Bài viết của Lý Duy An, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-10-2021] Kể từ năm 2008 đến nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường xuyên tổ chức các hoạt động gần khu vực Hồ Nhật Nguyệt, một điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Loan, nhằm giới thiệu môn tu luyện thiền định. Hàng ngày, dù nắng hay mưa và bất kể đại dịch vẫn đang diễn ra, các học viên vẫn kiên trì đến Itathao Pier để nói với du khách về những lợi ích về sức khỏe mà môn tu luyện đem lại cũng như về cuộc bức hại đang diễn ra nhắm vào các học viên ở Trung Quốc.

43d0269df860667585596fca21367a65.jpg

Du khách đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc trong các hoạt động của các học viên ở Hồ Nhật Nguyệt kể từ năm 2008

Một cặp vợ chồng từ miền Nam Đài Loan tham quan Itathao Pier đã cảm ơn các học viên sau khi nhận được tờ rơi thông tin. Người chồng nói: “Cảm ơn các bạn. Tôi khâm phục nỗ lực của các bạn. Thật tuyệt vời khi các bạn đã giữ vững đức tin của mình suốt 22 năm qua bất chấp cuộc bức hại.”

Thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống “một cách tàn bạo và vô nhân đạo”

Người chồng là bác sỹ và hai vợ chồng họ thường lui tới Hoa Kỳ để thăm người thân. Người vợ nói: “Chúng tôi đã tới nhiều nơi ở Hoa Kỳ, cả bờ tây và bờ đông. Dù là đến đâu, chúng tôi đều thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật không dễ dàng để kiên trì và tiếp tục thực hiện những việc mà các bạn làm trong nhiều năm như vậy. Các bạn thật tuyệt vời.”

“Có một năm, chúng tôi thấy ‘triển lãm cơ thể người’ ở Las Vegas. Tôi đã tự hỏi làm thế nào mà họ có thể làm mọi thứ trông thật đến như vậy được, nhưng chồng tôi đã nói với tôi rằng tất cả cơ thể người đó đều là thật! Tôi kinh hoàng và phẫn nộ bởi điều đó là cực kỳ vô nhân đạo.”

“Khi du khách từ Trung Quốc đến Đài Loan và tìm hiểu về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống bị giam giữ vì đức tin của mình, nhiều người trong số họ nói rằng họ cảm thấy rất đau lòng. Những người đến phòng khám của chồng tôi đã hỏi liệu đó có phải là sự thật không. Chồng tôi luôn nói với họ rằng đó là sự thật.”

Cặp vợ chồng đã tham gia hội thảo tại một trường đại học về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm như thế nào khi họ vẫn còn sống. Người vợ nói: “Thật là tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp từng bị bức hại ở Trung Quốc đã làm chứng tại hội thảo. Anh ấy đã kể về những gì anh chứng kiến trong tù, kể về việc anh đã bị tra tấn như thế nào và suýt bị giết hại để lấy tạng. Chúng tôi thấy ĐCSTQ thật tàn ác và máu lạnh.”

Người dân muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ nhận xét rằng: “Các bạn thật nỗ lực và làm một việc thật tuyệt vời!” Thục Trinh, một học viên, đã chia sẻ với người phụ nữ về việc sức khỏe của cô đã cải biến như thế nào sau khi cô bước vào tu luyện và giải thích tại sao cuộc bức hại ở Trung Quốc là sai trái. Người phụ nữ đã nói cô muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Ông chủ của cô đã đặt dài hạn tạp chí The Epoch Timesvà vì thế cô biết về những tội ác của ĐCSTQ. Cô cảm ơn các học viên đã đứng ở tuyến đầu trong nhiều năm như vậy và phơi bày những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ.

43d0269df860667585596fca21367a65.jpg

Một phụ nữ (bên phải) cảm ơn các học viên đã nỗ lực nói cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cô Thục Trinh nói rằng cô gặp nhiều người muốn học Pháp Luân Đại Pháp ngay khi họ nghe về môn tu luyện. “Một hôm một phụ nữ đến hỏi cô rằng có thể mua áo phông vàng có biểu tượng Pháp Luân Đại Pháp ở đâu. Cô nói màu sắc chiếc áo rất tươi sáng và bắt mắt.” Sau khi cô Thục Trinh nói với người phụ nữ rằng môn tu luyện đã cải thiện sức khỏe của cô và giúp nội tâm an hòa, người phụ nữ liền nói cô cũng muốn học. Cô Thục Trinh đã giúp cô liên lạc với các học viên thường xuyên luyện các bài công pháp gần nhà cô.

Một gia đình đã ghé qua nói với cô Thục Trinh rằng chồng cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi anh ở Mississippi, Hoa Kỳ. Cô Thục Trinh biết một học viên ở Mississippi và cô đã kể cho gia đình họ câu chuyện của anh. Anh từng bị chấn thương cột sống nghiêm trọng trong một vụ tai nạn xe hơi nhưng đã hoàn toàn hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó cô Thục Trinh chia sẻ với họ việc cô đã bị thương nghiêm trọng thế nào trong một vụ tai nạn giao thông. Bác sỹ đã nói nếu cô sống được thì cô sẽ chỉ là sống thực vật được thôi. Chồng cô đã bật ghi âm các bài giảng của Sư phụ cho cô nghe hàng ngày. Một vài ngày sau, cô tỉnh dậy và bác sỹ không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong não của cô. Bác sỹ nói đó là một phép màu.

Sau khi nghe cô Thục Trinh nói, người chồng đã có nhận thức mới về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói rằng anh muốn quay lại tu luyện và cô Thục Trinh khuyên anh đọc cẩn thận cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần cô Thục Trinh gặp một cụ ông ngồi xe lăn đã ngoài 90 tuổi đang chơi một nhạc cụ. Cô vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của ông và họ bắt đầu trò chuyện. Cô nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên ông hãy thử luyện tập. Cụ ông liền bảo cô gửi cho ông một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Mới đây, cụ ông đã gọi cho cô Thục Trinh và cảm ơn cô. Ông nói ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link , cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/13/432463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/16/196193.html

Đăng ngày 19-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share