Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-01-2022] 30 năm đã trôi qua kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. Môn tu luyện này đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người, cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự kiên nhẫn, từ bi của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã khiến ngày càng nhiều người cảm động và thức tỉnh.

Trước thềm Tết Nguyên Đán 2022, các học viên ở Toronto cung chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ. Họ nói trong thời loạn thế mạt hậu này, sẽ tuân theo lời dạy của Sư phụ, sắp đặt tốt vị trí của bản thân, dựa vào Đại Pháp để quy chính bản thân, tu tốt bản thân và đi tốt trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài.

4eeb80cd5aefbd8c67f1e0ec2837feeb.jpg
Các học viên ở Toronto cung chúc Sư phụ Lý Tết Nguyên Đán vui vẻ

ba28e115131d5edd7f788b99163f5552.jpg
Các học viên tại điểm giảng chân tướng ở khu phố Tàu cung chúc Sư phụ Lý Tết Nguyên Đán vui vẻ

a3273fbac3023560c3b5bacb0e677a1c.jpg

Các học viên tại điểm giảng chân tướng ở khu phố Pacific Mall cung chúc Sư phụ Lý Tết Nguyên Đán vui vẻ

4935ba794fa771266c061d3a300e54d4.jpg
Các học viên tại điểm giảng chân tướng ở Scarborough cung chúc Sư phụ Lý Tết Nguyên Đán vui vẻ

16859431aab4b3f97c02fed0743f2f03.jpg
Các học viên đội trống lưng cung chúc Sư phụ Lý Tết Nguyên Đán vui vẻ

c2cfea27333650ec57f654f7f9238924.jpg

Các học viên Đoàn nhạc Tian Guo cung chúc Sư phụ Lý Tết Nguyên Đán vui vẻ

Những cải biến ở thái độ của người Trung Quốc

86085f18c520b6106c36723bb9deb98e.jpg
Bà Tang Ái Hà và gia đình con gái bà chúc Sư phụ Lý một Tết Nguyên Đán vui vẻ

Điều phối viên của địa điểm giảng chân tướng ở Khu phố Tàu tại Toronto, bà Tang Ái Hà, 70 tuổi, cho hay “Nhiệm vụ của tôi là giảng chân tướng cho người Trung Quốc”.

“Trong những năm trước, nhiều người ở Khu phố Tàu còn phớt lờ chúng tôi, thậm chí có người còn quát mắng chúng tôi. Bây giờ, họ lại mỉm cười với chúng tôi và giơ ngón tay cái về phía chúng tôi. Có người quyết định tu luyện Đại Pháp sau khi họ biết được chân tướng. Nhiều sinh viên quốc tế từ Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại”, bà Tang nói.

Bà Tang cho biết: “Hàng ngày, chúng tôi đến Khu phố Tàu để giảng chân tướng, quanh năm, trong mọi thời tiết. Mùa đông ở Toronto lạnh cóng, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng với mọi người và chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc.“

Bà Tang đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm. Năm 1995, vợ chồng bà đều sức khỏe kém, và đã đi khám ở các bệnh viện hàng năm trời. Con gái của họ phần lớn thời gian phải sống với họ hàng. Bà nói: “Hồi đó, tôi bị bệnh tim nặng và phải nằm viện 4 năm. Bác sỹ nói tôi sắp chết. Một hôm, một người đã nằm viện 14 năm quay lại bệnh viện tôi đang ở và giới thiệu Đại Pháp cho chúng tôi. Ông ấy đã khỏi bệnh một cách kỳ diệu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì thế, nhiều người đã bắt đầu tập luyện sau khi chứng kiến ​​sự thay đổi của ông ấy.”

