Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2023]

Một cư dân ở thành phố Mễ Sơn, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam 7 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

4a3d84808bc8481b05891be7c6afff4c.jpg

Ông Triệu Ba

Ông Triệu Ba, 51 tuổi, đã bị bắt ngày 20 tháng 2 năm 2021 và không lâu sau đó được bảo lãnh tại ngoại. Điện thoại di động và máy tính bảng của ông đã bị tịch thu. Khi điều kiện bảo lãnh tại ngoại áp dụng cho ông hết hạn 1 năm sau đó, ông đã đề nghị cảnh sát đóng trường hợp của ông lại, nhưng lại bị quản thúc tại gia thêm 6 tháng nữa.

Trong khoảng thời gian này, cảnh sát đã thẩm vấn ông Triệu nhiều lần và buộc tội ông là có tư liệu Pháp Luân Công ở nhà. Ông Triệu lập luận rằng Cục xuất bản Trung Quốc đã bỏ lệnh cấm các tư liệu về Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát đã phớt lờ đi.

Ông Triệu đã bị lừa đến đồn cảnh sát vào tháng 9 năm 2022 và đã bị bắt giam. Gia đình ông đã không được vào thăm ông hay gửi quần áo cho ông.

Ông Triệu đã bỏ uống rượu, hút thuốc, cờ bạc và lấy cắp các công cụ của công ty ông sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng đã trở thành một công nhân tận tâm và một người con hiếu thảo. Việc bắt giam ông gần đây nhất này đã giáng một đòn mạnh vào bố mẹ ông. Họ không hiểu được tại sao chính quyền lại bỏ một người tốt như vậy vào tù vì sống theo những nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn để làm một người tốt. Bố ông đã trở nên chán ăn và già đi nhanh chóng. Mẹ ông cảm thấy vô vọng đến mức bà thậm chí đã cố tự tử một số lần.

Ông Triệu, trước kia là nhân viên của công ty điện lực địa phương, đã bị bắt nhiều lần kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu. Ông đã bị kết án 7 năm tù vào năm 2003 vì đã phun sơn viết thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở trên các cột điện. Các lính canh ở Trại tù Mẫu Đơn Giang đã biệt giam ông và sốc ông bằng các dùi cui điện ở những chỗ nhạy cảm.

Do sức ép của cuộc đàn áp, vợ ông đã ly dị ông và từ chối nuôi dưỡng con gái của họ. Sau khi ông Triệu được phóng thích, ông đã cho vợ cũ phần lớn số tiền có được do bán ngôi nhà của họ và nhận trách nhiệm chăm sóc con gái, bằng cách làm những công việc lặt vặt sau khi ông bị công ty điện lực cho thôi việc.

Thông tin liên hệ của những kẻ thủ phạm bức hại ông Triệu:

Lý Cương (李刚), phó phòng An ninh Quốc gia thành phố Mễ Sơn: +86-13944806333

Lưu Lệ (刘丽), bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp: +86-467-5853699, +86-13796400099

Tả Vĩnh Chí (左永志), phó phòng cảnh sát thành phố Tích Khê: +86-467-2722299, +86-13846057778

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Báo cáo liên quan:

Mudanjiang City Prison Officials Subject Mr. Zhao Bo to Torture

The Persecution of Mr. Zhao Bo in Mishan City, Heilongjiang Province

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/12/457653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/25/207805.html

Đăng ngày 09-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share