Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 02-02-2022] Nhân dịp Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa, thủ đô của Canada, đã gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí.

48977ac5eddcd2633893f0892ab1065f.jpg

Các học viên ở Ottawa kính chúc nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí một Tết Nguyên Đán vui vẻ

Trong buổi hội tụ, các học viên đã chia sẻ tâm đắc thể hội và bày tỏ lòng biết ơn về cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và hiểu pháp môn này tuyệt vời như thế nào. Họ cũng hy vọng các đồng tu sẽ cố gắng tiến lên trên con đường tu luyện và cứu được nhiều người hơn.

“Thêm nhiều người đăng ký lớp học trực tuyến”

Ngày 31 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Canada đã tổ chức lớp học giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) trực tuyến miễn phí đầu tiên bằng tiếng Anh. Với người tham gia từ 90 quốc gia trên khắp thế giới, các học viên đã tổ chức thêm nhiều lớp học trực tuyến và hiện cung cấp hướng dẫn với hơn 20 ngôn ngữ. Trong thời kỳ đại dịch toàn cầu hiện nay, các lớp học trực tuyến này đã giúp những người quan tâm đến việc tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp có được thân thể khỏe mạnh cũng như nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức của họ.

Theo Tiến sỹ Lôi Thì Trung, người điều phối của trang web LearnFalunGong.com, kể từ khi Sư phụ bắt đầu cho phép các lớp học được tổ chức trực tuyến, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã đăng ký tham gia. Sau khi học năm bài công pháp, nhiều người tiếp tục tham dự khóa học chín ngày và bắt đầu tu luyện.

Carolina, một sinh viên Canada, đã để lại lời nhắn: “Sau khi tham gia lớp luyện công trực tuyến hơn một năm trước, tôi quyết định trở thành một học viên. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc trong tu luyện và muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!”

Cô Devali, một học viên mới đến từ Ấn Độ, cho biết cô đã được thụ ích rất nhiều sau khi tham gia các lớp học trực tuyến và bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Cô Devali, đến từ Ấn Độ, cho biết, “Tôi đã tham gia một lớp học trực tuyến Pháp Luân Đại Pháp cách đây vài tháng và vô cùng thích thú. Sau khi luyện năm bộ công pháp và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy được bao bọc bởi năng lượng tích cực. Pháp Luân Đại Pháp dạy các khái niệm đạo đức chân chính, bản tính tiên thiên của con người và tăng cường sức khỏe. Tôi thấy mình đang sống một cuộc sống hạnh phúc và may mắn hơn.”

Tiến sỹ Lôi Thì Trung cảm tạ Sư phụ đã truyền cấp Đại Pháp. “Chúng con sẽ tinh tấn hơn để trợ Sư chính Pháp. Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

“Mỗi buổi diễn Shen Yun đều tuyệt vời”

Cô Đới Giai Ni là một diễn viên múa của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Kể từ năm 2011, cô đã tham gia hơn 700 buổi diễn tại hơn 15 quốc gia trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Úc và Châu Á.

ec3fe6c083112ec9e3469f25c3f251c0.jpg

Ảnh năm 2021 của cô Đới Giai Ni và mẹ cô, bà Đới Công Vũ.

“Mỗi buổi biểu diễn Shen Yun là một trải nghiệm kỳ diệu. Shen Yun kết hợp nhuần nhuyễn nghệ thuật truyền thống, màu sắc, vũ đạo, âm nhạc và những câu chuyện để tạo ra trải nghiệm hoàn hảo cho người xem. Sau mỗi màn diễn, những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả là phần thưởng xứng đáng cho việc luyện tập chăm chỉ và nỗ lực của tôi. Tôi thực sự hy vọng rằng mọi người sẽ biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi trân quý cơ hội biểu diễn trong Shen Yun và con cảm tạ Sư phụ đã ban cho con cơ hội này.”

Tôi luyện bản thân bảy năm qua trong nghệ thuật múa không phải là một quá trình dễ dàng. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng, cô còn học được đức tính nhẫn nại, chăm chỉ và tinh hoa của nhiều nền văn hóa truyền thống. Chẳng hạn như, các nhân vật nữ mà cô thể hiện trong các điệu múa của mình thường hiếu thảo, chung thủy và đức hạnh, như lòng chung thủy của Vương Bảo Xuyến trong truyện “Hàn Diêu”. Việc học hỏi từ những tấm gương này đã giúp cô trở thành một người tốt hơn.

Sau khi đăng ký một khóa học truyền thông tại trường đại học, cô Đới Giai Ni hy vọng sẽ sử dụng các kỹ năng truyền thông chuyên nghiệp của mình để giảng chân tướng và cứu người trong tương lai.

Sinh viên Y khoa: Tu luyện dạy tôi ý nghĩa của cuộc sống

Cô Anna nhập cư vào Canada năm cô sáu tuổi. Khoảng năm năm trước, khi chuẩn bị nhập học tại Đại học McGill, cô Anna đã dự buổi giảng Pháp của Sư phụ Lý ở New York và bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau đó, cô bước vào tu luyện. Cô cho biết, “Tu luyện đã dạy cho tôi ý nghĩa của cuộc sống.”

0c301e463af83acc4226c10ae49cd3d5.jpg

Cô Vivian và con gái Anna kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Cô Vivian, mẹ của Anna, cho biết, “Kể từ khi Anna bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tính cách của cháu đã thay đổi, từ sự nổi loạn của tuổi mới lớn thành một người trưởng thành có ý thức, sẵn lòng bình tĩnh giao tiếp với gia đình. Về học tập và cuộc sống cá nhân, cháu đều đã trưởng thành hơn và hiếu thảo.”

