Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-01-2022] Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới được gần 30 năm, mang lại ánh sáng và hy vọng cho nhân loại. Trong khi cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của thế giới vì tính ôn hòa, lý trí và kiên định của họ. Khi Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần, nhiều người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp đã bày tỏ lòng thành kính và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và các học viên qua trang web Minh Huệ.

02b934d71c5e18f9dfc8a7b91a82a572.jpg

Luật sư nhập cư, ông Diệp Ninh, chúc mừng Đại sư Lý Hồng Chí một Tết Nguyên đán vui vẻ

Trong thiệp chúc mừng của mình, ông Diệp viết, “Tôi là Diệp Ninh, một luật sư hành nghề tại thành phố New York. Khi Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần, tôi rất vinh dự được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Tôi hy vọng Đại Pháp sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

“Đã 30 năm kể từ khi ông Lý truyền dạy Đại Pháp cho thế giới. 30 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Trong 30 năm này, mọi người đều thấy rằng mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn để đàn áp các học viên Đại Pháp, thậm chí còn tàn nhẫn và độc ác hơn cả Đức Quốc xã. Ngay cả tội ác chống lại loài người như thu hoạch nội tạng vẫn đang diễn ra. Nhưng cho dù cuộc bức hại có tàn bạo đến đâu, các học viên Đại Pháp vẫn không khuất phục và luôn kiên định.

“Trên thực tế, cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp là nhóm tín ngưỡng duy nhất bền bỉ dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. Con đường mà Pháp Luân Đại Pháp đã đi qua đóng một vai trò quan trọng hàng đầu đối với nhân loại. Về phương diện này, Đại sư Lý và các đệ tử của ông đang đóng góp cho toàn nhân loại và toàn thế giới, chứ không chỉ cho riêng người dân Trung Quốc.

“Tôi muốn nhân cơ hội này được bày tỏ lòng tôn kính chân thành nhất của mình đối với Đại Pháp. Tôi cảm thấy không ai trong chúng tôi đã cống hiến đủ cho sự nghiệp đấu tranh cho tự do. Tôi cảm thấy mình mắc nợ Đại Pháp một điều gì đó. Trong mắt tôi, các học viên Đại Pháp là những người tốt nhất và đáng kính ở đất nước Trung Quốc.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ ngừng bức hại tất cả các loại tín đồ tôn giáo, nhưng các học viên Đại Pháp là những người duy nhất vươn lên từ sự tàn bạo và kháng nghị không ngừng nghỉ. Trong toàn bộ lịch sử chống lại chủ nghĩa cộng sản, các học viên Đại Pháp là nhóm duy nhất kiên trì đấu tranh. Khi cả thế giới quỳ gối trước chế độ phát xít của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ có các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên quyết chống lại, và về điểm này, tôi xin bày tỏ lòng tôn kính cao nhất đối với Đại Pháp!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/29/437343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/30/198374.html

Đăng ngày 01-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share