Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-06-2020] 50 phút vĩnh hằng (Eternal Fifty Minutes) là phần hai của bộ phim điện ảnh sử thi Đến vì bạn (Coming for You) do hãng New Realm Studios ở Canada sản xuất. Bộ phim kể về vụ tự thiêu giả được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn, sự kiện các học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân chèn sóng truyền hình để phát chương trình về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và các thông tin sai lệch do ĐCSTQ ngụy tạo xung quanh những sự kiện này.

Đạo diễn của bộ phim, ông Kevin Yang, cho biết lý do vì sao ông lại có cảm hứng sản xuất bộ phim này: “Mọi người không nên bỏ qua vụ tự thiêu giả khi nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm qua. Sự kiện đó có vai trò hết sức quan trọng trong việc thay đổi thái độ của người dân, từ đồng cảm sang thù hận đối với Pháp Luân Công.”

“Video về vụ tự thiêu giả này được chiếu đi chiếu lại trên CCTV (Đài Truyền hình quốc gia của ĐCSTQ) nhằm kích động sự thù ghét của quần chúng đối với Pháp Luân Công. Những hình ảnh từ video đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của người dân Trung Quốc.

“Ngay cả sau hơn 20 năm rồi, rất nhiều người Trung Quốc vẫn còn miễn cưỡng tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công do ảnh hưởng của đoạn video này.”

Ông Kenvin chia sẻ tiếp: “Trong khi đó, các học viên đã rất can đảm nỗ lực không mệt mỏi để phơi bày cuộc bức hại. Một ví dụ điển hình là một nhóm học viên đã làm gián đoạn mạng lưới truyền hình ở thành phố Trường Xuân để phát chèn một chương trình sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã không chút do dự mạo hiểm sự an toàn của bản thân để mang chân tướng Pháp Luân Công đến cho mọi người.”

Ông Kenvin cho biết: “Trong bộ phim này, chúng tôi không tập trung vào một cá nhân nào cả. Thay vào đó, chúng tôi cố gắng khắc họa một nhóm người và thể hiện hình ảnh chung của các học viên. Bộ phim này cũng là để tưởng nhớ những học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì nỗ lực giảng rõ chân tướng về cuộc bức hại.”

Bối cảnh

ĐCSTQ đã lợi dụng việc toàn quyền kiểm soát các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc để tuyên truyền thông tin sai lệch nhằm kích động sự thù ghét của công chúng đối với Pháp Luân Công, từ đó tăng cường sự ủng hộ cho chiến dịch bạo lực của nó hòng tiêu diệt nhóm người này. Vô số người thỉnh nguyện lên chính quyền một cách ôn hòa nhằm chấm dứt cuộc bức hại đã bị bắt giữ và bị tra tấn.

Trong hoàn cảnh mà tất cả các kênh khiếu nại hợp pháp đều bị chặn, thì vào mùa xuân năm 2002, một nhóm các học viên Pháp Luân Công đã lắp đặt thiết bị phát sóng truyền hình cáp tại một khu dân cư ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Họ đã phát một chương trình về Pháp Luân Công trên 8 kênh truyền hình trong khoảng 50 phút, đạt tới hơn 100.000 người xem. Người dân gọi điện bảo nhau bật ti vi lên xem. Khi tin về sự việc phát sóng này lan rộng, càng lúc càng có nhiều người vào theo dõi.

Vì không thể phát hiện được nguồn phát sóng, các quan chức của ĐCSTQ đã cắt điện khiến các tuyến phố chìm trong bóng tối. Ở một số khu vực, người dân còn chạy ra đường ăn mừng vì nghĩ rằng Pháp Luân Công đã không còn bị bức hại nữa. Một số học viên đã ra ngoài và phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Hàng xóm, trẻ nhỏ, người lạ, và thậm chí là cả các quan chức chính quyền cũng đã tiếp cận các học viên. Ai ai cũng đều bàn tán về sự kiện này, một số người còn chúc mừng các học viên. Một số hỏi: “Pháp Luân Công thực sự là quá xuất sắc! Các bạn đã làm thế nào vậy?”

Thời lượng: 2 giờ 22 phút

Xem bản chất lượng thấp (tải bản chất lượng cao ở bên dưới):

Tải toàn bộ bộ phim (nhấp chuột phải vào các đường dẫn bên dưới và nhấp “Lưu video dưới dạng…”):

1080p MP4 (2.6GB)
720p MP4 (899MB)
480p MP4 (531MB)
360p MP4 (384MB)

Tải bản để in DVD:

DVD image in NRG format (3.0GB)
MPEG2 video (3.0GB)

Ảnh nhãn DVD sẽ được cung cấp sau


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/6/407310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/29/190154.html

Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share