Trong thời gian học tại trường Minh Huệ, Anna đã tham gia một số khóa học về văn hóa Trung Hoa truyền thống của trường, trong đó có đức tính hiếu thảo với cha mẹ và sự tôn trọng đối với người khác.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã học tiếng Trung để đọc các sách của Đại Pháp như cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô cũng bắt đầu viết tiếng Trung để chia sẻ tâm đắc thể hội của mình. Kỹ năng tiếng Pháp của cô cũng được cải thiện nhanh chóng. Sau khi tốt nghiệp, cô đã vinh dự được nhận vào Khoa Y tại Đại học Laval, một trường Đại học Y khoa của Pháp.

Cô Vivian và con gái Anna muốn cảm tạ Sư phụ Lý từ bi vì đã mang lại ý nghĩa mới cho cuộc sống của họ. “Tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại hạnh phúc cho chúng tôi. Người thân cũng thừa nhận sự tốt lành của Đại Pháp và ủng hộ nỗ lực phổ biến cho người khác về Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi. Chúng con sẽ tinh tấn tu luyện và trở về nhà cùng với Sư phụ.”

Sinh viên quốc tế: Ghi nhớ những lời dạy của Sư phụ

Anh Lưu Chi Nguyên là sinh viên Đại học Carleton của Canada. Cha anh, ông Lưu Chu Ba là một chuyên gia khai thác dầu, trong khi bà Tào Văn, mẹ anh là chuyên gia kỹ thuật cho các dự án khai thác dầu. Năm 1995, cặp vợ chồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn. Khi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ông Lưu Chu Ba không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình và đã bị giam cầm, tra tấn và bị dọa giết trong chín năm.

Năm 2010, ông Lưu Chu Ba ra tù. Ông đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cậu con trai 10 tuổi Lưu Chi Nguyên và bật bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí cho con nghe. Tuy nhiên, anh Lưu Chi Nguyên chỉ mới bắt đầu tu luyện vào năm ngoái. “Điều đáng kinh ngạc là mặc dù tôi mới nghe các bài giảng của Sư phụ Lý ba hoặc bốn lần, nhưng tôi vẫn nhớ hầu hết nội dung. Trong khi tôi lại quên nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của mình.”

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Lưu Chi Nguyên cảm thấy tư tưởng của mình trở nên sáng suốt hơn, và tính cách của anh thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Anh trở nên chu đáo hơn và loại bỏ tâm tật đố với người khác. “Tôi từng sợ đại dịch. Nhưng sau khi tu luyện, nỗi sợ virus của tôi đã biến mất. Tôi biết rằng tôi được bảo hộ, và Sư phụ sẽ tịnh hóa thân thể cho chúng ta.”

Anh Lưu Chi Nguyên cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã không từ bỏ anh. “Tôi sẽ tinh tấn hơn trên con đường tu luyện của mình.”

Chủ nhà hàng: Buông bỏ danh lợi

Ông Nhậm Kiện là chủ một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng ở Ottawa. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã tuân theo lời dạy của Sư phụ và buông bỏ chấp trước vào danh lợi. Ông bắt đầu hướng nội mỗi khi ông gặp vấn đề, quan tâm nhiều hơn đến người khác và tinh tấn tu luyện bản thân.

Vài năm trước, ông Nhậm Kiện phát hiện các tờ báo The Epoch Times tiếng Trung được đặt trước một cửa hàng tạp hóa đã bị lấy trộm mất. Để ngăn chặn hành vi trộm cắp này, ông đã cùng với một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác giám sát và kiểm tra thường xuyên. Mặc dù họ đã bắt được và cảnh cáo mấy tên trộm, nhưng họ cũng nhận ra rằng những nỗ lực mất nhiều thời gian của họ không hiệu quả.

“Một ngày nọ, tôi chợt nảy ra ý tưởng sửa các hộp đựng báo hiện có của chúng tôi để tránh việc các tờ báo bị đánh cắp với số lượng lớn. Tôi đã đặt làm 20 hộp báo được thiết kế mới này, sau đó tôi đặt thêm 11 chiếc nữa cho Montreal.”

Trong đại dịch COVID-19, các biện pháp của chính phủ đã buộc nhà hàng phải đóng cửa trong một thời gian. Ông Nhậm Kiện không hề lo lắng, ông đã sử dụng khoảng thời gian không mong đợi này để lắp đặt các bảng trưng bày cho các xe diễu hành nhằm quảng bá Shen Yun. Ông cũng bắt đầu giao báo hàng tuần. Mặc dù lịch trình bận rộn, ông Nhậm Kiện vẫn thấy mỗi ngày của mình thật trọn vẹn và hạnh phúc.

Khi các biện pháp chống đại dịch được nới lỏng, ông Nhậm đã mở cửa nhà hàng trở lại và nhận thấy công việc kinh doanh đặc biệt tốt. “Tôi không nghĩ nhiều đến lỗ lãi. Tôi chỉ làm những gì cần làm, và không tham lam. Mặc dù lạm phát nguyên liệu đã khiến nhiều nhà hàng ở Toronto tăng giá từ 40% đến 50%, nhưng chúng tôi muốn giữ giá cả phải chăng. Giá của chúng tôi chỉ tăng từ 5% đến 10%.”

“Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi. Con sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách và trở về nhà cùng với Sư tôn. Con kính chúc Sư tôn một năm mới vui vẻ!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/438446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/3/199043.html

Đăng ngày 08-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share