Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 18-05-2024] Ngày 12 tháng 5 năm 2024, các học viên tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên bãi biển Santa Monica, hạt Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 5 năm 2024 đánh dấu 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, và cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

4003204d241753a983fd794f5f252f5e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý tại lễ kỷ niệm trên bãi biển Santa Monica hôm 12 tháng 5 năm 2024

2333e5e965e29c6e4c807067430cceef.jpg

b58b31b83b852bfe9ea8ac904005c3ff.jpg

8ef8e4f2e05cc02ec78befb28664e316.jpg

bb29edeaf4a2de94ff76fbc1142d59b3.jpg

a11042d24fb9b9dee8bd2b04e498c7d1.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Mọi người ca ngợi giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

Ngày 12 tháng 5 cũng là Ngày của Mẹ, nên rất đông khách du lịch đến bãi biển Santa Monica. Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cho du khách, chia sẻ với họ về cách học và luyện công của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời tặng hoa sen giấy nhỏ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Mọi người đều vui vẻ khi nhận những bông hoa sen thủ công xinh đẹp.

2024-5-17-losangeles-513_07-v2.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trên bãi biển Santa Monica

Nhiều du khách dừng lại để xem các học viên luyện công. Anh Elton, một du khách người Anh, lặng lẽ quan sát rồi nhận xét: “Họ thực sự rất tường hòa, mang lại cho mọi người cảm giác bình an. Tôi thích [nguyên tắc] Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.”

Một phụ nữ mới đến Hoa Kỳ từ vùng Đông Bắc Trung Quốc cho biết: “Tôi vừa đi ngang qua đây và thấy các bạn đang tổ chức sự kiện với các tiết mục ca múa. Vì Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc, nên tôi muốn tìm hiểu về những gì đang diễn ra ở đây”. Một học viên đưa cho cô một số tài liệu thông tin, và giới thiệu về pháp môn tu luyện. Người học viên cũng giải thích lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công. Người phụ nữ vui vẻ đón nhận thông tin.

6cf1a1f6fbbb82ffc360adbedb8e51d0.jpg

62bdee994fc8335d8a1d1e8a5380eaa8.jpg

Các tiết mục kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của các học viên

Một số học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình, và bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ.

Tu luyện Đại Pháp khai mở trí huệ, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống

7c43d392907a329d29ba56d4c9aa5840.jpg

Anh Vương Thanh Hoa bày tỏ: “Cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp!”

Anh Vương Thanh Hoa chia sẻ: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai hay ba tháng, một hôm, tôi đột nhiên nhận thấy mình không hề mệt mỏi sau khi thức khuya. Điều này khiến tôi bắt đầu nhìn lại bản thân mình, và tôi muốn thay đổi suy nghĩ của mình để thực sự hiểu được Đại Pháp.”

Vì vậy anh Vương bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một cách nghiêm túc. Anh nhớ lại: “Tôi thực sự cảm thấy mình như được khai ngộ. Tôi dần dần hiểu được nội hàm thâm sâu của Pháp. Những thiên cơ trong cuốn sách đã thay đổi tôi hoàn toàn.”

Anh Vương cũng nhận thấy sau khi tu luyện Pháp Luân Công, thân thể và tâm trí của anh rất thoải mái. Anh không còn thấy lo lắng khi phải đối mặt với áp lực nghiên cứu. Anh đột nhiên có thể giải quyết được những vấn đề trong việc nghiên cứu mà trước đây anh không hiểu. Anh có thể hoàn thành chúng một cách suôn sẻ.

Anh Vương hiện là giám đốc điều hành của một công ty. Anh cho biết: “Trong công việc, tôi cảm thấy Đại Pháp giúp tôi ngày càng thông minh hơn. Tôi có thể giải quyết những vấn đề không liên quan đến chuyên môn của mình.“

Anh cho biết thêm: “Tôi từng là một người rất thiếu kiên nhẫn, thậm chí đôi khi còn nóng tính. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Đại Pháp dạy chúng ta trở thành người tốt, đi theo con đường chân chính, hướng nội khi gặp mâu thuẫn và đối xử tốt với người khác.”

Anh Vương đưa ra một ví dụ. Trước khi tu luyện, anh Vương thiếu kiên nhẫn và cáu kỉnh, ngay cả khi lái xe, nên mỗi năm anh thường bị phạt vài lần. Anh chia sẻ: “Sau khi tu luyện, tính cách của tôi đã thay đổi, và trong nhiều năm qua tôi không bị phạt một lần nào.”

Nhìn lại hơn 20 năm tu luyện Đại Pháp, anh Vương cho biết mình tránh được những lối rẽ trong cuộc sống, hơn nữa còn đạt được thành công trong ba giai đoạn quan trọng của cuộc đời: học tập, lập gia đình và lập nghiệp.

Anh bày tỏ: “Không có Đại Pháp, tôi không biết cuộc đời của mình sẽ ra sao. Vì vậy, tôi muốn nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để bày tỏ lòng cảm ân vô hạn tới Sư tôn, và cảm ơn Sư tôn đã hồng truyền Đại Pháp cho nhân loại.”

Thoát khỏi trầm cảm và bệnh tật

fd76a002047c23a4332bebe12cf6916a.jpg

Cô Lý hy vọng nhiều người hơn nữa biết đến Đại Pháp

Năm 2003, cô Lý, ở độ tuổi hai mươi, đến Hoa Kỳ để học cao học. Vào thời điểm đó, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trên khắp thế giới. Khi còn nhỏ, cô được chẩn đoán mắc chứng chóng mặt. Bác sỹ cho biết bệnh chỉ có thể thuyên giảm bằng thuốc, chứ không thể chữa khỏi. Cú sốc bất ngờ ấy khiến cô chán nản, thậm chí còn nghĩ đến việc tự tử.

Được gia đình thuyết phục, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ: “Ngày đầu tiên tôi luyện công, chứng chóng mặt của tôi biến mất. Sau đó, sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn. Thật kỳ diệu!!”

Khi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, “tôi chợt ngộ ra từ ‘tu luyện’, như thể một cánh cửa mở ra cho tôi. Cuối cùng tôi hiểu ra tu luyện và quay về chân ngã chính là mục đích thực sự của đời người.”

Cô Lý cho biết sau 21 năm tu luyện, cô trở nên ôn hòa, bao dung và lạc quan: “Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi được tu luyện Đại Pháp trong đời này, và được làm đệ tử của Sư phụ Lý.”

969d2c191938ead9455edf27419f50c3.jpg

Cô Trần nói: “Con xin cảm tạ Sư tôn. Con vô cùng biết ơn sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Con xin kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!”

Cô Trần cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2013, cô tình cờ gặp một học viên, và được giới thiệu về Đại Pháp, khuyên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Người học viên cũng tặng cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Cô Trần tuân theo những lời giảng của Đại Pháp để đề cao tâm tính của mình. Cô cho biết: “Tôi cảm thấy bình yên và vui vẻ từ trong tâm, và tôi có thể bao dung với người khác”.

Khi tiếp xúc với môi trường xa lạ ở Hoa Kỳ vào năm 2015, cô không bị lạc lối giữa dòng chảy của xã hội. Thay vào đó, giờ đây cô hiểu được mục đích của cuộc đời mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/18/477687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/19/218147.html

Đăng ngày 22-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share