Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 14-12-2021] Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Place de la Republique ở Paris để kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế. Họ vạch trần việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện như thế nào và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cũng như những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc. Vào lúc chạng vạng tối, họ tổ chức một buổi thắp nến để tưởng nhớ các đồng tu ở Trung Quốc, những người đã qua đời vì cuộc bức hại kéo dài 22 năm.

Ngày 10 tháng 12 năm 1948, tại Palais de Chaillot ở Paris, 58 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp nhằm thông qua và ban hành Nghị quyết 217A (III) – Tuyên ngôn thế giới về quyền con người. Để kỷ niệm ngày này, ngày 10 tháng 12 đã được tôn vinh là Ngày Nhân quyền Quốc tế.

c8d14c87aa047e337e0c535fa584fa53.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức Ngày Thông tin tại quảng trường Place de la Republique ở Paris vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, Ngày Nhân quyền Quốc tế, để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

78e3df7c7c2b4db8bd3de41a0d08620a.jpg

Nhiều người qua đường dừng lại và chăm chú đọc các bảng trưng bày.

5315a1a60d1a8ae0953fbb4d1042c151.jpg

236542ff66d33d1b153b15edc41a60cd.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị nhằm ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

7e0eaf261060c69a4a5bc538bc744f8e.jpg

Các học viên tổ chức một buổi thắp nến vào buổi tối để tỏ lòng thương tiếc các đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cư dân Paris Dominique đi ngang qua Place de la Republique và trông thấy sự kiện của các học viên. Cô nói, “Quyền con người thể hiện qua sự tự do; một người có quyền tự do lựa chọn tin hay không tin vào bất kỳ tôn giáo nào. Nó cũng được thể hiện ở việc có quyền làm những việc trong phạm vi quyền của một người, được sống tự do và được bày tỏ suy nghĩ và ý kiến. “

Cô cảm thấy không có nhân quyền ở Trung Quốc. “Đó là một chế độ độc tài. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khác với ĐCSTQ, vì vậy họ đã bị bức hại, bị giam giữ, giết hại và cầm tù. Điều đó là không thể chấp nhận được. Đó là sự thiếu tôn trọng đối với nhân quyền và là một tội ác chống lại loài người,” cô nói.

Cô Le-Hardy đã từng đến Trung Quốc. Cô cho hay cô rất buồn trước việc chính phủ nước này cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm. Cô tin rằng cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vô nhân đạo và là tội ác chống lại loài người.

Cô cho biết thêm, “ĐCSTQ là một Đảng độc tài. Người dânTrung Quốc không có quyền tự do ngôn luận. Họ không dám lên tiếng và không thể bày tỏ ý kiến ​​của riêng mình, vì họ sợ bị chính phủ trả thù.”

Sinh viên trẻ Melis nói những hành vi như cưỡng bức thu hoạch nội tạng xảy ra ở Trung Quốc đã bị phanh phui trên Internet, mặc dù các quan chức ĐCSTQ đã cố gắng kiểm soát mọi thông tin để che mắt mọi người. Cô Melis cảm thấy việc cố gắng che đậy này tiết lộ bản chất thực sự của ĐCSTQ.

Ông Stephan Clavel du Clos là một nhà môi giới bất động sản. Ông khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực và giữ vững tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của họ. “Đây là quyền con người,” ông khẳng định.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/14/434816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/17/197024.html

Đăng ngày 19-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share