Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2024] Tám năm trước, cánh tay trái, vai trái và lưng của tôi bị đau đến hơn nửa năm. Tôi đã hướng nội và tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước, cũng như đã chia sẻ thể ngộ tu luyện về quan nghiệp bệnh với các đồng tu khác. Cơn đau đã dần biến mất, tuy nhiên vẫn còn một số “tác dụng phụ”. Vai trái của tôi luôn phát ra tiếng kêu răng rắc, dù không đau nhưng cũng không thấy thoải mái. Trong tâm, tôi biết đó là do tôi chưa vượt được quan. Vậy chính xác thì vấn đề là gì?

Đã mấy năm rồi mà vai tôi vẫn còn đau. Tôi đã thử phát chính niệm, phủ định nó, v.v.

Một sáng nọ, khi đang luyện bộ công pháp thứ hai, vai tôi lại phát ra tiếng rắc rắc như thường lệ. Tôi xuất ra một niệm: dùng công năng của mình để xem điều gì đã gây ra vấn đề này. Đôi khi trong lúc phát chính niệm, tôi lại nhìn thấy gì đó. Tôi nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng. Một cái hố đen hiện ra trước mắt và tôi cảm thấy mình đang trượt vào trong đó.

Trượt được một lúc lâu, rồi tôi dừng lại. Lúc này, một vài hình ảnh hiện ra trước mắt như những bức tranh, rồi những hình ảnh chợt lóe lên, có cái như cái cây, có cái như mặt người, có mặt người Trung Quốc, cũng có mặt người ngoại quốc, còn có một số đồ gì đó nhìn không rõ vì nó chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi vụt biến mất, có lúc thậm chí hai bức tranh cùng cùng đan xen vào nhau. Lúc này, tôi nghe có ai đó nói rằng: “Sáng Thế Chủ đã quyết định truyền Đại Pháp tại nhân gian vào lúc này. Cô đắc Đại Pháp rồi mà lại phong bế chúng tôi ở đây, không để chúng tôi đắc Pháp được.”

Câu nói ấy khiến tôi bị sốc. Khi tôi nhìn kỹ hơn mấy bức tranh vừa rồi, tôi thấy người nào, vật nào cũng ở trong một cái động tối. Lúc này, tôi cảm giác họ giống như Tôn Ngộ Không năm ấy bị Phật Tổ Như Lai dùng chú ngữ phong ấn dưới Ngũ Chỉ Sơn vậy.

Tôi biết rằng tất cả những sinh mệnh này đều đã trải qua quá trình chờ đợi đằng đẵng, hôm nay mới có thể nói với tôi mấy lời này. Trong nháy mắt, nước mắt tôi lăn dài xuống hai gò má.

Phải rồi, Đại Pháp đang hồng truyền, họ cũng khao khát được đắc Pháp mà. Chỉ vì tôi làm không tốt, không thấy được họ, mà họ bị mắc kẹt ở nơi này, không thể được cứu độ.

Tôi nói trong đầu, mọi người hãy đi đi. Sinh mệnh nào nên được thiện giải thì thiện giải, sinh mệnh nào nên đắc Đại Pháp thì đắc Đại Pháp, hãy để quá khứ trôi vào quên lãng. Ngay khi tôi xuất ra ý niệm này, toàn thân tôi bỗng nhiên chấn động, vai trái và cánh tay trái lập tức trở nên nhẹ nhõm, tựa như sắp bay lên vậy, những thứ đó chợt biến mất tiêu.

Rồi tôi tiếp tục luyện trạm trang, tay vẫn đang bão luân. Tôi cảm thấy cực kỳ chấn động, không biết bao nhiêu vạn năm trước đã kết những ân oán tình thù này, nhờ Đại Pháp mà được tiêu trừ, kết toán, Đại Pháp đã cứu độ những sinh mệnh đó, Đại Pháp đã giải trừ bao nghiệp lực tích tồn trong không gian của tôi qua nhiều kiếp sống! Cơn đau vai vốn hành hạ tôi qua nhiều năm đã biến mất chỉ trong vài phút.

Tôi ngộ ra rằng khi chúng ta gặp bài toán khó mà trên bề mặt xem ra không cách nào tìm được đáp án nào thì vẫn phải nghiêm túc đối diện, không thể tránh né. Bởi vì mỗi một quan, mỗi một nạn nếu không qua được thì chúng sẽ vẫn ở đó, trừ phi bạn đề cao tâm tính rồi, vượt được quan và nạn đó rồi, thì biểu hiện ra là những vấn đề và phiền toái bạn gặp phải trên bề mặt cũng biến mất.

Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình với những đồng tu nào giống như tôi khi không thể tìm ra tâm chấp trước hay chỗ vướng mắc khiến họ bị mắc kẹt trong ma nạn trường kỳ. Có lẽ đó là do nghiệp lực mà chúng ta đã tích lại qua nhiều kiếp sống trước đây nên mới cần phải hoàn trả và giúp họ được thiện giải.

Sư phụ đã giảng rõ Pháp lý này rồi:

“Nợ thì phải hoàn trả…” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Giờ đây, chúng ta đã đắc Pháp rồi, có Pháp ở đây, còn điều gì mà chúng ta không thể buông bỏ được đây? Hãy cùng nhau tu luyện một cách hết sức thiết thực và theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là thể ngộ trong tầng thứ sở tại của tôi. Nếu có chỗ nào không đúng, xin từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/28/471463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/2/216429.html

Đăng ngày 05-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share