[MINH HUỆ 06-12-2022] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân qua đời vào ngày 30 tháng 11, nhiều người đã ăn mừng sự kiện này. Dân chúng bình luận trên internet nhiều tới mức Trung Cộng buộc phải đóng phần bình luận. Quả là:

Nửa đêm chợt nghe tiếng pháo ran

Không phải ngày lễ sao lại mừng

Tin vui ông Trời diệt Giang cóc

Ác quỷ nay đã thành tro bụi

Cổ kim nội ngoại xấu xa nhất

Hại nước hại dân mãi bêu danh

Lòng dân thức tỉnh trước bình minh

Hồi xuân Hoa Hạ ánh điềm lành

Dưới đây là bốn bài viết gửi tới Minh Huệ.

Người dân Giang Tây ăn mừng Giang chết

Tôi sống ở một thành phố của tỉnh Giang Tây, và chồng tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu. Cả hai chúng tôi đều vui mừng khi hay tin về cái chết của Giang. Khoảng 4 giờ chiều ngày 1 tháng 12, chồng tôi hào hứng nói với tôi rằng nhiều giáo viên nghỉ hưu trong nhóm WeChat của ông ấy cũng rất vui trước tin này. Ông đưa điện thoại cho tôi xem bài đăng của một người bạn ở thành phố Chương Thụ, tỉnh Giang Tây. Trong đó viết: “Lão tặc [chỉ Giang] đáng lẽ phải chết từ lâu rồi” và bức ảnh toàn pháo hoa để chúc mừng cái chết của Giang.

961da6230d90d5858444612a16995c57.jpg

Hình ảnh pháo hoa trên WeChat

“Chúc mừng! Chúc mừng chị! Cuối cùng kẻ nào đó cũng đã chết rồi”

Cô Lý Thiện Duyên (hóa danh) là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Vì tu luyện Pháp Luân Công nên cô đã bị đuổi việc từ nhiều năm trước.

Vào lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 12, cô nhận được cuộc gọi từ một đồng nghiệp ở cơ quan cũ. Ngay khi cô nhấc máy, người đồng nghiệp lớn tiếng nói:

“Chúc mừng! Chúc mừng chị!”

Cô Duyên hỏi: “Anh chúc mừng gì thế?”

Biết điện thoại của cô Duyên có thể bị cảnh sát nghe lén, anh đã không nhắc thẳng tên Giang mà cười bảo: “Chẳng phải hôm qua kẻ nào đó chết rồi sao? Việc này không đáng chúc mừng sao? Tôi gọi riêng cho chị để chúc mừng chị đấy!”

Cô Duyên cười và cảm ơn anh ấy. Sau đó, hai người trò chuyện trong nửa giờ. Lúc cuối, người đồng nghiệp nói:

“Chị là người tốt, cả cơ quan đều biết điều đó. Lãnh đạo cũng không muốn sa thải chị đâu, nhưng vì người của Phòng 610 đã ép lãnh đạo phải làm vậy. Giờ thì tốt rồi, kẻ đáng chết từ lâu cuối cùng cũng chết rồi. Chính hắn đã khiến những người tốt tu luyện Pháp Luân Công như chị phải chịu đựng quá nhiều!.

Trung Cộng buộc phải đóng phần bình luận

Sau khi tin tức về cái chết của Giang được công bố vào ngày 30 tháng 11, có hai luồng phản ứng phổ biến. Một là lẽ ra ông ta đã phải chết từ lâu; hai là cảm thấy Giang chết vậy chưa thỏa đáng, cần phải bị băm thành trăm mảnh.

Bởi vì có quá nhiều người trong thành phố của tôi bình luận về tin này, nên cuối cùng chính quyền địa phương và cảnh sát mạng buộc phải đóng phần bình luận của diễn đàn địa phương trực tuyến và tin tức trên mạng xã hội. “Hãy nhìn xem, Giang cóc thậm chí còn làm hại chúng ta sau khi ông ta chết – chính phủ không cho phép chúng ta nói lên suy nghĩ của mình trên internet,” một người nói trong khi chỉ vào màn hình điện thoại của mình.

Đốt pháo hoa chúc mừng

Chồng tôi là một người hâm mộ thể thao, và anh ấy hầu như không nói chuyện với tôi khi xem các trận đấu. Vào tối ngày 30 tháng 11, đang lúc giữa một trận bóng đá World Cup, anh ấy đẩy cửa đi vào phòng làm việc của tôi với vẻ mặt rất vui.

Tôi bối rối hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Giang chết rồi!” anh vui vẻ nói.

Chồng tôi là công chức nhà nước. Anh ấy biết Giang và ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội như tôi như thế nào trong nhiều năm qua. Anh ấy rất mừng vì kẻ khởi xướng cuộc bức hại cuối cùng đã chết.

Tôi bảo chồng tôi: “Yêu tinh cóc này đã chết cả trăm lần rồi, việc đó không phải chuyện thường đâu.” Tất nhiên, tên ác ma bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp đã chết, thông báo chính thức về cái chết của ông ta đã được chính phủ đưa ra, chuyến này thì tan đàn xẻ nghé rồi, bè lũ lưu manh của hắn sẽ phải run sợ, quả là việc đáng chúc mừng!

Cả hai chúng tôi đều nghĩ đến việc đốt pháo ăn mừng, nhưng chúng tôi chợt nhớ ra ĐCSTQ đã cấm đốt pháo ở các thành phố lớn cách đây 5 năm. Trong khi không mua được pháo hoa, chúng tôi làm gì để ăn mừng đây? Đúng lúc đó, tôi nhớ từng nhìn thấy pháo hoa trong đống đồ chơi của cháu gái tôi cách đây không lâu. Tôi liền đi kiểm tra – ồ vẫn còn, tốt quá! Có hai ống pháo hoa. Tôi lập tức đốt một ống để mừng cái chết của Giang, đồng thời trừ bỏ âm khí, tà khí mà hắn để lại ở nhân gian.

Còn một ống tôi sẽ để dành cho đến khi tà đảng Trung Cộng giải thể, khi đó chúng ta có thể ăn mừng một lần và mãi mãi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/6/452796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/7/205076.html

Đăng ngày 09-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share