Bà tiếp tục: “Tôi đã tu luyện Đại Pháp, và điều kỳ diệu đã xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn. Mọi bệnh của tôi biến mất chỉ trong hai tuần. Sau bốn năm nằm viện, tôi đã được xuất viện chỉ sau 15 ngày bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Bây giờ, được ở nước ngoài, hễ có thời gian luyện công, chúng tôi đều đến công viên. Thực tế là, Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Bản thân chúng tôi đã trải nghiệm sự mỹ diệu của Đại Pháp và chúng tôi thực sự hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết được Pháp Luân Công là gì. Nhân dịp Tết Nguyên Đán này, gia đình chúng tôi xin chúc Sư phụ một Năm mới vui vẻ!”

“Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân suốt 25 năm qua”

0b42fcbdd9f904ea6050ec718173ba5d.jpg
Bà Vương Dịch (thứ hai từ bên phải ở hàng trước) và các học viên tại điểm giảng chân tướng Pacific Mall cung chúc Sư phụ một Năm mới vui vẻ!

Bà Vương Dịch, 71 tuổi, cho biết: “Hồi cuối tháng 5 năm 1996, tôi về nhà mẹ tôi để thăm họ. Anh cả của tôi hỏi tôi có tin vào tu luyện không. Tôi liền nói, tất nhiên, em tin chứ. Ngạc nhiên thay, vừa nói xong, tôi liền cảm thấy một dòng năng lượng nóng từ trên đỉnh đầu xuống.”

“Sau đó, anh trai tôi bảo tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy đây là một cuốn sách dạy con người tu luyện nên rất hào hứng. Đã 25 năm trôi qua, và tôi chưa bao giờ ngừng đọc cuốn sách này”, bà nói.

Năm đó, chín người trong gia đình bà Vương bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gồm cả mẹ bà, chị dâu, chú, anh trai, cháu gái và người nhà ba người của chị gái của bà.

Bà Vương kể: “Hồi đó, tôi bị u xơ tử cung, thiếu máu nghiêm trọng, viêm khớp, viêm bể thận và viêm mũi. Năm nào tôi cũng bị cúm. Tôi không còn sức lực gì nữa, cảm thấy cuộc sống thật khổ sở. Tôi cảm thấy tôi thậm chí không có năng lượng để hé miệng cười. Tôi đi đền chùa hai lần vào đầu những năm 1990, hy vọng sẽ gặp điều kỳ diệu.”

“Ngay sau khi tu luyện, thân thể và tâm trí tôi đã được thanh lọc, không còn bệnh tật nào nữa. Tôi rất vui và luôn mỉm cười. Các đồng nghiệp của tôi nói tôi giống như một người mới. Gặp ai, tôi cũng kể Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào.”

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, bà Vương đã đến Bắc Kinh và Quảng trường Thiên An Môn để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bà phát tài liệu giảng chân tướng và nói cho mọi người biết chân tướng.

Năm 2002, bà Vương Dịch ra nước ngoài và làm nhà báo cho hạng mục truyền thông. Năm 2008, bà thành lập một điểm giảng chân tướng tại Pacific Mall ở Toronto. Bà đã tổ chức một hội thảo kéo dài chín ngày và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn.

Trong những năm gần đây, do dịch bệnh, bà đã tổ chức các hội thảo trực tuyến. Một học viên mới nói: “Tôi không còn là người như trước nữa, và tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.”

Chuyên gia phân tích tài chính cao cấp: Đại Pháp thật đáng quý và thiêng liêng giữa thời buổi hỗn loạn này

06112d0cd69a4e52dd7a2ea05501f4c6.jpg
Cô Sophia cùng gia đình cung chúc Sư phụ một Năm mới vui vẻ!

Cô Sophia Tôn là một chuyên viên nghiên cứu và phân tích tài chính cao cấp. Cô cho biết, “Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1996. Tôi thấy Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp thật quý giá và thiêng liêng giữa thời buổi hỗn loạn này. Khi nhìn lại 27 năm qua, tôi biết ơn sâu sắc vì những điều Sư phụ đã giảng, giúp tôi trở thành người tốt hơn, luôn biết nghĩ cho người khác trước.”

Năm 2013, cô Sophia tham gia kênh NTD ở Toronto ở vị trí quản lý. Cô cho biết: “Sư phụ biết tôi cần một môi trường để đột phá trên hành trình tu luyện, nên Ngài đã an bài cho tôi tham gia hạng mục truyền thông. Tôi rất vui vì có thể phát huy tối đa kỹ năng và kiến thức học được trong những năm qua khi tham gia hạng mục này.”

