Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Florida, Mỹ

[MINH HUỆ 14-05-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Florida đã tổ chức một số sự kiện tại công viên biển Lake Worth thuộc quận West Palm Beach để kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 8 tháng 5 năm 2021.

Ngày 13 tháng 5 năm 2021 ghi dấu kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp (còn được biết đến là Pháp Luân Công) được giới thiệu ra công chúng. Đồng thời đây cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Các học viên đến từ những khu vực khác nhau của Florida đã tổ chức sự kiện này để cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ và thể hiện sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp thông qua việc trình diễn các bài công pháp và các hoạt động giảng chân tướng.

ba3ff769429e79b717a8701e6a6fc3b3.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Florida kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

054a96c81f47c25b13dcefbd6bedb2b0.jpg

958719597356d37ac1f782008c6e2ba6.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng và đẹp mắt

658bd3b8b7d62b36d0ada9285811f749.jpg

Một học viên hướng dẫn người qua đường tập bài công pháp số một.

Công viên biển Lake Worth là một điểm đến du lịch nổi tiếng nằm ở bờ biển phía đông của Florida. Trời nắng đẹp đã thu hút nhiều người dân địa phương và khách du lịch đến công viên để tận hưởng không khí ngày cuối tuần.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong trang phục áo phông màu vàng đã biểu diễn năm bài công pháp. Những chuyển động chậm rãi và nhẹ nhàng, đẹp mắt của các học viên bên bãi biển trong xanh đã thu hút sự chú ý của người qua đường, họ đã dừng lại để chụp ảnh, quay phim và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã hồi tưởng lại quá trình họ bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp và thể hiện lòng cảm ân trước ơn cứu độ từ bi của Sư phụ.

Một kế toán viên đã bị thu hút bởi Đại Pháp

1afb712a901b634bbf5d49539b1f2cab.jpg

Cô Dessi Ivanova, một kế toán viên, thể hiện sự cảm ân đối với Sư phụ.

Cô Dessi Ivanova làm việc trong ngành du lịch và là một nhân viên kế toán. Một trong những người bạn của cô từng hút thuốc và nghiện rượu nặng nhưng đã nhanh chóng cai bỏ được sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã khiến cô cảm thấy bất ngờ. Vốn là một người đến từ Bulgaria nên cô rất thích dùng rượu để giải toả căng thẳng.

Áp lực mà công việc của cô mang lại rất khó để vượt qua. Cô đã phát sinh mâu thuẫn với mọi người, tranh luận và trách mắng họ. Khi người bạn này nói với cô về một cuốn sách đặc biệt có tên là Chuyển Pháp Luân, một cuốn sách chỉ dẫn tu luyện, ý nghĩ về việc đọc cuốn sách này đã thu hút cô sâu sắc. Cô Dessi đã quyết định từ bỏ hút thuốc, uống rượu và bước vào tu luyện vào ngày 23 tháng 8 năm 2013.

“Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi”, cô nói. “Khi tôi bắt đầu tu luyện, thân tâm tôi biến hoá rất lớn. Đầu tiên là vấn đề về thủ đức, cuốn Chuyển Pháp Luân đã giải khai khúc mắc mà tôi chưa từng minh bạch trước kia, chẳng hạn như tại sao chúng ta không nên làm điều xấu, khi con người trong xã hội đều đang trôi theo dòng, và không ai giải thích được nguyên nhân đằng sau vấn đề này.

“Theo Cơ đốc giáo, nếu ai đó đánh vào má bên trái của bạn, thì bạn nên đưa nốt má bên phải cho họ đánh. Tôi không hiểu nguyên nhân đằng sau việc này là gì, nhưng cuốn Chuyển Pháp Luân đã giải thích mọi thứ vô cùng rõ ràng. Sau khi minh bạch được đạo lý bên trong việc này, tôi đã thay đổi được những thói quen xấu của mình, và sức khoẻ của tôi cũng được cải thiện. Trong quá khứ, tôi cần uống rượu để tiêu sầu. Nhưng giờ đây tôi có thể chìm vào giấc ngủ nhanh chóng ngay khi nằm xuống gối. Trước kia tôi từng rất dễ bị mất kiểm soát, nhưng hiện tại tôi có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”.

