Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 05-10-2023] Box Hill, quận có đông người Trung Quốc sinh sống nhất tại Melbourne, Úc, đã tổ chức Lễ hội Trung thu Melbourne lần thứ 31 vào ngày 30 tháng 9 năm 2023. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời tham gia để cùng kỷ niệm lễ hội truyền thống này, đồng thời giới thiệu Đại Pháp tới quảng đại quần chúng.

Lễ hội do Phòng Thương mại Đài Loan tại Melbourne tổ chức. Các món ăn truyền thống cùng các tiết mục biểu diễn ca múa nhạc đã thu hút nhiều người tới lễ hội cùng gia đình họ. Giữa sự ồn ào và náo nhiệt của lễ hội, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp như một ốc đảo bình yên. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phát tặng nhiều tài liệu chân tướng cho người qua đường và phổ biến cho họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại [các học viên] môn tu luyện này như thế nào trên chính mảnh đất quê hương của họ.

Nhiều người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

67f59c0c2bfb6ea151e3855034c6ced6.jpg

21f5515e6e708f2ba16e30283a26d062.jpg

4792782960d5e92cd74fefe8835df0fc.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và phổ biến cho khách tham quan lễ hội về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Lễ hội Trung thu Melbourne, hôm 30 tháng 9 năm 2023

Một bác sỹ hoàn toàn tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Bác sỹ Pemindra Gamage, một cư dân ở quận Ringwood East của Melbourne, cho hay đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô hoàn toàn đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nhận định rằng nguyên lý này sẽ mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.

Bác sỹ Gamage cho biết: “Tôi nghĩ rằng nếu bạn chân thành và tử tế thì đó là điều rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bạn”. Cô cũng cho biết thêm rằng nếu mọi người có thể chiểu theo các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống của mình thì “Họ sẽ trở thành những người tốt hơn”.

a622662372976d839922c439721e07f0.jpg

Bác sỹ Pemindra Gamage ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp

Cô không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “[Cộng đồng quốc tế] cần xây dựng các đạo luật và quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn kiểu bức hại này. Mọi người có quyền được sống và có quyền lựa chọn lối sống mà mình mong muốn”.

Chủ doanh nghiệp nhỏ: Các học viên đã làm được một việc vĩ đại

Ông Bruce, họa sỹ và là chủ một doanh nghiệp nhỏ, cho hay ông đã biết ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và ông vẫn luôn quan tâm tới việc này.

Ông Bruce nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát và là các giá trị truyền thống mà mọi người chiểu theo trong quá khứ. “Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy phải chân thành, bao dung, lịch sự và tôn trọng người khác. Cũng bởi đạo đức xã hội trượt dốc và ảnh hưởng của truyền thông mà người ta đang ngày càng rời xa những giá trị đạo đức này.“

“Tôi tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Nhưng chỉ vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp muốn tìm kiếm hành trình tâm linh của riêng mình nên họ đã trở thành mục tiêu bức hại của ĐCSTQ. [Điều này] thật đau lòng và rõ ràng là khiến người ta phải phẫn nộ. Tôi biết rõ cuộc bức hại này đang diễn ra ở Trung Quốc và nó tàn khốc đến mức nào.”

Ông Bruce nói: “Mặc dù không tu luyện nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bởi nhiều người Trung Quốc bị ĐCSTQ tẩy não và các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã gieo rắc vào họ những tuyên truyền không tốt nên tôi để ý thấy rằng nhiều người Trung Quốc đã có phản ứng tiêu cực đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng thường xuyên đăng tải các bài viết về Pháp Luân Đại Pháp trên các phương tiện truyền thông xã hội”.

Ông Bruce nói thêm: “Các học viên đã đã khiến nhiều người thay đổi tư tưởng thông qua những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, vậy nên họ đã làm được một việc vĩ đại”.

Nhiều người hơn nữa cần được biết đến tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ

ac70fef871f99434b390fb96a4beae6b.jpg

Ông John ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ông John, 66 tuổi, là nhân viên chăm sóc người khuyết tật và từng sống dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói: “Tôi đã trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc. Khi tôi sinh ra, Việt Nam vẫn là một nước dân chủ. Sau đó đảng cộng sản dành quyền cai trị. Khi quân đội ĐCSTQ xâm chiếm Việt Nam, họ đưa tôi vào trại tẩy não, rồi vào trại lao động. Tôi may mắn sống sót và sau đó tôi đến Úc. Tôi biết rõ những gì ĐCSTQ làm để bức hại người dân một cách tàn nhẫn vì tôi đã có trải nghiệm của bản thân.”

Ông John nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người bạn của tôi và họ là những người tốt. Tôi khâm phục tất cả những việc họ làm. Tôi ủng hộ họ bởi tôi đã được thấy quá nhiều việc xấu ác mà ĐCSTQ đã làm.“

“Tôi rất tôn trọng đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người hơn nữa cần tìm hiểu về cuộc bức hại này bởi mọi điều ĐCSTQ làm đều chống lại loài người.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/5/466793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/9/212414.html

Đăng ngày 14-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share