Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Quebec

[MINH HUỆ 31-01-2022] Nhân dịp Tết Nguyên Đán, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quebec, Canada gửi lời Chúc mừng Năm mới và cảm ân đến nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ nói trong thời điểm bất ổn như hiện nay, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp chính là tia hy vọng, xua tan đi nỗi hoang mang trong cuộc sống của họ và giúp họ đi đúng hướng. Họ cho biết họ biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng.

da235bd2f58881cf57670827c775302f.jpg

Các học viên ở Montreal chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

017d76c72d9bb38484bd991620785b76.jpg

Các học viên ở thành phố Quebec chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

fe45b0d0feb7c4831920f04b92df1250.jpg

Các học viên ở Sherbrooke chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

Một bà lão: Tôi cảm thấy như mình đang ở độ tuổi 30.

1bffcaee30810541380f64679eaa15e7.jpg

Bà Bặc, 78 tuổi cùng cháu gái chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

Bà Bặc năm nay đã 78 tuổi và thường nói rằng bà cảm thấy mình như một người trẻ ở độ tuổi 30. Bà vui vẻ và lạc quan. Bà nói, “Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý. Tôi muốn nói lời cảm ơn Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài.”

Bà Bặc bắt đầu tu luyện từ năm 1996. “Ở Trung Quốc, nếu không phải là kẻ mạnh, thì bạn sẽ bị bắt nạt. Vậy bạn cần phải làm gì để tồn tại trong xã hội đó? Bạn phải công kích người khác.” Bà nói, “Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ thuận theo tiêu chuẩn đạo đức bại hoại và trào lưu xuống dốc của xã hội đó.”

Bà Bặc cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho bà nhiều thay đổi tích cực. “Sư phụ yêu cầu chúng tôi hướng nội khi gặp bất kỳ xung đột hay mâu thuẫn nào. Vì vậy, khi người khác mắng chửi tôi, tôi chỉ mỉm cười và xem nhẹ nó.”

Bà Bặc đã bị bắt giữ bốn lần ở Trung Quốc vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Trong tù, lính canh đã đánh đập và sốc điện bà dã man. Họ dùng đủ loại tra tấn và gây áp lực nhằm buộc bà phải từ bỏ việc tu luyện. Dù bị tra tấn như thế nào, bà vẫn luôn nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Sau khi sang Canada, bà đã đến khu phố Tàu để nói chuyện và giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi, bà gặp những người Trung Quốc bị lừa dối bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ hỏi bà đã được trả bao nhiêu tiền để đến đó. Bà luôn mỉm cười và nói, “Vô giá. Những gì Sư phụ ban cho chúng tôi không thể đo đếm được bằng tiền.”

Bà nói, “Ngôn ngữ trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân rất giản dị và dễ hiểu, nhưng lại chứa đựng nội hàm sâu sắc.” Bà Bặc cho biết nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Bà mới nghỉ Đoàn nhạc Tian Guo vào năm ngoái. Bà tham gia mọi cuộc diễu hành và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Không chỉ vậy, bà Bặc cho biết bà đã năng lực hơn và thường xuyên có thể làm mọi việc một cách dễ dàng. “Tôi đã trở thành một người có khả năng học hỏi nhanh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Việc tu luyện đã khai mở trí huệ của tôi”, bà nói và cười hạnh phúc.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, bà Bặc chân thành chúc Sư phụ Lý một Năm mới vui vẻ.

Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi cách giáo dục con cái

7070c35f7a46144600559791596af689.jpg

Cô Lưu và con trai của cô chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Cô Lưu là một nhân viên bán hàng ở Montreal. Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, cô đang theo học đại học. Mẹ của cô từng tập rất nhiều môn khí công trước đó, nói với cô rằng có một đại sư khí công rất đặc biệt, giảng cũng khác, và bà bảo cô về nhà để nghe các bài giảng thu âm.