Cô Dessi đã lên án ĐCSTQ vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết: “Một môn tu luyện tốt như vậy nhưng lại đang bị bức hại một cách tàn khốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc chỉ vì kiên định đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn mà đang bị bắt giữ, bị tra tấn, đánh đập, và kết án tù, thậm chí họ còn bị mổ cướp nội tạng sống. Việc này thực sự phi lý”.

Vào ngày vinh danh Pháp Luân Đại Pháp Thế giới này, cô Dessi trong tâm vô cùng cảm kích đối với Sư phụ. Cô đã hợp thập và nói trong hai hàng nước mắt rằng: “Không một ngôn ngữ nào có thể biểu đạt lòng cảm ân của con với Sư phụ. Con không thể tưởng tượng được sinh mệnh của mình sẽ ra sao nếu con không đắc Pháp. Con muốn nói với tất cả mọi người trên thế gian rằng cho dù bạn không bước đi trên con đường tu luyện thì bạn vẫn nên liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt, là mỹ hảo. Ngay cả khi bạn mới chỉ đọc sách, bạn vẫn sẽ thu được lợi ích và trở thành một người tốt”.

Quá trình tu luyện 29 năm của cô Trương

fcdde953a3c1e652453d3d1606bf6712.jpg

Cô Trương đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 29 năm

Cô Trương sống tại Miami đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cô 20 tuổi và đã được chứng kiến quá trình Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới.

Vào đầu mùa hè năm 1992, cô Trương cùng gia đình mình đã tham gia buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên của Sư phụ được tổ chức ở Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên cô được nghe về những nguyên lý của Đại Pháp, đặc biệt hiểu được tu luyện là như thế nào. Cô cũng được chứng kiến những kỳ tích của Đại Pháp kể từ đó.

Khi bắt đầu luyện công, cô Trương đã cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển (bánh xe Pháp). Sư phụ cũng tịnh hoá cơ thể cho cô. Cô nói: “Mỗi khi tôi thiền định, nước mũi và nước mắt của tôi không ngừng chảy ra. Việc này kéo dài trong một tuần. Sau đó, căn bệnh viêm mũi đeo bám tôi trong nhiều năm qua đã hoàn toàn biến mất“.

Cô Trương cũng hồi tưởng lại phiên bản đầu tiên của cuốn Chuyển Pháp Luân được xuất bản vào mùa đông năm 1994. Và Sư phụ đã đến Bắc Kinh một lần nữa để gặp mặt các học viên. Mọi thứ đều rất khác biệt, và thực sự có rất nhiều người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên toàn đất nước Trung Quốc. Khi cha mẹ của cô mang về nhà một cuốn Chuyển Pháp Luân vừa mới xuất bản, cô đã đọc được bốn trang.

Sư phụ giảng:

“Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Cô đã minh bạch được ý nghĩa nhân sinh đích thực của sinh mệnh là phản bổn quy chân. Thời gian này quả thực là vô cùng mỹ hảo.

Cuộc sống yên bình của cô Trương đã có một bước ngoặt lớn vào năm 1999. Năm đó Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, còn được biết đến là Pháp Luân Công. Nhưng lúc đó cô Trương đã thực sự minh bạch được ý nghĩa nhân sinh của cuộc đời nên căn bản là không tin vào những lời dối trá phỉ báng của ĐCSTQ.

