Bài viết của Từ Tinh, phóng viên Minh Huệ tại Michigan

[MINH HUỆ 28-01-2022] Kể từ khi virus Trung Cộng (COVID-19) bắt đầu lây lan vào năm 2020, các gia đình và mọi người trên khắp thế giới đã gặp khó khăn trong việc đối phó với đại dịch này. Tác động của virus đã gây ra rất nhiều căng thẳng, như bất an về sức khỏe và khủng hoảng xã hội. Nhiều người cũng cảm thấy mất mát, hoang mang và lo lắng về tương lai.

Khi Tết Nhâm Dần đang đến gần, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Michigan đã chia sẻ những suy ngẫm về quá trình tu luyện của họ, với hy vọng rằng bằng cách chia sẻ những trải nghiệm này, mọi người sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm và tìm ra cách giữ an toàn trong đại dịch. Đồng thời, nhân dịp này, họ cũng bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Năm nay ghi dấu kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Các học viên ở Michigan đến từ mọi tầng lớp xã hội, trong đó có giáo sư đại học, kế toán, phóng viên truyền thông và nhân viên y tế. Khi hồi tưởng lại quá trình tu luyện của họ, nhiều người cho biết cách nhìn của họ về cuộc sống đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Một số người nói gia đình của họ ở Trung Quốc cũng đã được ban phước sau khi họ bắt đầu tu luyện Đại Pháp, trong khi những người khác nói họ đã giảng chân tướng cho người Trung Quốc ở các nước phương Tây và chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với nhiều người hơn.

e57aa48f4382d87ade56c3adf60c48dd.jpg

a5183ef8d704c38e52bd0bcd09f2b26a.jpg

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Michigan được mời tham gia cuộc diễu hành thường niên ngày 4 tháng 7 ở Ann Arbor vào năm 2019.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 bởi Đại sư Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tu luyện này hiện được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Người cha ở Trung Quốc được ban phước sau khi nhẩm chín chữ chân ngôn

Anh Điền, ​​một kỹ sư của một công ty ô tô đa quốc gia, cho biết, “Một ngày cách đây hai năm, cha tôi đột nhiên bị mờ mắt trái. Bác sỹ nhãn khoa nói rằng ông bị bệnh tăng nhãn áp và cần phải phẫu thuật ngay. Sau cuộc phẫu thuật, mặc dù thị lực của cha tôi được cải thiện một chút, nhưng ông vẫn không thể nhìn rõ. Ông còn cảm thấy mí mắt của mình bị sưng tấy và không mở ra được”.

Anh Điền đã giúp cha mình thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cha anh hiểu ĐCSTQ tồi tệ như thế nào vì bản thân ông đã trải qua một số phong trào chính trị. Sau khi tự mình trải nghiệm những điều kỳ diệu của Đại Pháp, anh Điền hy vọng cha mình cũng sẽ được ban phước. “Tôi thường nhắc ông niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Cha tôi tiếp nhận ngay và luôn nói với tôi rằng ông sẽ làm như thế. Khoảng sáu tháng trước, khi cha tôi đang đọc báo, ông nghe thấy tiếng đập mạnh. Một vật nhỏ được lắp vào mắt ông sau cuộc phẫu thuật đã rơi ra ngoài. Ông vừa sửng sốt vừa lo lắng. Nhưng sau một vài ngày, cha tôi nhận ra rằng mắt trái của ông đã hồi phục như trước, thị lực hai mắt cũng được cải thiện.

“Cha tôi nói ông đã nhận được phước lành từ việc đọc thuộc lòng chín chữ chân ngôn và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ và Đại Pháp!”

Giáo viên đã nghỉ hưu: Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai

Ông Trương, 83 tuổi, là giáo viên tiếng Anh lâu năm đã nghỉ hưu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ông cho biết: “Cách đây 25 năm, tôi đã bị mắc nhiều chứng bệnh, và tôi còn được chẩn đoán mắc chứng teo tiểu não, khiến tôi càng thêm khốn khổ. Sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997, Sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho tôi và ban cho tôi cuộc đời thứ hai.

Chứng teo tiểu não (vô phương cứu chữa) thường khiến ông Trương bị mất thăng bằng khi đang giảng dạy. Ông thường xuyên bị ngất xỉu trước bảng đen hoặc gục trên bục giảng. Ông nhập viện vào năm 1992, nhưng các bác sỹ nói rằng bệnh của ông quá nặng và họ không thể làm gì được.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Trương nói, “Tôi đã nghiêm khắc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Hiện ông đã 83 tuổi và rất khỏe mạnh. Hàng ngày, ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và ông không bị ảnh hưởng gì trong suốt đại dịch.

Biết ơn Sư phụ và thanh trừ chấp trước vào danh lợi

Anh Hoàng, một kỹ sư của công ty ô tô đa quốc gia, cho biết: “Nhìn lại chặng đường tu luyện của mình trong 20 năm qua, tôi rất xúc động. Tu luyện Đại Pháp đã thay đổi và tái tạo cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng tôn kính Sư phụ. Tôi tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và tôi đã buông bỏ tự ngã. Trong quá khứ tôi từng chấp trước vào danh lợi. Tuy nhiên, sau khi bước vào tu luyện, tôi đã cố gắng quan tâm đến người khác và nhìn vào mặt tích cực của sự việc. Chỉ như vậy, tôi mới có thể duy trì trạng thái tinh thần và thể chất khỏe mạnh”.

