Bài viết của An Tân

[MINH HUỆ 09-09-2021] Trong mấy nghìn năm qua, nhân loại đã trải qua nhiều lần dịch bệnh lớn nhỏ. Nếu chúng ta ngược dòng lịch sử xem xét những trận dịch bệnh nổi tiếng, thì sẽ phát hiện rằng, không có lần dịch bệnh nào được con người dùng các “biện pháp” chữa trị khỏi. Cũng giống như ngày nay, con người không thể kiểm soát được trời mưa, con người cũng không thể nào kiểm soát được sự xuất hiện và kết thúc của dịch bệnh.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phát hiện rằng, trong nhiều lần dịch bệnh trong lịch sử, đều để lại những kỳ tích dịch bệnh “vòng đường tránh”.

Xả thân an táng thầy cứu trẻ sơ sinh, người nghĩa khí bình an vô sự.

Học giả Chu Mai Thúc đời Thanh đã ghi chép lại tình hình khi dịch bệnh xảy ra ở một địa phương trong tác phẩm “Mai ưu tập” rằng: “Thường thấy một nhà mấy chục người, cửa đóng, đều chết khi đang ngủ, nếu vô tình tiếp xúc với khí đó thì ắt sẽ chết”.

Có một thư sinh tên là Vương Ngọc Tích, bái Trần Quân Sơn làm thầy. Cả nhà Trần Quân Sơn nhiễm bệnh, “vợ chồng con cái năm người chết trong một đêm, người thân và hàng xóm không có ai dám đến nhìn vào trong nhà”. Vương Ngọc Tích kiên nghị nói: “Sao tôi có thể ngồi nhìn cả nhà thầy chết, thi thể không có ai an táng được?” Thế là anh vào nhà, đem từng người liệm trong quan tài, cuối cùng mới phát hiện ra còn có đứa bé quấn tã “dường như vẫn thở nhẹ”. Vương Ngọc Tích bế bé ra, tìm đến thầy thuốc cứu được mạng sống bé, và Vương Ngọc Tích cũng bình an vô sự. Xem ra, khi gặp người thiện lương đại nghĩa thì dịch bệnh cũng tránh.

Phụ nữ thủ tiết đức lớn, cả nhà tránh khỏi tai họa

Năm Đạo Quang thứ 15 đời nhà Thanh, Hàng Châu xảy ra dịch bệnh, người chết rất nhiều, quan tài trong thành phố đều bán hết sạch. Có một gia đình nhà họ Kim, lúc giao thừa nghe thấy có tiếng động bên ngoài cửa, còn nghe thấy tiếng người nói: “Nhà này có tiết phụ.” Hôm sau, sáng mùng một Tết mở cửa, thấy trên tường có vẽ một vòng tròn đỏ lớn. Họ Kim lấy làm ngạc nhiên, cho rằng trẻ con nghịch ngợm, nên cũng không để tâm.

Thế nhưng, đến mùa hè, dịch bệnh càng nghiêm trọng, “các gia đình hàng xóm không một người nào thoát nạn, chỉ riêng nhà họ Kim vẫn bình an vô sự. Lúc này họ Kim mới ngộ ra rằng, vòng tròn đỏ đêm giao thừa chính là quỷ Thần vẽ đánh dấu”. Cũng có nghĩa là, những nhà hàng xóm xung quanh không ai may mắn sống sót, nhưng chỉ riêng nhà họ Kim lại bình an vô sự. Thế là họ Kim hiểu ra rằng, ý nghĩa của vòng tròn đỏ là ký hiệu quỷ Thần giáng lâm gây dịch bệnh.

Tại sao quỷ Thần lại đánh dấu trên tường bên ngoài nhà họ Kim? Bởi vì con dâu nhà họ Kim (gia đình mẹ đẻ họ Tiền), đã thủ tiết 30 năm rồi, mà phụ nữ hiếu thảo thủ tiết thì xưa nay đều khiến quỷ Thần kính phục. Chính vì gia đình họ Kim có vị tiết phụ này đã tích được rất nhiều công đức, nên mới khiến cả gia đình thoát khỏi đại họa.

Ba đời tích đức hành thiện dịch bệnh tránh xa

Trạng nguyên Phùng Thời Hành triều Tống, khi còn chưa thi đỗ thì một năm nọ vào Tết Nguyên Đán, anh xuất hành rất sớm, gặp rất nhiều người tướng mạo kỳ dị. Phùng Thời Hành rất can đảm, ông không những không sợ hãi mà còn quát, hỏi bọn họ muốn gì? Họ nói: “Chúng tôi đều là dịch quỷ, đầu năm xuống nhân gian gieo rắc dịch bệnh.”

Phùng Thời Hành hỏi: “Nhà ta cũng sẽ bị dịch bệnh sao?”

Dịch quỷ nói: “Không bị.”

Phùng Thời Hành hỏi: “Tại sao?”

Dịch quỷ nói: “Nhà ngài ba đời đều tích đức, thấy có người làm việc xấu thì ngăn chặn, thấy có người làm việc tốt thì khen ngợi. Do đó con cháu gia đình ngài đều sẽ có thành tựu. Chúng tôi đâu dám đến nhà ngài.”

Năm đó, dịch bệnh hoành hành, địa phương đó chỉ có gia đình nhà họ Phùng là bình yên vô sự.

Lịch sử để lại cho con người những trí tuệ quý giá, từ xưa đến nay, khi xã hội lễ băng nhạc hoại, đạo đức suy đồi, thì dịch bệnh luôn tìm đến. Người xưa nói: “Phúc họa không có cửa, đều do con người tự chiêu mời”. Hàng trăm hàng nghìn năm nay, lịch sử luôn luôn lặp đi lặp lại diễn dịch câu chuyện này, chính là để nhắc nhở và gợi mở cho người đời sau rằng: Chỉ có trọng đức hành thiện, duy trì thường hằng, thì mới có thể bình an vô sự, có phúc lành khi tai họa ập xuống.

Người làm việc tốt, Thượng Thiên sẽ báo đáp phúc phần, người làm việc xấu, Thượng Thiên sẽ giáng tai họa. Hiện nay việc thiện lớn nhất có thể làm cho bản thân, gia đình, người thân và bạn bè chính là làm cho mỗi người đều đích thân tuyên bố Tam thoái (thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ). Việc làm xấu xa nhất đối với gia đình và xã hội chính là trợ giúp, theo đuôi những kẻ bức hại Pháp Luân Công, mà vẫn chưa biết lấy công chuộc tội.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/9/430590.html

Đăng ngày 16-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share