Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 13-05-2024]

(Phần 1Phần 2)

Ngày 11 tháng 5 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm kéo dài một ngày trên Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto, Canada để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Toronto có đông đảo người Trung Quốc và nhiều người Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Một số còn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

05160fc24dc6753f3d388fe98bd18d0a.jpg

Màn luyện công tập thể vào buổi sáng trên Quảng trường Nathan Phillips, ngày 11 tháng 5 năm 2024

1dbae43dad5441ea2fe7ec3b3f73d7d4.jpg

de42de39906d4403b64ef30d3293d310.jpg

a8b6e4aef00fdbc65774acaaf5526014.jpg

8a5199ad6c2a76e82051d1a87519ae90.jpg

0e2a67e6bf40134efb68a056070f16e4.jpg

95bb2e9af5a3f8db954921e53a254467.jpg

Các học viên biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Lễ kỷ niệm hoành tráng đã khiến du khách Trung Quốc cảm động. Ông Vương đến từ Phúc Châu, Trung Quốc, đến quảng trường từ sáng sớm. Ông nhận thấy các học viên đang trang trí địa điểm và đã dừng lại để xem. Họ đưa tặng ông một tờ thông tin và nói với ông về Pháp Luân Công.

Ông Vương, một tài xế đã nghỉ hưu, cho biết ông đã chứng kiến ​​nhiều người dân bình thường ở Trung Quốc bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp. Ông nói: “Đảng Cộng sản lừa dối người dân. Khi tranh giành quyền lợi thì giới quan chức bảo vệ lẫn nhau, còn dân chúng thì không nói được gì. Điều đó thực sự tồi tệ.“ Ông lắng nghe lời giải thích của một học viên về vụ tự thiêu do ĐCSTQ dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn và hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ như thế nào. Ông đồng ý và thoái Đội bằng tên thật của mình.

Người học viên nói với ông rằng nếu ông thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trong lúc nguy hiểm, ông sẽ được phù hộ. Ông Vương bày tỏ lòng biết ơn và hỏi người học viên liệu họ có cần giúp đỡ gì không. Người học viên cảm ơn ông và nói với ông rằng địa điểm đã được sắp xếp cả rồi.

Tán thưởng các học viên

Một cặp vợ chồng cao tuổi đến quảng trường cùng con gái của họ. Sau khi ông lão nhận tờ thông tin từ một học viên, bà lão không muốn ông đọc vì sợ hãi. Ông lão đọc tấm biểu ngữ treo trên quảng trường ghi “Cả thế giới kỷ niệm 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.” Người học viên nói với họ rằng điều quan trọng là phải hiểu sự thật, và cô đã thuyết phục bà lão để cho ông lắng nghe. Sau đó, ông lão đã nghe bài phát biểu của một Nghị sỹ Canada.

Người học viên nói với họ đừng bỏ lỡ cơ hội được nghe sự thật, và bảo với ông lão rằng các học viên tổ chức những sự kiện này và phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công để họ có thể nâng cao đạo đức và trở thành người tốt theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công không giống như những gì chính phủ Trung Quốc tuyên bố. Hiện có rất nhiều người tu luyện và chính phủ Canada rất ủng hộ.

Ông lão nói rằng ông là thành viên của ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, nhưng ông cảm thấy lo lắng về việc liệu mình có nên làm tam thoái hay không. Ông lắng nghe một học viên nói về việc Đảng Cộng sản tuyên truyền chủ nghĩa vô thần nhằm làm băng hoại đạo đức của con người, không còn chuẩn mực đạo đức và không có niềm tin vào Trung Quốc, và rằng đạo đức của xã hội Trung Quốc ngày càng tệ hơn, ngày càng băng hoại hơn, quan chức tham nhũng cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Ông lão gật đầu.

Người học viên nói rằng chúng ta là con cháu của Hoàng đế, vốn kính Trời tín Thần. Các học viên tin thiện ác hữu báo và không thể đứng về phía Đảng Cộng sản. Ông lão sẵn sàng đồng ý làm tam thoái bằng hóa danh và giơ ngón tay cái lên tán thưởng người học viên. Sau đó, ông nhận thêm tờ thông tin, cất đi rất cẩn thận và liên tục cảm ơn các học viên.

Thật khác với tuyên truyền của ĐCSTQ

Một người mẹ cùng hai cô con gái đã dừng lại để xem màn biểu diễn các bài công pháp trên quảng trường. Họ cho hay họ chưa bao giờ chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy ở Trung Quốc. Một học viên giải thích rằng cuộc tụ tập này là để kỷ niệm ngày sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho họ. Người mẹ nói: “Những gì phổ biến ở đây hoàn toàn khác với tuyên truyền của ĐCSTQ ở Trung Quốc.” Ba người họ nhanh chóng đồng ý sử dụng hóa danh để thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã gia nhập.

Cô Lý từ Thiên Tân đến Canada để du lịch cùng chồng và mẹ chồng. Trong khi họ đang xem lễ kỷ niệm, một học viên đã đưa cho họ tờ thông tin và nói với họ về Pháp Luân Công cũng như tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Lúc đầu, chồng và mẹ chồng cô Lý có vẻ không thoải mái, nhưng cô Lý không hề bị ảnh hưởng mà vẫn tiếp tục nghe.

Người học viên kể cho họ biết về vụ tự thiêu do ĐCSTQ dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn, sự hồng truyền của Đại Pháp trên khắp thế giới và ý nghĩa của lễ kỷ niệm. Cô Lý im lặng, chăm chú lắng nghe rồi đồng ý thoái Đội.

Chúng ta nên gìn giữ lương tâm của mình

Một thanh niên đến thăm Toronto cho hay anh có biết một chút về Pháp Luân Đại Pháp nên đã trò chuyện với một học viên. Người học viên nói về việc có đạo đức và gìn giữ lương tâm. Anh hoàn toàn đồng ý và cho rằng sự suy thoái đạo đức của nhân loại sẽ dẫn đến sự trừng phạt của Thần.

Anh nói với vẻ xúc động: “Chúng ta nên gìn giữ lương tâm của mình. Xã hội ở Trung Quốc hiện nay thực sự xuống cấp và khủng khiếp.” Người học viên giảng chân tướng thêm cho anh và đề cập rằng người tốt sẽ được Thần Phật bảo hộ. Anh vui vẻ đồng ý thoái các tổ chức thanh thiếu niên của ĐCSTQ.

Sau khi nghe một học viên nói về việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, một người phụ nữ đi ngang qua quảng trường cùng bạn bè của mình đã đồng ý dùng hóa danh làm tam thoái.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/13/477138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/16/218015.html

Đăng ngày 22-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share