Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nam Úc

[MINH HUỆ 02-12-2023] Hàng năm, cứ vào tháng 11, thủ đô Adelaide và các thành phố lân cận của Nam Úc lại tổ chức các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh. Mỗi cuộc diễu hành thu hút tới hơn 10.000 khán giả. Trong ba ngày cuối tuần vừa qua – ngày 12, 18 và 26 tháng 11 năm 2023 – các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nam Úc đã tham gia các cuộc diễu hành Giáng sinh ở Thành phố Port Adelaide Enfield, thành phố Norwood Payneham & St Peters, và thị trấn Glenelg ở vịnh Holdfast.

Thuyền Pháp của các học viên và nhóm trình diễn các bài công pháp đã được người dẫn chương trình cùng công chúng chào đón nồng nhiệt. Nhiều người đã vỗ tay và chụp ảnh các học viên khi họ đi ngang qua. Một số người hô lớn, “Tôi rất thích đoàn này”, “Tuyệt vời! Số một!”

c872002f2be86ffc03a8e93dbd416935.jpg
Các học viên trong cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở Port Adelaide vào ngày 12 tháng 11

db4234fdc60f274e7db5a5ea0cf205a9.jpg
Các học viên trong cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở Norwood vào ngày 18 tháng 11

bc322ce889dbec916a0cdda137e0475c.jpg
Các học viên trong cuộc diễu hành mừng Giáng sinh Glenelg ở Glenelg, Vịnh Holdfast, ngày 26 tháng 11

819d81b32842e67ef8b62d42b0faf704.jpg
05a5fbaaac69c0dbcc288398e39e05b0.jpg
Khán giả chào đón chiếc thuyền Pháp Luân Đại Pháp.

Thành phố Norwood có rất đông người gốc Hoa sinh sống và nhiều người Trung Quốc đã theo dõi cuộc diễu hành vào ngày 18 tháng 11 năm 2023. Một số người đã quay video đoàn Pháp Luân Đại Pháp khi đoàn đi ngang qua. Một trong số họ nói với người bạn Úc của mình rằng Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Quốc và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại pháp môn này ở Trung Quốc là sai trái.

Ông Euan Miller, người đã tham gia tổ chức cuộc diễu hành mừng giáng sinh ở Norwood được 40 năm, cho biết các học viên đã tham gia cuộc diễu hành này trong nhiều năm qua và luôn được khen ngợi. Ông hy vọng sẽ được gặp lại họ vào năm tới.

Chân-Thiện-Nhẫn chính là những gì chúng ta cần

a8ac4a9d8d897d01a18c3b9831a18aa2.jpg
Bà Margret (bên trái) và ông Mark cùng chiêm ngưỡng thuyền Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Margret và ông Mark đặc biệt yêu thích chiếc thuyền Pháp của các học viên. Họ vui vẻ nhận hoa sen mà các học viên phát tặng. Khi một học viên nói với họ rằng những bông sen này mang thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện cổ xưa nhằm cải thiện sức khỏe, tinh thần, và đạo đức của con người, bà Margret nói, “Điều này thật tuyệt vời! Đó chính là những gì chúng ta cần”.

170b691768f3940e593a3a31ce39518a.jpg
Anh Usama đến từ Pakistan

Anh Usama đến từ Pakistan ngưỡng mộ đoàn diễu hành của các học viên. Sau cuộc diễu hành, anh hỏi rằng liệu anh có thể chụp ảnh không và cho biết, “Tôi rất thích đoàn của các bạn. Những đồ trang trí đầy màu sắc trên chiếc thuyền và trang phục của các bạn rất đẹp. Chúng đặc trưng cho nền văn hóa của các bạn”.

Sau khi một học viên giải thích cho anh về ba chữ Hán trên thuyền Pháp, anh nói rằng đó là những đức tính tốt mà mỗi người cần có. “Nếu chúng ta có thể Chân, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn; nếu chúng ta có thể Thiện, thì mối quan hệ giữa mọi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn; và nếu chúng ta có thể Nhẫn và khoan dung với người khác, thế giới của chúng ta sẽ hòa bình hơn. Nếu mọi người đều tuân theo nguyên tắc này, tôi nghĩ sẽ giống như chúng ta đang sống trên thiên đàng vậy”, anh cho biết.

1c5941dba889e45c0b04b6d1f72def55.jpg
Anh Sourv chào các học viên bằng tiếng Trung.

Anh Sourv chào các học viên bằng tiếng Trung Quốc và nói rằng anh yêu thích trang phục cổ điển Trung Quốc. “Rất vui khi thấy các bạn trong cuộc diễu hành. Các bạn là đại diện tuyệt vời cho nền văn hóa của mình”, anh nói.

Một phụ nữ Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Cô Vương đến từ Trung Quốc đang đi thăm con gái ở Úc và xem cuộc diễu hành cùng cha của cô, người đã ngoài 70 tuổi. “Tôi rất vui khi thấy các học viên tham gia cuộc diễu hành này. Tôi thích màu sắc tươi sáng và trang phục cổ điển của Trung Quốc, và mọi người đều rất điềm tĩnh”, cô nói.

Thấy người dân ở Úc được tận hưởng tự do, cô nói, “Điều đó không có ở Trung Quốc. Không có tự do ngôn luận”. Cô cho hay gia đình cô đã bị ĐCSTQ chà đạp. Cô rất vui khi gặp các học viên tại Úc và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô đã nhờ một học viên giúp cô thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn

Sau cuộc diễu hành ở Glenelg, một luật sư, bà Philippa, đã nói chuyện với các học viên. Bà từng dạy tiếng Anh và đã gặp một số sinh viên Trung Quốc. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bà thấy rất buồn vì người dân ở Trung Quốc không có quyền tự do tín ngưỡng. “Tôi là một người theo Cơ Đốc giáo và tôi biết một sinh viên Trung Quốc có ông nội cũng là một Cơ Đốc nhân, nhưng ông của cô ấy không bao giờ dám nói với bất cứ ai. Ông ấy phải che giấu danh tính, từ bỏ tài sản của mình và chuyển đến một thành phố khác”, bà Philippa nói.

“Tôi đã thảo luận điều này với sinh viên của tôi và nói rằng, là một người có đức tin, trước tiên em nên tuân theo những gì đức tin chỉ dạy em. Nếu chính phủ hoặc những người có quyền lực nào đó yêu cầu em làm điều gì mà em cho rằng chống lại đức tin của mình, em có quyền nói ‘không’, và đó là lý do tại sao các chế độ độc tài coi tự do tín ngưỡng là mối đe dọa đối với chính quyền của họ. Em sinh viên nói với tôi rằng cô có thể nói không với ĐCS Trung Quốc, nhưng sau đó cô có thể không kiếm được việc làm.”

Cô Emily, người tham dự cuộc diễu hành cùng bà Philippa, nói rằng các học viên rất dũng cảm: “Các bạn đã nói lên cảm giác và suy nghĩ của mình.” Cô cho hay nếu có nhiều người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/2/468865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/3/213184.html

Đăng ngày 05-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share