Bài viết của Hà Bình, phòng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 13-12-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển đã tổ chức một lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày ở Gothenburg từ ngày 27 tháng 11 năm 2021 đến ngày 5 tháng 12 năm 2021. Họ đã xem loạt video bài giảng chín ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Tế Nam, Trung Quốc, vào năm 1994. Vào ngày cuối cùng, họ đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện cá nhân. Cả các học viên mới và học viên lâu năm đều cho biết họ thu hoạch được rất nhiều lợi ích và rất biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Gothenburg là một trong những thành phố đầu tiên bên ngoài Trung Quốc mà Sư phụ Lý Hồng Chí đến hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, còn các học viên Pháp Luân Đại Pháp trân trọng cơ duyên này với Đại Pháp. Những năm qua, họ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thuyết trình trước công chúng và tổ chức các lớp giảng chín ngày nhiều lần hàng năm.

95f5e305ff4ad24c1c87d4e63f9bd4c8.jpg
Các học viên hợp thập cảm ân Sư phụ sau khi tham dự khóa học chín ngày

“Tôi đã thay đổi quan niệm và cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn”

Cô Annette và anh Kent, chồng cô, đều là học viên mới, trong khóa học chín ngày, ngày nào cũng đến sớm. Cô Annette cho biết: “Chúng tôi đã thu được rất nhiều lợi ích từ lớp học và ngộ ra nhiều điều. Chúng tôi đã thay đổi quan niệm và quan trọng nhất là chúng tôi đã học được nhiều giá trị tuyệt vời. Chúng tôi rất biết ơn Sư phụ.

“Tôi có những thay đổi lớn cả về tâm trí và trên thân thể. Nhiều quan niệm cũ của tôi đã bị đảo ngược. Tôi muốn bắt đầu ngay từ đầu bằng cách buông bỏ chấp trước vào tình. Tôi cũng biết rằng, bề ngoài nếu có gì đó rất xấu, thì nó thực sự có thể là một điều tốt khi chúng ta xét từ một góc độ cao hơn.” Cô nói rằng cô đã cảm thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn.

Anh Kent cho biết: “Tôi thật may vì đã tham gia lớp học. Tôi đã hiểu được nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã suy ngẫm nhiều điều và đối chiếu với bản thân trong mấy ngày qua. Xin cảm tạ Sư phụ!”

“Tham dự khóa học chín ngày giúp tôi lý giải Pháp sâu sắc hơn”

Macarena là người gốc Chile nhưng hiện đang sống ở Thụy Điển và làm người hướng dẫn phục hồi chức năng. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây vài năm và thấy Đại Pháp rất thâm sâu, vĩ đại.

Cô cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi xem video Sư phụ giảng, qua đó đã có thể lý giải Pháp sâu sắc hơn. Sau này, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để đọc các bài giảng của Sư phụ và tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Tôi rất vui khi được tham gia các khóa học cùng mọi người! Xin cảm tạ Sư phụ!”

“Tôi thật may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

Cô Catalina, một chuyên gia y khoa, muốn tìm cách cân bằng tinh thần và thể chất và giải tỏa căng thẳng trong công việc.

Catalina nói: “Tôi cảm thấy như mình không còn sống với tâm của mình nữa, không biết con người thật của mình là thế nào. Cuối cùng, cách đây hai năm, tôi mới tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra đây là điều tôi hằng tìm kiếm.”

Cô cảm nhận được những thay đổi mạnh mẽ trong thân thể sau khi tham gia khóa học chín ngày. Cô cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tinh thần minh mẫn và hạnh phúc như thế. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí!” Cô nói rằng cô ấy rất may mắn vì đã đắc Pháp và cảm thấy may mắn khi được tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

“Thanh lọc sức khỏe thể chất và tinh thần”

Janett, một giáo viên, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Cô cho biết: “Giờ đây, tôi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nghĩ cho người khác trước, vì thế mà tôi có nhiều thay đổi tốt trong công việc và môi trường sống.”

Đây là lần thứ ba Janett tham gia khóa học chín ngày. “Mỗi lần tham gia, tôi đều thu hoạch được rất nhiều”, cô nói. “Tôi cảm thấy Sư phụ đã thanh lọc sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã làm!”

