Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 31-10-2023] Vào các chiều thứ Sáu và thứ Bảy trong tháng 10 năm 2023, các học viên đều tổ chức chuỗi hoạt động tại Cung điện Hoàng gia Thụy Điển, Bảo tàng Giải Nobel và Phòng hòa nhạc Stockholm. Họ giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và thu hoạch nội tạng sống của các học viên để cấy ghép.

fa2ee80f84e680d21c0311e6654648cd.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Phòng hòa nhạc Stockholm, ngày 7 tháng 10 năm 2023

48759a4c9f9bdb367dc08d144662a433.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng Trung Hoa trước Phòng hòa nhạc Stockholm, ngày 7 tháng 10 năm 2023

Vào dịp tháng 10 có rất đông khách du lịch đến thăm Thụy Điển. Đây cũng là tháng công bố giải thưởng Nobel thường niên. Thụy Điển không chỉ là quê hương của Alfred Nobel, người sáng lập giải Nobel, mà phong cảnh ở đất nước này thu hút du khách cũng như những người đam mê hoạt động ngoài trời từ khắp nơi trên thế giới.

Người dân vui mừng khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp

decf10b80323dc5f50a717eae90f256d.jpg

Nhiều người dừng chân tại quầy thông tin của các học viên gần Bảo tàng Giải Nobel vào ngày 14 tháng 10 năm 2023

Mọi người dừng lại xem màn biểu diễn các bài công pháp và trò chuyện với các học viên trong thời gian diễn ra sự kiện của họ bên ngoài Bảo tàng Giải thưởng Nobel. Nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và lý do môn tu luyện bị bức hại.

Ông Florian đến từ Đức đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông đang trong chuyến công tác tại Thụy Điển và nói với các học viên rằng ông có các hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện và cho hay ông biết rõ về những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Ông đã từng nói chuyện với hai người Trung Quốc và họ phủ nhận việc cuộc bức hại đang diễn ra. Ông nói: “Tôi cảm thấy buồn cho họ. Họ đã bị ĐCSTQ tẩy não hoàn toàn.”

Ông Florian cho hay ông rất vui khi được gặp các học viên và nghe về chế độ ĐCSTQ từ một góc nhìn khác.

Sau khi anh Niko đến từ Phần Lan ký đơn thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại, anh nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Tôi cũng biết rằng ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Đại Pháp mà còn đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Hồng Kông. ĐCSTQ là gốc rễ của mọi tội ác.” Anh Niko cho rằng chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại thì người dân còn phải hy sinh. “ĐCSTQ là một con ác quỷ.”

Một phụ nữ trẻ người Pakistan đọc các bảng trưng bày và trò chuyện rất lâu với các học viên. Cô bị sốc khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi học ở Nam Kinh nhưng chưa bao giờ nghe ai nói về điều này. Làm sao một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại có thể bị bức hại tàn bạo đến vậy? Tôi sẽ kể với thầy cô và các bạn. Đây là một vấn đề quan trọng!

Pháp Luân Đại Pháp được nhiều người yêu thích

c5611f86f12c4f5ff93fb0e5a4ec1cbf.jpg

721a16622bfc9fe5360e01b07c7dad01.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện bên ngoài Cung điện Hoàng gia Thụy Điển để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra, ngày 27 tháng 10 năm 2023

14c729d6f14900fbb9f4d5a6ca5f5558.jpg

Mọi người học cách luyện các bài công pháp

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Cung điện Hoàng gia Thụy Điển vào ngày 27 tháng 10 năm 2023. Người qua đường đã không ngừng nán lại để nói chuyện với các học viên và nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại. Một số người cũng quan tâm đến việc học luyện các bài công pháp.

Hai người phụ nữ đến từ Maribor, Slovenia cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất phẫn nộ khi biết sự thật về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên. Một người nói: “Thật không thể tin được! ĐCSTQ quá tà ác và cần phải bị ngăn chặn!” Họ đã ký đơn thỉnh nguyện và cho hay họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi đọc các tài liệu giảng chân tướng bằng tiếng Slovenia, họ đã rất ngạc nhiên và một người nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt! Thật tuyệt vời khi thông tin này được dịch sang tiếng Slovenia!”

Cô Lina đến từ Thụy Điển ký đơn thỉnh nguyện và cho biết cô ủng hộ các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại. “Các học viên đang làm một nhiệm vụ quan trọng là phổ biến cho mọi người biết sự thật. Điều này liên quan đến rất nhiều mạng sống vô tội. Các học viên đang làm một việc rất ý nghĩa.”

Sinh viên đại học người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Có hai sinh viên đại học người Trung Quốc đi ngang qua hoạt động của các học viên. Họ cho biết cả hai đều sinh sau những năm 1990 và hỏi các học viên nhiều câu hỏi. Rõ ràng là họ đã bị mù quáng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ trong một thời gian dài.

Sau khi biết vụ tự thiêu là dàn dựng, cô gái nói: “Bây giờ thì em hiểu rồi. ĐCSTQ không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào ở các học viên nên đã dàn dựng mọi thứ.” Cô đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Cả hai đều lấy những cuốn sách nhỏ giảng chân tướng và cuốn Cửu Bình.

Chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Màn trình diễn các bài công pháp tường hòa, những biểu ngữ và tấm áp phích đầy màu sắc, và màn biểu diễn trống lưng tràn đầy năng lượng của các học viên đã thu hút nhiều người qua đường. Các học viên đã nói với mọi người về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại.

311d77bad8d3213959f3427084b1616e.jpg

Bà Pirjo nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp

Bà Pirjo, một y tá lành nghề, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 28 năm. Khi mới 36 tuổi, bà được chẩn đoán mắc bệnh cột sống và phải trải qua nhiều đợt điều trị và phương pháp trị liệu khác nhau. Tuy nhiên, không có gì giúp được bà. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1999, cuộc sống của bà đã có bước chuyển biến tốt đẹp.

Tâm trí và cơ thể của bà Pirjo được thanh lọc và tiêu chuẩn đạo đức của bà được đề cao. Bà cho biết: “Cảnh giới này khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức tôi cảm thấy như thể mình đang bay vậy. Tôi biết tu luyện có nghĩa là tu luyện tâm tính và đề cao bản thân để trở thành một người tốt hơn và bao dung hơn. Tôi luôn cố gắng để không tức giận với người khác; thay vào đó tôi hướng nội và cố gắng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà Pirjo nằm trong số 36 học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây đã đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện ôn hòa vào năm 2001. Bà đã trực tiếp trải nghiệm sự tàn bạo của ĐCSTQ. Bà nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc chừng nào cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc”.

a5d7e6fefb212afa5e0a67bfdb16ef4a.jpg

Bà Anna nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Bà Anna, một nghệ sỹ điêu khắc, biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Trước khi bắt đầu tu luyện, bà bị từng bị một chấn thương nghiêm trọng và không thể bình phục hoàn toàn. Theo đó bà không thể tập trung và gặp khó khăn trong việc ghi nhớ mọi thứ.

Bà chia sẻ: “Một người bạn đã khuyên tôi nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bèn nghe theo và các vấn đề sức khỏe đã biến mất ngay khi tôi bắt đầu tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Bà cho hay việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho bà sự bình yên trong nội tâm và giúp bà dễ dàng đương đầu với những khó khăn và xung đột trong cuộc sống hơn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/31/467701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/3/212756.html

Đăng ngày 06-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share