Trong môi trường truyền thông, “Tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về thế nào là chân tu. Vẫn rất khó để đột phá, nhưng tôi rất vui khi được làm việc trong môi trường truyền thông.”

Cô nói: “Từ nhận thức cảm tính về Đại Pháp, nay có thể lý giải mọi việc xảy ra xung quanh mình, tôi cảm nhận sâu sắc rằng không có con đường tắt nào trong tu luyện. Tu luyện thực sự là một quá trình buông bỏ các chấp trước.”

Cô kết luận rằng chồng cô cũng đã bước vào tu luyện. Cô nói, từ ngữ không cách nào diễn tả được sự vĩ đại của Sư phụ. “Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được tu luyện Đại Pháp. Tôi học cách không trôi theo tiêu chuẩn đạo đức đang trượt dốc nơi trần tục và trở thành một người tốt. Tôi đã học cách không bị động tâm trước sự hỗn loạn và trở thành một người tốt hơn.”

Mẹ và con gái: Cảm tạ sư phụ

0c04bc34ea0157d86f835e0423e59632.jpg
Bà Dương Kim Ty (thứ hai từ phải sang) và gia đình con gái cung chúc Sư phụ Năm mới vui vẻ!

Bà Dương Kim Ty sinh ra ở một vùng nông thôn. Do việc đồng áng nặng nhọc nên từ khi còn trẻ, bà đã mắc nhiều bệnh. Bà cho biết: “Tôi bị đông cứng vai, viêm khớp, đau cổ tử cung, thoát vị đĩa đệm, đau cổ tay, nấm chân, viêm mũi, viêm tai và các bệnh phụ khoa. Tôi đã đến gặp nhiều bác sỹ, nhưng họ không thể chữa khỏi cho tôi.”

Năm 1997, bà Dương nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân từ em gái. “Tôi không hiểu cuốn sách nói về điều gì. Nhưng tôi nghĩ nó hẳn phải hay lắm thì chị tôi mới giục tôi đọc”, bà Dương cho biết. Bà duy trì đọc sách và luyện công hàng ngày, và thấy sức khỏe khá lên từng ngày. Chứng kiến ​​sự thay đổi của bà, chẳng bao lâu sau, hơn 40 người trong cộng đồng của bà cũng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Dương Kim Ty đến Toronto vào năm 2014. Bà giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với mọi người xung quanh, và bà cũng gọi điện thoại đến Trung Quốc để giảng chân tướng cho người Trung Quốc.

Trong dịp năm mới 2022, một tín đồ Cơ đốc đã trả lời cuộc gọi của bà Dương và đồng ý với mọi điều bà nói. Ông ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó và nói, “Sư phụ của bà thật tuyệt vời!” Cuối cùng, ông chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ!

Con gái của bà Dương, cô Triệu Lệ Lệ, đã theo mẹ tu luyện Đại Pháp vào năm 1998. “Hồi đó, tôi mới 10 tuổi và không hiểu nhiều lắm các Pháp lý”, cô cho biết, “Nhưng từ thẳm sâu trong lòng, tôi cảm thấy Đại Pháp thật là tốt vì dạy mọi người hướng thiện. Tôi muốn tu luyện Đại Pháp vì tôi muốn trở thành một người tốt.”

“Sau khi Pháp Luân Công bị bức hại vào năm 1999, tôi hiếm khi chủ động tu luyện một mình, mãi đến năm 2008.” Cô cho biết: “Khi quay lại đọc cuốn sách, tôi đã khóc. Từ đó trở đi, sáng nào tôi cũng dậy học Pháp và luyện công với mẹ.”

Gia đình bà Vương muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ từ bi đã chăm sóc họ trong những năm qua và chúc Sư phụ một Năm mới vui vẻ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2022/1/29/437831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/30/198493.html

Đăng ngày 01-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share