Vào tháng 2 năm 2000, cô Trương và các học viên đến từ những vùng khác nhau ở Trung Quốc đã làm việc xuyên đêm để chế tác ra một tấm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp. Cô Trương cùng với cha mẹ đang tu luyện của mình đã đi đến quảng trường Thiên An Môn để nói lời công đạo cho Pháp Luân Công và nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân–Thiện–Nhẫn hảo. Cô Trương sau đó đã bị bắt giữ và bị kết án phi pháp. Cha mẹ của cô về sau bị chuyển đến một trại lao động cưỡng bức. Mặc dù vậy, tín tâm kiên định của cô vào Đại Pháp và Sư phụ chưa bao giờ dao động.

Cô Trương sau đó đã di cư sang Mỹ và vẫn chưa có cơ hội được trở về quê nhà nơi cô được sinh ra.

Cuộc đời được tái sinh của cô Triệu Kì

2423413645b2e76078c490203e3bc2ba.jpg

Cuộc đời của cô Triệu Kì đã được tái sinh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Triệu Kì, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Jacksonville đã được Đại Pháp ban cho một sinh mệnh mới. Vào dịp kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, cô Triệu Kì trong tâm tràn đầy cảm ân đối với Sư phụ. Chồng của cô là một quân nhân bị mắc bệnh ung thư và đã qua đời. Ngày hôm đó, cô cảm thấy một cơn đau nhói ở vùng bụng dưới. Cơn đau dữ dội tới mức cô không thể ngủ được trong ba tháng và trở nên tiều tuỵ. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, cô Triệu thấy sắc mặt mình xám xịt và cho rằng mình không còn sống được bao lâu nữa.

Cô Triệu Kì đã xem một video về một người đàn ông Đài Loan cho biết anh từng bị ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày và đã trải qua bốn lần phẫu thuật. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã hồi phục sức khoẻ.

Cô Triệu Kì nhận thấy đây chính là tia hy vọng cho cuộc đời mình, vì thế vào tháng 9 năm 2012, cô ấy đã liên hệ với các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương và bắt đầu tập các bài công pháp. Một tuần sau, cô rất ngạc nhiên khi phát hiện ra khối u mạch mà cô mắc phải không còn cảm giác đau đớn nữa. Điều này đã củng cố niềm tin của cô. Sau đó cô bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và hiểu rằng con người có bệnh là do nghiệp lực tạo thành; nếu một người muốn tống khứ bệnh tật thì anh ấy hoặc cô ấy phải tu luyện. Khi nghĩ tới điều này, đột nhiên cô cảm nhận được cơ thể chấn động và một luồng nhiệt thông thấu toàn thân, khiến cô cảm thấy rất ấm áp và thoải mái. Trong hai năm đầu luyện công, ngày nào cô cũng cảm thấy giống như vậy. Cô vui mừng tới mức quên cả chứng bệnh u mạch của mình. Một ngày nọ, sau khi luyện công được một năm, cô chợt nhớ tới chứng bệnh của mình thì phát hiện ra nó đã hoàn toàn khỏi rồi.

“Tu luyện không chỉ mang lại cho tôi một thân thể khoẻ mạnh”, cô Triệu Kì nói. “Trước đó, tôi là một người ích kỷ. Tuy nhiên, Đại Pháp yêu cầu chúng tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt, vì thế chúng tôi cũng cần phải đề cao bản thân về phương diện đạo đức. Đại Pháp đã chuyển biến tôi thành một người tu luyện biết cân nhắc đến người khác trước.

“Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi muốn đặc biệt cảm tạ Sư phụ vì đã truyền cấp cho thế nhân cao đức Đại Pháp, cho phép tôi được bước trên con đường phản bổn quy chân, quay về với chân ngã của mình”.