Đã hơn 20 năm trôi qua, giờ cô đang cùng hai con tu luyện, giống như mẹ cô đã kèm cặp cô trước đây. Cô biết ơn vì cô và các con có thể ứng phó với nhiều vấn đề trong cuộc sống nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Lưu cho biết, “Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ cho con cái chơi trò chơi điện tử vì sợ con mình bị cô lập nếu chúng không chơi. Tôi đã rất kiên quyết trong vấn đề này. Tôi bảo các con tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và đừng làm gì chỉ vì các bạn khác cũng làm.”

Con gái cô năm nay 14 tuổi. Đôi khi cháu cảm thấy mình không có chủ đề chung với các bạn cùng lớp khi tất cả đều nói về trò chơi điện tử. Khi ở trong thư viện, đôi khi cháu là người duy nhất đọc sách trong khi các bạn khác chơi game trên máy tính. Tuy nhiên, cháu vẫn rất hòa đồng với các bạn.

Dưới sự hướng dẫn của các Pháp lý, cả hai con của cô Lưu đều tốt bụng và có trái tim ấm áp. Con gái của cô khiêm tốn và lễ phép, và tất cả những người biết cháu đều nói rằng cháu rất hiểu và quan tâm đến người khác. Con trai cô được giáo viên đánh giá là có trí tuệ cảm xúc rất cao vì rất hòa thuận với tất cả các em khác.

Cô Lưu biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng, “Cảm tạ Sư phụ, vì trí huệ mà Ngài đã ban cho con, để khi gặp khó nạn trong cuộc sống, con có thể tìm ra hướng đi của mình. Con cảm thấy hạnh phúc và viên mãn mỗi ngày.”

Không còn cảm giác tuyệt vọng nữa

Cô Tôn là sinh viên đại học chuyên ngành giáo dục ở Montreal. Mười năm trước, cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn ở Trung Quốc và cô đã tu luyện kể từ đó.

Cô Tôn cho biết cô là một người kén chọn trước khi bắt đầu tu luyện. Cô có một tiêu chuẩn cao cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Cô thường phàn nàn khi người khác không làm tốt. Từ khi tu luyện, cô nhận ra tâm tính của mình không phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, vì vậy cô đã hướng nội và đề cao bản thân theo yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã trở thành một người có tấm lòng rộng rãi và dễ gần.

Một lần nọ, một đồng nghiệp đang làm việc trong nhóm dự án của cô ngủ và đến muộn gần một tiếng đồng hồ. Trước đây, cô sẽ mất bình tĩnh, nhưng lần này, khi đồng nghiệp của cô đứng trước cô với vẻ mặt lo lắng, cô đã trấn an cô ấy, “Tôi đã sắp xếp lại khối lượng công việc nên cô chỉ cần nhận việc từ một người khác trong nhóm.”

Nhờ sự thay đổi của cô ấy, bầu không khí trong nhóm của cô đã trở nên thoải mái và hài hòa. Mọi người đều làm việc chăm chỉ hơn và chủ động đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn.

Cô Tôn cho biết ngay sau khi cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, cô đã có một giấc mơ, trong đó, cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ, “Thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, bạn sẽ được ban phước lành khi tai họa ập đến.”

Một đêm cách đây không lâu, con gái của cô Tôn, đang học tiểu học, đột nhiên bị đau bụng và nằm lăn lộn trên giường. Cô Tôn không biết phải làm gì, phải chờ đợi ở phòng cấp cứu bao lâu do dịch bệnh. Cô nói với con gái, “Nào, chúng ta hãy cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Sau khi niệm những chữ này trong chưa đầy hai phút, con gái cô đã nói cháu không còn đau bụng nhiều nữa. Rồi cháu chìm vào giấc ngủ yên bình.

Cô Tôn nói, “Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Tôi có sự bình yên trong tâm mà trước đây tôi chưa từng có.”

Cô Tôn nói với lòng biết ơn, “Nhân dịp Tết Nguyên Đán, con xin chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ! Xin cảm ơn, Sư phụ!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2022/1/31/437916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/1/198771.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share