Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vân Lâm

[MINH HUỆ 09-05-2024] Ngày 5 tháng 5 năm 2024, các học viên đến từ các huyện Vân Lâm và Gia Nghĩa đã tổ chức một sự kiện tại Đường hầm xanh Cổ Khanh ở huyện Vân Lâm, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

2352e653934bf07b804a1b500866e42b.jpg

Các học viên đến từ hai huyện Vân Lâm và Gia Nghĩa kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

a150dc8ed353f2b971af60b0ae9ba514.jpg

Đội trống lưng biểu diễn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

14890a621b83499b26a14cdaab3284cf.jpg

Mọi người xem các học viên biểu diễn múa [truyền thống] kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

acffd9659dc109837670b958edfce51d.jpg

Người đàn ông cầm chùm bóng bay màu xanh nhận bông hoa sen do một học viên trong trang phục tiên nữ tặng đã vui vẻ thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sự kiện gồm có màn trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, các tiết mục biểu diễn trống lưng và múa cổ điển Trung Hoa cùng màn độc tấu kèn trumpet và saxophone. Các học viên đã phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho khách du lịch với hy vọng chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với thế giới. Họ cũng chụp ảnh tập thể để kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ.

eff043049592ba2e351a754781786682.jpg

Người điều phối của sự kiện, anh Tạ Viên Khánh, tạ ơn ân cứu độ của Sư phụ

Học viên Tạ Viên Khánh, người phụ trách việc điều phối sự kiện này, cho biết ngày 13 tháng 5 là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí: “Mục đích của lễ kỷ niệm ngày hôm này là để công chúng hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp, bởi các học viên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân làm người tốt hơn nữa. Họ hướng nội tìm khi gặp khó khăn, có tấm lòng bao dung và không tranh đấu với người khác. Nếu ai ai cũng có thể chiểu theo nguyên lý này thì thế giới chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp và thanh bình hơn”.

Học viên Lâm Hạnh Dao, người điều phối của đội trống lưng, cho biết có rất nhiều đội trống lưng với các thành viên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Đài Loan. Mục đính chính là để lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

“Trong hơn 10 năm qua, chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn, điều đáng nhớ nhất là khi chúng tôi gặp phải một cơn giông trong một cuộc diễu hành. Đó là một khảo nghiệm lớn và tất cả chúng tôi đều ướt sũng. Nhưng chúng tôi biết rằng Sư phụ và Pháp luôn ở bên chúng tôi và chúng tôi đã đi trọn toàn bộ chặng đường diễu hành”.

Bà chắp tay và chân thành nói: “Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

6da602dfd6bf003eca3bcd11e5a21214.jpg

Em Lâm Kính Đình cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, kỹ năm âm nhạc của em đã được cải thiện

Em Lâm Kính Đình, một học viên trẻ đang theo học tại Trường Trung học Nghệ thuật Điểu Tùng ở Vân Lâm, từng giành được Cúp Châu Á, Cúp Đài Loan, Cúp Bach, Cúp Châu Âu, và đoạt giải trong các cuộc thi saxophone khác dành cho giới trẻ vào năm 2023, đồng thời giành Cúp Châu Âu lần thứ hai vào tháng 4 năm 2024.

Lâm Kính Đình sống ở nước ngoài cùng bố mẹ khi còn nhỏ. Mấy năm gần đây, em trở lại Đài Loan để học âm nhạc tại Trường Trung học Nghệ thuật Điểu Tùng. Em cho biết: “Ngôi trường này là một môi trường tu luyện, bởi vì ở đó có nhiều học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mọi người đều biết cách hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Đó là một môi trường tuyệt vời.“

Em cho biết: “Cháu tuân theo lịch luyện tập hàng ngày của nhà trường. Về kỹ năng chuyên môn của trường, nhờ sự hướng dẫn của các thầy cô giỏi nên kỹ năng âm nhạc của cháu đã tiến bộ hơn. Sau khi tâm tính đề cao thì kỹ thuật của cháu cũng được cải thiện”.

a204df156e7bb21cd554bcd1aeb3432e.jpg

Bà Hoàng Như Ức tạ ơn Sư phụ đã ban cho bà một cuộc sống mới

Bà Hoàng Như Ức đến từ Gia Nghĩa chia sẻ trải nghiệm đắc Pháp của mình. Bà nói rằng hai năm trước khi bước vào tu luyện, em trai bà đã cho bà xem cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng bà không hiểu tại sao mọi người lại muốn tu luyện. Năm tháng trôi qua, sức khỏe của bà ngày càng yếu đi và phòng bà đầy các loại thuốc. Bà phải thăm khám bác sỹ năm ngày một tuần và lần nào bà cũng phải tiêm và uống thuốc. Bà cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng nữa. Sau khi một số người thân yêu qua đời, bà đã khóc ròng mỗi ngày. Em trai thấy bà đau khổ như vậy liền nói: “Ngày nào chị cũng khóc làm gì. Tại sao chị không thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

Lần này, bà Như Ức đã nghe và đọc Chuyển Pháp Luân cùng em trai mỗi ngày. Cơn đau bụng của bà đã biến mất. Ba tháng sau, bà bắt đầu luyện công, đêm đó bà ngủ rất ngon và không cần dùng thuốc ngủ nữa. Tất cả những điều kỳ diệu này đã làm tăng thêm tín tâm của bà vào tu luyện. Trước khi bước vào tu luyện, mỗi năm bà đã chi hơn 10.000 Đài tệ để khám bác sỹ, nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, bà không còn bệnh tật gì nữa. Bà không phải đi khám trong hơn mười năm qua.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/9/476475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/17/218087.html

Đăng ngày 20-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share