Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại London

MINH HUỆ 27-02-2024] Ngày 24 tháng 2 năm 2024, Lễ hội đèn lồng đã diễn ra tại Khu phố Tàu ở London, Vương quốc Anh với những chiếc đèn lồng và đồ trang trí rực rỡ sắc màu tạo nên bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Dòng người không ngớt đổ về nơi đây tận hưởng không khí lễ hội. Trong không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, giảng chân tướng và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Sau khi minh bạch chân tướng, người dân và du khách đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

a04b8b71de13fd359d35c5fca72c615a.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội đèn lồng ở khu phố Tàu hôm 24 tháng 2 năm 2024

5240e02070feab0477c39a968cecb112.jpg

Người dân và du khách tìm hiểu thông tin

Du khách Trung Quốc: Chúng tôi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi ủng hộ các bạn!

Cô Trương, từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông ở Bắc Kinh, đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên. Cô cho biết ở Trung Quốc, cô hiểu rất rõ việc Trung Cộng chỉ đạo và khống chế các phương tiện truyền thông ngụy tạo những điều dối trá là chuyện bình thường, và cô hiểu những tin tức giả mạo như “Vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn” đã được dàn dựng như thế nào. Cô Trương đưa con trai và cha mẹ đến khu phố Tàu để tham dự Lễ hội đèn lồng, cậu con trai 12 tuổi của cô vừa sang Anh du học. Họ muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Cả ba thế hệ trong gia đình cô Trương đã lắng nghe các học viên giảng chân tướng và hiểu rằng Đảng Cộng sản cổ xúy vô thần, không muốn cho người dân tin vào Phật, Đạo,Thần, mục đích là nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa con người và Thần trong mấy nghìn năm qua, từ đó hủy diệt nhân loại. Thần tạo ra con người, nhưng con người ngày nay lại không tin Thần, vậy khi tai họa ập đến, không biết họ sẽ cầu cứu ai đây!

Trước đó, cô Trương đã từng đến Hoa Kỳ, cô hy vọng con trai mình sẽ được sống trong một xã hội bình thường, không có sự đàn áp của đảng chính trị và trở thành một nhân tài có ích, đồng thời có được trí huệ của người Trung Hoa cổ xưa như nhân, lễ, nghĩa, trí, tín cùng năm mỹ đức ôn, lương, cung, kiệm, nhượng (ôn hòa, thiện lương, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn). Cô tán đồng với câu nói của cổ nhân: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh“, (tạm dịch: “Nhà tích thiện, ắt phúc đức dồi dào”). Chỉ bằng cách khôi phục lại các quan niệm truyền thống, sám hối với Thần và cầu Thần bảo hộ, mới có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an.

Con trai cô Trương hỏi một học viên: “Tại sao chính phủ Trung Quốc lại bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp?” Người học viên cho biết thời điểm đó, ở Trung Quốc có hơn một trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ khi đó, xuất phát từ sự đố kỵ trước số lượng các học viên ngày càng gia tăng và mượn cớ cho rằng môn tu luyện sẽ uy hiếp đến sự thống trị của ĐCSTQ mà ngang nhiên phát động cuộc bức hại điên cuồng đối với một trăm triệu học viên Pháp Luân Công thiện lương. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các học viên luôn kiên trì phản bức hại một cách ôn hòa và lý tính.

Cô Trương tán dương nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là mỹ đức truyền thống. Tự do tinh thần sẽ mang lại lợi ích cho thân tâm của con người, mọi người tôn trọng lẫn nhau mới là nền tảng căn bản của một xã hội hài hòa. Việc Trung Cộng phá hủy tín ngưỡng của người dân chính là bất chấp đạo lý.

Sau cùng, cô Trương cho biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia rất tốt, các học viên đều là người tốt, hiền lành và thiện lương. Cô cho biết cô rất vui khi được chia sẻ với các học viên và mong được thường xuyên gặp gỡ họ. Mẹ của cô Trương nói với các học viên: “Tôi cũng thích nghe những câu chuyện của các bạn. Nó giúp tôi loại bỏ những thứ bất hảo trong đầu, cháu trai tôi cũng được thụ ích từ đó, hy vọng cháu sẽ trở thành một người tốt.”

