[MINH HUỆ 15-05-2021]

Cô Caroline là vợ của một học viên Pháp Luân Công. Bản thân cô không tu luyện Pháp Luân Công. Khi cô mang thai vào tuần thứ 26, không may đã nhiễm dịch. Ban đầu cô chỉ bị nghẹt mũi, rất nhanh sau đó cô đã mất khứu giác. Chồng và mẹ chồng nói với cô rằng hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, hãy niệm 9 chữ này và đừng sợ hãi.

Vì đứa bé trong bụng, vì một sinh mệnh mới của mình, từ trong tâm, cô đã khẩn cầu Pháp Luân Đại Pháp hãy cứu hai mẹ con cô. Trong vòng chưa đầy hai ngày, triệu chứng đường hô hấp của cô ấy đã biến mất một cách thần kỳ, khứu giác cũng hồi phục không ít. Mặc dù mùi vị ngửi được lúc đầu vẫn có chút kỳ lạ nhưng cô đã ngày càng ngửi được nhiều mùi vị hơn, ngày càng chính xác hơn, chính là khứu giác của cô đã dần dần hồi phục khả năng phân biệt mùi vị.

Khi một người đứng trước cửa tử hiểu ra bản thân phải sám hối lỗi lầm của mình, lựa chọn tin vào Thần, trong tâm nảy sinh lòng kính ngưỡng với Đấng Sáng Thế, một niệm này cũng là khác biệt một trời một vực.

Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net
Hoan nghênh chia sẻ. Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net

Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/15/今日慧闻视频-离不开红舞鞋的小姑娘-424816.html

Đăng ngày 31-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share