Anh Hoàng luyện năm bài công pháp mỗi ngày. “Cơ thể của tôi liên tục được Sư phụ tịnh hóa và các bệnh tật của tôi đều biến mất. Trong năm mới, tôi cần phải chăm chỉ và tinh tấn hơn. Con xin kính chúc Sư phụ Tết Nguyên đán vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo! ”

Cô Triệu đến từ Grand Rapids, Michigan, nói: “Cảm ân Sư phụ đã cải biến con từ một người hẹp hòi ích kỷ trở nên cởi mở, rộng lượng hơn và buông bỏ chấp trước vào danh lợi. Nhưng con vẫn cảm thấy mình còn thiếu sót và có thể làm tốt hơn nữa. Tạ ơn Sư phụ đã dạy con cách phân biệt thiện ác, đúng sai. Theo đó, con không tiếp tục làm những điều xấu hủy hoại bản thân nữa”.

Cô Triệu cho biết thêm, “Tôi trở nên vô tư và vui vẻ hơn trong công việc sau khi loại bỏ các chấp trước của mình.

“Tôi làm việc với một số người khác, và mỗi người chúng tôi có những trách nhiệm khác nhau. Tôi cũng đã tuân theo lời dạy của Sư phụ và là một nhân viên chăm chỉ trong ba năm qua. Tuy nhiên, có một đồng nghiệp lại luôn chểnh mảng. Cô ấy thường khoe khoang và nói với mọi người những gì cô ấy đã làm trong các cuộc họp, trong khi thực ra cô ấy không làm gì cả. Không ai thích cô ấy. Một lần tôi xung đột với cô ấy và nhiều chấp trước như oán hận, đố kỵ, ghen ghét và coi thường cô ấy nổi lên. Tôi cũng vô cùng ghen tị với cô ấy khi biết cấp trên luôn dành sự đối xử đặc biệt cho cô ấy”.

Với sự giúp đỡ của một học viên khác và không ngừng học Pháp, cô Triệu đã có thể buông bỏ xích mích đó. Cô chia sẻ, “Lần tới, khi gặp lại đồng nghiệp đó, tôi sẽ mỉm cười và chào cô ấy một cách vui vẻ, và không để tâm đến điều trước đây nữa.”

Giảng chân tướng cho nhiều chúng sinh hơn

Cô Tống, một học viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông, nói, “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu ra nhiều chân lý. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện để cứu độ chúng sinh; tôi biết mục đích thực sự của cuộc sống là để trở về với chân ngã; tôi biết ĐCSTQ đang phỉ báng Đại Pháp, bức hại các học viên và kiếm lời từ nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Tôi biết vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là dàn dựng để khiến mọi người căm ghét Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng biết mọi người nên làm tam thoái để được an toàn và không bị liên lụy vì tội ác của ĐCSTQ.

“Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đang giảng chân tướng hàng ngày để mọi người có thể giữ an toàn trong đại dịch. Thiên tai nhân họa do con người gây ra vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc một người bác bỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và chỉ nghe theo những tuyên truyền giả dối về Đại Pháp”.

Cô Tống nhớ lại, “Tôi đã từng phiên dịch giúp một phụ nữ Trung Quốc ở sân bay nhưng quên không giảng chân tướng cho cô ấy. Điều kỳ diệu là, tôi đã gặp lại cô ấy ở cổng khởi hành. Tôi đến chỗ cô ấy, cô ấy cũng rất vui khi thấy tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy và giúp cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Tôi cũng đưa cho cô ấy một tập tài liệu giảng chân tướng và nhắc cô giúp những người khác làm tam thoái khi cô ấy trở về Trung Quốc. Cô ấy đồng ý và bắt đầu đọc tài liệu ngay lúc đó. Khi máy bay của tôi bắt đầu cất cánh, cô ấy đã đến ôm và chào tạm biệt tôi”.

Lòng biết ơn vô hạn, Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Nhân dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần và kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, các học viên từ Michigan đã gửi những lời chúc tốt đẹp và lòng cảm ân đến Sư phụ.

Anh Điền nói: “Tạ ơn Sư phụ đã che chở cho con và gia đình con ở Trung Quốc. Quả là một người tu luyện, cả gia đình được thụ ích. Con gái con đã tu luyện cùng con từ khi còn rất nhỏ. Con rất mừng vì cháu biết hướng nội khi gặp khó khăn và tránh xa thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường”.

Cô Triệu nói, “Cảm ân Sư phụ vì sự từ bi khổ độ của Ngài. Con sẽ tu luyện tinh tấn hơn”.

Cô Tống cho biết, “Con xin thay mặt cho một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi cùng các thành viên trong gia đình con ở Trung Quốc và tất cả chúng sinh biết sự thật về Đại Pháp khấu đầu bái lạy Sư tôn,“ Kính chúc Sư tôn Tết Nguyên đán vui vẻ!”

Ông Trương nói, “Sư phụ đã cứu con ra khỏi vực thẳm của sự vô vọng và dẫn dắt con tìm thấy mục đích của cuộc sống. Sư phụ đã thắp sáng vũ trụ bằng cách truyền dạy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ đã từ bi truyền Pháp và ban cho chúng sinh hy vọng. Chúng con được đắm mình trong Phật ân hạo đãng. Con xin kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2022/1/28/437409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/31/198533.html

Đăng ngày 01-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share