Cô Roslynne Malonson đã tu luyện từ năm 2000

8a2cb7a79ed0335b2b6a511013f097c9.jpg

Sau khi tu luyện, cô Roslynne Malonson đạt được cả thân thể khoẻ mạnh và nội tâm tường hoà

Cô Roslynne Malonson bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 21 năm trước, đó là vào năm 2000 ở Boston. Cô Malonson cho biết: “Khi tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân lần đầu, tôi nhận thức được Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt. Nhiều Pháp lý đã sản sinh cộng hưởng với tôi, và ngay lập tức tôi minh bạch rằng đây chính là điều mà tôi muốn tìm kiếm”.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến sinh mệnh tôi phát sinh biến hoá đáng kể. Cô nói: “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường bị mất ngủ và không thể chìm vào giấc ngủ. Sau khi luyện công, thân thể tôi lập tức bắt đầu cải biến. Tôi có thể ngủ rất ngon. Tâm trí tôi cũng trở nên rất tĩnh lặng và tôi cảm thấy vô cùng tường hoà”.

Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã khiến cô trở nên khoan dung hơn. Cô trở thành một người dễ dàng hoà hợp hơn, và cô cũng chú trọng đề cao tâm tính của mình.

“Khi các vấn đề phát sinh”, cô nói, “phần lớn thời gian tôi sẽ hướng nội và xem xét mình đã làm sai ở đâu. Sau đó, tôi sẽ tìm ra phương diện mà tôi cần đề cao và thăng hoa bản thân. Nhìn lại quá khứ, tôi thấy những khó khăn hoặc mâu thuẫn mà tôi cho rằng thật khó để vượt qua đều trở nên rất nhỏ bé”.

Anh Alexander Meltser đã tìm thấy điều mà anh hằng tìm kiếm

5893d1935b3cb2005bcced90b3565e9b.jpg

Doanh nhân Alexander Meltser cảm thấy tràn đầy năng lượng khi lần đầu luyện công.

Anh Alexander Meltser là một doanh nhân ở Boca Raton. Vào năm 2001, anh được một người họ hàng giới thiệu môn tập nên đã bắt đầu tu luyện. Anh nói: “20 năm trước khi tôi lần đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi biết đây chính là điều mà nội tâm tôi vẫn luôn tìm kiếm, và tôi biết đây cũng chính là điều mà tôi đã tìm kiếm trong suốt cả cuộc đời mình”.

Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã chạm đến thâm tâm của anh Alexander và giúp anh hiểu sâu hơn về sinh mệnh và cách để trở thành một người tốt trong công việc cũng như trong mối quan hệ gia đình. “Cuốn sách đã giúp tôi lý giải sâu sắc hơn về sinh mệnh và vũ trụ”, anh nói. “Khi lần đầu luyện công, ngay lập tức tôi có thể cảm thấy một chủng năng lượng, đây là điều mà tôi chưa từng được trải qua. Tất cả những điều này đã cải biến nhân sinh quan của tôi. Tôi có thể thực sự thay đổi bản thân và hoàn cảnh xung quanh mình bằng cách thay đổi hành vi của mình. Điều này đã cấp cho tôi sức mạnh và tín tâm rất lớn. Tôi biết đây là Chính Pháp mà tôi nên chiểu theo. Đó chính là nguyên nhân thực sự khiến tôi bước vào con đường tu luyện”.

Sau khi trở thành một người tu luyện, anh ấy đã học được cách hướng nội để tìm ra gốc rễ của vấn đề.

Anh Alexander nói: “Tôi nghĩ rằng sau khi tu luyện, biến hoá lớn nhất ở tôi chính là tôi có thể chân chính hướng nội tìm bản thân, để tìm ra nguyên nhân của vấn đề và quy chính bản thân. Điều này sau đó ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh tôi. Trước đây, tôi luôn hướng ngoại để tìm nguyên nhân của vấn đề. Chúng ta luôn tìm kiếm và chỉ ra những lý do khác, những vấn đề của người khác, hoặc những tình huống khác. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu hướng nội để tìm ra vấn đề, tôi có thể quy chính bản thân mình”.

Anh Alexander cũng nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến anh trở thành một con người chân thật. Thiện tâm của anh cũng được rộng mở, và anh trở nên khoan dung hơn.

Anh nói: “Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những điều mà bạn không bao giờ có thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác”. Anh ấy cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể bước trên con đường tu luyện để quay trở về chân ngã đích thực của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/18/193166.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share