[MINH HUỆ 31-01-2022] Để chào mừng Tết Nguyên Đán, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Kanto của Nhật Bản đã tập trung tại Công viên Komatsugawa của Tokyo để kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Nguyên Đán vui vẻ. Các học viên cảm tạ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp vì những lợi ích về thân thể và tinh thần, cũng như đề cao tiêu chuẩn đạo đức.

817affb620e108c1cf26f642f22a246b.jpg

Các học viên ở vùng Kanto của Nhật Bản kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một Tết Nguyên Đán vui vẻ

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí hồng truyền ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992. Chỉ trong vài năm, môn tu luyện này đã phát triển ra nhiều quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, mang lại lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần cho các học viên.

Các học viên ở Nhật Bản cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho họ niềm vui vô bờ và tác động tích cực đến sức khỏe, gia đình và công việc của họ.

Cả gia đình chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

06a399fa21a0443a409e34d05771185f.jpg

Bà Tôn Hiểu Liên (ở giữa) và hai con gái chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí

Gia đình bốn người của bà Tôn Hiểu Liên đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tết Nguyên Đán này, con muốn cảm tạ Sư phụ đã cứu gia đình chúng con. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình chúng con trở nên ấm áp và hòa thuận. Những mâu thuẫn trong gia đình giờ đã được giải quyết dễ dàng và các con của chúng con rất hạnh phúc.”

Bà Tôn cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã loại bỏ được nhiều suy nghĩ ích kỷ và xấu mà bà từng nuôi dưỡng trước đây. Ở nơi làm việc, bất cứ khi nào phải đối mặt với các vấn đề hoặc xung đột cá nhân, bà tự nhắc nhở bản thân là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nên hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà chia sẻ: “Sư phụ bảo chúng tôi hướng nội bất cứ khi nào gặp vấn đề. Bây giờ, hễ gặp phải mâu thuẫn, trước tiên tôi tự kiểm điểm lại hành vi của mình và nhìn nhận lỗi của mình, rồi xin lỗi đồng nghiệp. Họ biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và dần dần, họ bắt đầu chấp nhận chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Tôn cảm ân và kính chúc Sư phụ Lý một Tết Nguyên Đán vui vẻ.

Một người tu luyện, cả gia đình được thụ ích

Trong trang phục kimono truyền thống, bà Fujishima kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ. Bà nói: “Đó là truyền thống chúc Tết người thân trong dịp Tết Nguyên Đán. Hôm nay, con muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý. Từ ngữ không thể diễn tả hết lòng cảm ân của con đối với Sư phụ.”

dc55ad87a091c3d61f9c5283c8cbd68f.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản, bà Fujishima, gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Fujishima đã bị bệnh nặng ở cột sống, thấp khớp và suy nhược thần kinh hơn 20 năm. Bệnh tật khiến bà phải nằm liệt giường. Chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi căn bệnh của bà đã biến mất, và sức khỏe của bà đã được phục hồi. Bà không sao tin được mình lại có cơ hội may mắn đến vậy. “Hơn 18 năm qua, tôi không còn phải đi bệnh viện nữa.”

Không chỉ phục hồi sức khỏe, tính cách của bà Fujishima cũng tốt hơn. Gia đình bà trở nên thân thiết và hòa thuận hơn. Trước đây, sức khỏe không tốt khiến tâm trạng của bà không tốt và hay thô lỗ với người khác. Sau khi tu luyện, bà tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt. Sự thay đổi này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho chồng và các con của bà. Giờ đây, họ ủng hộ bà tu luyện, và tin vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi đã tu luyện được 18 năm và đã tham gia rất nhiều hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn mọi người trên toàn thế giới thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn tiếp tục bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên, tôi còn tiếp tục giảng chân tướng cho những người tôi gặp.“

Có được cuộc đời mới

Ông Lý Khải phát biểu: “Con muốn gửi lời cảm ân chân thành và lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí tôn kính.”

9a1d94d4ac99412bd3735ec2afc4262c.jpg

Ông Lý Khải kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một Tết Nguyên Đán vui vẻ

Ông Lý Khải biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Trước khi bắt đầu tu luyện, ông rất nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Sau đó, nhân sinh quan và tính cách của ông đã có sự thay đổi lớn. Bạn bè và đồng nghiệp nhận xét rằng ông trở nên kiên nhẫn và chính trực.

Trước đó, sức khỏe của ông Lý Khải rất kém. Ông ốm yếu từ khi còn nhỏ, nhưng sức khỏe của ông đã sớm được phục hồi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì làm việc trong lĩnh vực khách sạn, ông phải kiểm tra sức khỏe hàng năm. Năm nào khám cũng phát hiện ra mấy thứ bệnh. Tuy nhiên, sau khi ông bắt đầu tu luyện, ông luôn có kết quả khám sức khỏe tốt, chứng minh cho những huyền năng đáng kinh ngạc của Đại Pháp.

Trong công việc và trong xã hội, ông Lý Khải luôn cố gắng tuân theo những lời dạy của Sư phụ Lý. “Sư phụ dạy chúng ta phải hướng nội bất cứ khi nào gặp mâu thuẫn. Chúng ta nên điều chỉnh suy nghĩ và hành động bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Sư phụ Lý đã cho tôi một cuộc đời mới và vinh dự trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lời nói không thể diễn tả hết lòng cảm ân của tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này để chúc Sư phụ một Tết Nguyên Đán vui vẻ.”

Tu luyện từ khi còn nhỏ, hình thành nhân cách đạo đức cao thượng

4dcacc7576576f2a3aad121b7105aa96.jpg

Cô Tiểu Song gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí

Cô Tiểu Song bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ khi còn nhỏ. Cô cũng là một nạn nhân của cuộc bức hại của ĐCSTQ. “Tết Nguyên Đán này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và tôn kính đối với Sư phụ.” Để bày tỏ lòng thành kính đối với Sư phụ, cô mặc trang phục kimono, nghi thức trang trọng nhất của Nhật Bản. Mặc dù phải thử và bị sai nhiều lần mới mặc kimono đúng cách, nhưng cô Tiểu Song cho rằng vẫn đáng.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô hình thành nhân cách đạo đức vững chắc từ khi còn nhỏ, và khiến gia đình cô gần gũi nhau hơn. Hễ nảy sinh mâu thuẫn gia đình, cô đều hướng nội để tìm ra nguyên nhân, phát hiện ra những thiếu sót và tu chỉnh bản thân chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Theo đó, các mâu thuẫn đều được giải quyết dễ dàng.

“Gia đình tôi phải hứng chịu sự bức hại của ĐCSTQ. Mẹ tôi đã bị kết án và bỏ tù phi pháp khi tôi còn học trung học. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, vì chúng tôi phải chia cắt đúng vào thời điểm tôi cần mẹ nhất.” Suy nghĩ của Tiểu Song trở nên chín chắn hơn. Cô đảm đương rất nhiều việc nhà và hiểu được những khó khăn mà cha mẹ cô phải đối mặt.

Sự đau khổ bất công mà gia đình Tiểu Song phải chịu đựng dưới bàn tay của ĐCSTQ đã thôi thúc cô giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. “Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc, để không phải có thêm nhiều nạn nhân giống như tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng cho đến khi cuộc bức hại ở Trung Quốc kết thúc.“

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/31/437921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/1/198787.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share