Bài của Thanh Ngôn

[MINH HUỆ 4-1-2007] La Minh Hương là nhà lý số và thiên văn học nổi tiếng thời nhà Thanh của Trung Quốc. Vào năm Đạo Quang thứ 9 (năm 1829), một ngày nọ ông được tin báo từ kinh thành rằng có một người họ Trác làm quan Tri phủ Lôi Châu, khi đi ngang qua Cao Bưu thì bị sét đánh chết. La Minh Hương bèn tới gặp quan chủ quản bộ Lễ là Lưu Thân Phủ để tìm hiểu sự tình.

Lưu Thân Phủ nói người bị sét đánh chết ấy là quan Tri phủ Lôi Châu, còn nói là loại người này Đạo Trời không dung tha nổi. Lưu Thân Phủ nói “Mới đầu, khi ông ta được tuyển làm Tri phủ, thì chỉ mang theo vợ ra khỏi kinh đô, bỏ rơi người mẹ mù lòa lại kinh thành, mượn cớ là lộ phí không đủ. Sau khi nhậm chức xong rồi mới phái người tới đón mẹ đi phụng dưỡng, nói là đã thuê mướn căn nhà trong 3 năm, mỗi tháng cứ lấy mấy ngàn tiền ở ngân hàng mà sống. Người mẹ mù ấy không biết làm thế nào, chỉ biết nghe theo mà thôi. Người này vừa mới đi 1 tháng, chủ nhà đã tới đòi tiền thuê nhà, mà ngân hàng cũng chẳng cấp tiền. Nguyên là tiền thuê nhà Tri phủ kia chỉ trả tiền thuê một tháng, và tiền gửi ngân hàng cũng chỉ có chút ít mà thôi. Mẹ ông ta đói rét khổ cực, đêm ngày khóc mãi”.

Rồi một ngày, Tri phủ kia đi thuyền ngang qua hồ Cao Bưu. Hắn từng thiếu tiền của một người Sơn Tây, mà người ấy trùng hợp cũng đi cùng chuyến thuyền. Khi tới hồ Cao Bưu, Tri phủ ra lệnh cho nô bộc thương lượng với lái thuyền, bảo hãy tìm cách giết người Sơn Tây kia đi, hứa sau khi xong chuyện sẽ cho tiền, nhưng người lái thuyền không chịu. Thế là tên Tri phủ đi tìm thủy thủ thương lượng, người thủy thủ hám lợi bèn đồng ý.

Ngay tối hôm ấy, chúng chuẩn bị xuống tay mưu hại người Sơn Tây kia, thì đột nhiên một tiếng sét rền vang đánh chết viên Tri phủ lúc đó đang ở ngoài khoang thuyền. Vợ hắn cũng bị thiêu bỏng gần chết.

Lúc này, người ở trên thuyền đều vô cùng hoảng sợ, người lái thuyền bèn kể lại việc tên Tri phủ đã chuẩn bị ám hại người Sơn Tây kia như thế nào, lúc ấy mọi người mới hiểu được ấy là Trời phạt kẻ ác, liền bình tĩnh trở lại. Người Sơn Tây kia cưỡi ngựa nhìn trời, lấy phiếu nợ đốt đi, rồi tới bái tạ Thần linh ở miếu Lôi thần phủ Hoài An, 3 ngày mới rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/4/145149.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/16/81739.html
Đăng ngày 03-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share