Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-05-2024] Vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Munich, Đức đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố Munich trong hai ngày, ngày 24 tháng 4 tại Marienplatz và ngày 4 tháng 5 tại Sendlingen Strasse. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công với công chúng và phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Sự kiện đã thu hút sự chú ý của người qua đường và nhiều người đã ký bản kiến nghị để ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công.

9a1b185fa5b774abff4818c895239e3d.jpg

Các học viên ở Munich tổ chức một sự kiện tại Marienplatz hôm 24 tháng 4 năm 2024 trước Tòa thị chính để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện

e76ee9abcb9ec8f2cf604f923c94df13.jpgf55bcad18e449a8b468a66691118f38e.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện hôm 4 tháng 5 năm 2024 trên phố đi bộ nổi tiếng ở Munich và nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

a6302681353f0ee342b99f91c348e0d8.jpg

0363de9da8c028e4c2c8277c72b74c80.jpg

Người dân ký bản kiến nghị tại quầy thông tin Pháp Luân Công ở Marienplatz để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

3c46734b4400e475bb61989bdab394c2.jpg

Cô Isabella (bên phải) và chị gái ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Cô Isabella và chị gái đều là người Đức, đang học tại Seattle, Washington (Hoa Kỳ) và đang về nước thăm gia đình. Khi đi ngang qua Marienplatz, họ đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Họ cho biết họ hy vọng có thể trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Isabella còn cho biết họ đã thấy các hoạt động của Pháp Luân Công ở Seattle. Cô nói: “Khi chúng tôi ở Seattle, các học viên Pháp Luân Công cũng có một bản kiến nghị và họ đã giải thích cho chúng tôi rất cặn kẽ. Lúc đó, tôi đã nghĩ nếu gặp lại các học viên Pháp Luân Công, tôi sẽ ký bản kiến nghị bởi Pháp Luân Công trông rất tuyệt vời.”

Em gái cô nói thêm: “Ngay khi vừa nhìn thấy bản kiến nghị phản đối [nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ], tôi đã muốn ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy mình cần phải ký bản kiến nghị này. Như bạn có thể tưởng tượng, điều đó thực sự tàn nhẫn và tôi không muốn nó xảy ra với mình. Đó là lý do tại sao tôi muốn giúp những người đang phải chịu sự tàn ác của cuộc bức hại, để điều đó không xảy ra nữa.”

Qua trò chuyện với các học viên, các cô gái trẻ biết được rằng những người tu luyện Pháp Luân Công cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và trên toàn thế giới các bài giảng đều được cung cấp miễn phí. Nhưng ở Trung Quốc, trong 25 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã cấm người dân tập luyện Pháp Luân Công.

Cô Isabella nói: “[Những nguyên lý này] là những giá trị mà chúng ta nên chia sẻ, điều đó thể hiện sự tin tưởng, lòng nhân ái và sự cảm thông, bao dung dành cho nhau. Tôi thấy thật hổ thẹn khi những giá trị này đang dần mất đi trong xã hội chúng ta. Tất cả chúng ta đều là con người, bởi vậy nên chăng chúng ta cần hỗ trợ nhau chứ không phải là khiến mọi chuyện trở nên rối loạn.”

Cô nói thêm: “Con người nên giúp đỡ lẫn nhau, điều này cực kỳ quan trọng, khi mọi người cần trợ giúp thì nên để họ nhận được sự giúp đỡ.“

Em gái cô nói rằng bầu không khí tại sự kiện của các học viên rất tuyệt, cô rất ấn tượng với các biểu ngữ và màn trình diễn các bài công pháp. Cô cũng cho biết cô đánh giá cao việc tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc.

01f4cab3d6bc1066c6ce0e91c30e8d3c.jpg

Ông Nieusor, người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công đang phải gánh chịu cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ông Nieusor, một người Duy Ngô Nhĩ, lần đầu tiên biết được sự thật về Pháp Luân Công và rất thích thú khi thấy các học viên Pháp Luân Công thiền định. Sau khi trò chuyện với một số học viên, ông đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông nói rằng ĐCSTQ “phản đối tín ngưỡng, phản đối dân chúng và không chỉ giết hại người Duy Ngô Nhĩ mà còn giết hại cả những người dân có tín ngưỡng khác, điều đó thật tàn nhẫn”. Ông đã ký bản kiến nghị là để thể hiện lập trường phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông Charlie, một nhà vật lý trị liệu, cũng đã thêm một chữ ký của mình vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi ngăn chặn việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Hành vi như vậy là hoàn toàn vi phạm nhân quyền. Ai cũng biết chính quyền Trung Quốc đối xử không kiêng kỵ gì với đồng bào của mình, đặc biệt là những người có tín ngưỡng.” Ông cho biết ông đã dừng lại để ký bản kiến nghị “nhằm bày tỏ sự đoàn kết với các nhóm bị áp bức và đương nhiên cũng là để ủng hộ những người đang phải chịu những điều kiện không xứng đáng”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/11/476659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/19/218151.html

Đăng ngày 20-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share