Bác sỹ Tây Ban Nha: Thiền định mang lại lợi ích cho cả tâm lẫn thân

Cô Geme, một bác sỹ đến từ Tây Ban Nha, cho biết bạn của cô đã làm việc ở Trung Quốc được một năm với tư cách là nhà ngoại giao. Người bạn này nói với cô rằng chính phủ Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, và khi cuộc bức hại bắt đầu thì anh cũng muốn rời khỏi nơi đó, anh nói rằng cuộc bức hại là sai trái, và từ đó cô Geme bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Công.

4f1ae0e24351b0ed9b05426dbd44d234.jpg

Cô Geme, bác sỹ đến từ Tây Ban Nha (bên trái)

Cô Geme cho biết việc chính phủ tra tấn và bức hại người dân của mình là điều vô cùng sai lầm, bởi thiền định là một phương thức tư duy và là một lối sống rất tốt. Cô nói: “Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại không cho những người này luyện công. Mọi người cần được hưởng các quyền tự do tín ngưỡng và tự do thân thể.”

ba9bcaa29094be93036158839189fc9f.jpg

Sinh viên nha khoa Timo (bên phải) và bạn cùng lớp

Sau khi ký bản kiến nghị, cô Timo, một sinh viên nha khoa, cho biết vô luận trong các trại lao động ở Trung Quốc đang diễn ra những gì và Trung Cộng đang làm gì với những người vô tội thì đều cần phải chấm dứt. Điều đó thật tàn ác và vô nhân đạo.

Người bạn của cô Timo cũng lên tiếng: “Việc ký tên phản đối cuộc bức hại là hành động hỗ trợ nhân đạo của chúng tôi. Tôi nghĩ các bạn đã có cống hiến to lớn trong việc thiết lập chuẩn tắc đạo đức”. Cô còn nói rằng những người trung thực nói lên sự thật và không thể bị ngược đãi. Họ sẽ giúp truyền bá việc này.

Nghệ sỹ người Anh: Cần thiện đãi người khác, không được bức hại

Cô Victoria, một nghệ sỹ người Anh, cho biết: “Tôi tích cực tham gia các hoạt động nhân quyền cứu trợ người Tây Tạng và tôi biết Đảng Cộng sản bức hại những người có tín ngưỡng tàn ác đến mức nào”. Cô nói mà đôi mắt ngấn lệ, đau buồn khi ở Trung Quốc có nhiều người như vậy đang phải chịu bức hại và thống khổ, đương nhiên còn có ở những nơi khác trên thế giới. Cô kêu gọi phải thiện đãi người khác, không được bức hại.

b2427faf6ea5690ad019d38c03ef823d.jpg

Cô Victoria, nghệ sỹ người Anh, cùng con gái

Cô Victoria thường thiền định và cầu nguyện cho những người dân Tây Tạng đang phải chịu đau khổ. Cô cũng sẽ viết thư cho các nghị viên Quốc hội để phản ánh việc các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại vì đức tin của mình, đồng thời sẽ truyền chân tướng đến người thân và bạn bè.

Cô quan sát các học viên lặng lẽ luyện công và tỏ ra vô cùng hứng thú. Cô hỏi thông tin về điểm luyện công trên trang web Pháp Luân Công và sách điện tử. Cô đặc biệt tán đồng với đạo lý về nghiệp thiện và nghiệp ác được đề cập trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Du khách Hoa Kỳ: “Xin hãy cho chúng tôi ký tên”

Sau khi cùng với một số người bạn đọc chân tướng trên bảng trưng bày, anh Muhammad, một chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Hoa Kỳ, đề nghị: “Xin hãy cho chúng tôi ký tên!” Anh Muhammad cho biết việc ký bản kiến nghị chính là để ủng hộ những người bị mất tự do hoặc quyền lợi do bị bức hại, mọi người đều cần có quyền được sống, và cuộc sống của những người bị bức hại không thể cứ tiếp tục như vậy được.

3300011adee8c141b93a2229d03f134b.jpg

Du khách Hoa Kỳ ủng hộ tự do tín ngưỡng: “Xin hãy cho chúng tôi ký!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/27/473674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/28/216027.html

Đăng ngày 04-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share