Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2021] Trong kinh văn mới “Hãy tỉnh”, Sư phụ mở đầu đã giảng: “Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc”.

Tôi cảm thấy lời giảng của Sư phụ trong kinh văn mới này vượt quá hiểu biết của nhiều học viên. Theo thể ngộ của cá nhân tôi, việc tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là đồng bộ với tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Nếu “Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc”, thì các đệ tử Đại Pháp đáng lẽ đã phải đạt đến trạng thái của Thần.

Nhưng còn có quá nhiều đồng tu một mặt vẫn làm ba việc, một mặt vẫn sống cuộc sống người thường mà không cải biến tư tưởng người thường. Điều này thể hiện rõ trong nhận thức của họ về vấn đề tiêm vắc-xin.

Từ khi bước vào tu luyện, chúng ta liền biết không cần đến sự chăm sóc y tế kể từ khi tu luyện, bởi vì chúng ta đã trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Do đó, một số học viên chấp nhận bỏ việc hoặc nghỉ học chứ không đi tiêm, đặc biệt là khi một số kênh truyền thông do học viên điều hành đưa ra nghi vấn về tính hiệu quả của vắc-xin, và khi có các báo cáo về những trường hợp phải nhập viện, thậm chí tử vong vì phản ứng phụ của vắc-xin.

Những học viên này coi việc phản đối việc bắt buộc tiêm vắc-xin là biểu hiện của chính niệm, tín Sư tín Pháp. Trên thực tế, điều này đã tạo ra một rào cản lớn cho bản thân họ cũng như những người khác. Và nhiều học viên đã gặp khó khăn trong một thời gian.

Một số học viên cảm thấy khó hiểu Pháp khi đọc đoạn kinh văn mới:

“có người kiên quyết không tiêm phòng dịch, những lúc như thế chư vị có xứng với danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ chăng?”

Họ không tiếp thụ được: “Tại sao Sư phụ lại giảng như vậy?” Nhiều học viên vẫn ôm giữ chấp trước và tìm kiếm những từ trong lời giảng của Sư phụ để giải thích cho niệm đầu đó của họ. Một số học viên đã trích dẫn Pháp để biện minh cho bản thân:

“Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm, cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào [thân thể].“ (“Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân)

Cá nhân tôi cho rằng chúng ta không nên lấy Pháp như cớ để bám cứng vào thể ngộ của bản thân (đằng sau đó là tự ngã và tư tâm mạnh mẽ), mà hãy thay đổi hoàn toàn quan niệm hậu sinh của chúng ta và đồng hóa với Pháp.

Sư phụ cũng giảng:

“Chư vị quá sợ năng lượng xấu kia rồi. [Nó] đến thì chư vị có thể dung giải nó, hoá thành khí nguyên thuỷ cho mình dùng.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Có phải chúng ta quá sợ vắc-xin đó không? Vì nó là bắt buộc, nên mọi người có thể không hiểu tại sao nhiều học viên lại từ chối tiêm. Điều này có thể khiến họ hiểu lầm chúng ta và cản trở việc cứu họ. Có lẽ sự việc này đã trở nên nghiêm trọng nên Sư phụ đã giảng rõ cho chúng ta. Tôi cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ trong kinh văn mới. Chúng ta đều biết hầu hết người trên thế giới đều là từ cao tầng hạ xuống. Chúng ta nên cố gắng hết sức để cứu họ và không bỏ sót một ai.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, xin được giao lưu cùng các đồng tu, “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/28/434082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/29/196787.html

Đăng ngày 02-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share