳ thực, Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đã 25 năm, chỉ cần là người vẫn đang học Pháp, luyện công, vẫn muốn giảng chân tướng cứu người, thì đều biết sự trân quý của Đại Pháp, chỉ là mỗi người có ngộ tính cao thấp khác nhau, nguyên lai và nơi quy về khác nhau. Vậy đã muốn phản bổn quy chân, thì vì sao không dùng Đại Pháp để yêu cầu bản thân, đối chiếu với bản thân, và thực tu một cách lý trí chứ? Nếu như mỗi khi xuất hiện một người, một sự việc gì, bản thân đều không thể tự nhận thức một cách lý tính, mà lại bị dẫn động, manh động, xung động, kể cả sau khi biết sai rồi cũng không hướng nội tìm nguyên nhân vì sao mình bị lừa, mà cứ giảo biện, thì khẳng định là chưa dĩ Pháp vi Sư, càng chưa phải là thực tu!

Từ hai năm trước, có người nói trên tài khoản công khai trên mạng xã hội của đại lục rằng cô ta có thần thông gì, tiên thiên sinh ra đã mang theo ký ức, nói cô ta đã dốc hết tiền trợ giúp Phi Thiên ra sao, vì thế mà bị nợ nần chồng chất. Kẻ lừa tiền còn lấy danh nghĩa “mẹ đỡ đầu của hiệu trưởng trường Phi Thiên”. Còn người giúp kẻ lừa đảo kia lại nói mình đã xuất khỏi tam giới, Pháp thân thường giúp cô ta làm các việc, có thần thông thế nào đó. Trước những loạn tượng này, một số học viên không phân biệt được thiện ác, mà tích cực cắn câu, không ngừng gửi tặng hay quyên góp vào những tài khoản WeChat kia, thậm chí còn âm thầm cho mấy người nói mình là thế nào thế nào đó vay tiền. Có người quyên hơn 10.000 tệ, có người quyên số tiền rất lớn mà không dám công khai, có đồng tu nói tháng nào cũng gửi tặng hơn chục ngàn. Kể cả khi đối phương đổi giọng, từ chỗ tự xưng là học viên sang nói mình không phải là học viên, mà người gửi tặng, quyên góp tiền vẫn không ngộ, vẫn tiếp tục tìm cớ biện minh cho việc mình bị lừa.

Tài khoản công khai [trên mạng xã hội] của một người mà có nội dung như giảng chân tướng, hay tài khoản công khai có tên “Liên Hoa”, hay tên Thần gì Đạo gì đó, không lẽ không nói rõ rằng người sử dụng tài khoản này là ai sao, huống hồ việc làm, lời nói của người đó lại không ở trong Pháp? Hơn nữa, những tài khoản công khai này đều nằm trong tầm kiểm soát của Trung Cộng. Nếu thực sự muốn làm người tu luyện, thì hãy mau chóng thanh tỉnh, tranh thủ thực tu thôi!

Hãy ghi nhớ: Hạng mục Đại Pháp không gây quỹ.

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 11 tháng 6 năm 2024


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/11/478609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/12/218594.html

Đăng ngày 12-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share