“Một cuộc đời mới”

Anh Daniel, 46 tuổi, sinh ra ở Barcelona và đã sống ở Thụy Điển 11 năm, công việc của anh là thiết kế đồ họa. Anh cho hay: “Tôi cảm thấy như được tái sinh sau khi xem các bài giảng của Sư phụ.” Không chỉ bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ, anh Daniel còn chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện cá nhân với nhóm.

“Cảm ơn Sư phụ từ tận đáy lòng”

Ông Ronald, 87 tuổi, trước khi nghỉ hưu là người dẫn chương trình của kênh phát thanh giáo dục của Thụy Điển. Ông bị béo phì, đến mức vừa đi vừa hổn hển thở. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã trở thành một con người mới — khỏe mạnh, tràn đầy sức sống và không còn bị béo phì nữa. Ông nói: “Sư phụ đã dẫn dắt tôi bước vào Pháp Luân Đại Pháp vào sinh nhật lần thứ 80 của tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc và biết ơn của tôi khi có được món quà này. Ngày nào tôi cũng biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng.”

Ông Ronald chưa bỏ lỡ một buổi nào trong khóa học chín ngày ở Thụy Điển. Ông cố gắng hết sức để có thể tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

“Tôi nhận ra rằng, càng nhẫn, tôi càng tìm thấy sự bình yên đến từ nội tâm. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi rất biết ơn vì mọi điều Sư phụ đã làm cho tôi”, ông nói.

“Sư phụ đã ban cho tôi sức mạnh và trí huệ”

Ngày 20 tháng 11 năm 2001, bà Yvonne, một nhà kinh tế kỳ cựu, đã đến Quảng trường Thiên An Môn cùng với 35 học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây khác để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị cảnh sát đánh đập dã man và giam giữ bất hợp pháp sau khi nhóm học viên này giương một biểu ngữ có hàng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Bà đã công khai những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm. Đại Pháp đã tôi luyện bà, giúp bà trở nên bình thản và ôn hòa hơn.

“Tôi rất biết ơn khóa học chín ngày này. Sư phụ đã ban cho tôi sức mạnh và trí tuệ. Tôi có thể nhìn nhận mọi việc từ góc độ của một người tu luyện, và khi gặp khó khăn, mâu thuẫn, tôi có thể dễ dàng giải quyết”, bà Yvonne cho hay.

“Tôi rất vui khi được gặp các học viên mới, và chúng tôi rất vui khi được chia sẻ trải nghiệm tu luyện với nhau. Dường như chúng tôi đã có duyên gặp nhau ở đây và tôi rất biết ơn Sư phụ đã an bài cho chúng tôi”, bà nói.

“Cùng nhau đề cao trong tu luyện, không để Sư phụ thất vọng”

Bà Vương đắc Pháp vào mùa hè năm 1994 và may mắn được tham dự các khóa giảng của Sư phụ Lý ở thành phố Tế Nam, Trung Quốc cùng năm đó. Vào Lễ Phục Sinh năm 1995, Sư phụ lại đến Gothenburg để thuyết giảng. Đó là lần đầu tiên Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền cho người dân Thụy Điển.

“Trong khóa học chín ngày, bất cứ lúc nào xem các bài giảng của Sư phụ, tôi lại cảm thấy Ngài đang ở ngay trước mặt tôi. Trong thời gian đó, Sư phụ tịnh hóa thân thể cho chúng tôi, và chúng tôi đã trở thành những sinh mệnh mới. Mặc dù khóa giảng lần ấy ở Gothenburg đây có bão tuyết, nhưng ai cũng đến đúng giờ, không một ai đến muộn”, bà Vương cho biết. “Sau khi thấy ​​tâm chân thành của các học viên và những thay đổi về thể chất nhờ tu luyện, tôi rất cảm động. Tôi biết ơn Sư phụ đã an bài một môi trường tu luyện để tôi có thể đề cao cùng các học viên khác. Tôi tự nhủ mình phải tinh tấn trong tu luyện và không để Sư phụ thất vọng.”

Một số học viên mới đã tụm lại để chụp ảnh tập thể vào cuối khóa học chín ngày và chân thành nói: “Cảm tạ Sư phụ!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/13/434699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/18/197033.html

Đăng ngày 20-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share