Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 12-09-2020] Vào khoảng cuối Quý I năm 2020, Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương (còn gọi là Chính Pháp uỷ) Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành “Chiến dịch xóa sổ” các học viên Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc, nhằm bắt ép học viên Pháp Luân Công ký vào “tam thư” từ bỏ tu luyện. Để thực hiện mệnh lệnh này, nhân viên của Chính Pháp ủy, Phòng 610, xã khu, đồn cảnh sát các địa khu đã đặt ra những cái tên như “công kiên”, “trao ấm áp”, “gõ cửa”, “nghiệm thu chuyển hóa”, “ký tên điều tra”, “xóa tên”, “giải trừ”, tùy ý lục soát nhà của các học viên Pháp Luân Công mà không có giấy phép, uy hiếp, thậm chí đến người nhà của các học viên cũng bị liên luỵ, bị quấy rối và đe doạ. Nếu như học viên Pháp Luân Công nào từ chối không ký “tam thư”, họ sẽ bị công an thừa cơ bắt cóc, đưa vào các lớp tẩy não, đồn công an hoặc bị kết án.

Chính Pháp ủy của Trung Cộng hiện đang áp dụng thủ đoạn ác độc này, mưu đồ ra sức bức hại từng đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, chúng ta cần phải nghiêm túc suy xét kỹ lưỡng vấn đề này. Bài viết sau đây sẽ phân theo hai phương diện lớn, có điểm nào không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu chỉ rõ.

I. Không bị giả tướng che mắt, giữ vững niềm tin vào chân lý

1. Nhìn nhận rõ miệng lưỡi của tà ác

21 năm đã trôi qua kể từ ngày phát động cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp, trải qua mưa máu gió tanh, sóng to gió lớn, những người tu luyện vẫn kiêu hãnh tiến về phía trước, tín niệm vững như bàn thạch sớm đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng và tính toán của tà ác. Hiện tại, tuy chính sách của tà ác vẫn còn tồn tại, nhưng trong tình huống bức hại không có tác dụng này, vì để giãy giụa lần cuối cùng, tà ác đã sử dụng cách nói giả dối trắng trợn và lừa đảo “xóa sổ” để loại bỏ những người bị mê hoặc, khiến bạn ký tên, điểm chỉ. Lừa dối rằng sẽ không tiếp tục điều tra và trả lại cho bạn sự tự do, nhưng mục đích thực chất của nó là muốn kéo bạn xuống nước, hại bạn, hủy rớt bạn, mà không chỉ riêng bạn, nó còn muốn hủy hoại tất cả các chúng sinh trong thế giới của bạn. Nếu như không phối hợp với nó, bạn sẽ bị bắt vào các lớp tẩy não, bị kết án, tống tiền, ngồi tù hoặc tra tấn, dã tâm độc ác của nó hiển lộ rõ như ban ngày. Vì vậy, chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng âm mưu của tà ác, kiên định chính tín, đừng để bị mắc lừa.

2. Tà ác đang giãy giụa lần cuối cùng

21 năm bức hại đệ tử Đại Pháp, toàn bộ chiêu thuật bức hại của tà ác từ cổ đại cho đến hiện đại, trong nước cho đến ngoài nước, đều đã được sử dụng hết. Dù vậy, con cóc vẫn muốn từ trong hố bùn nhảy lên, nên đành phải tiếp tục tạo quyền tạo thế, che mắt bịt miệng những kẻ chỉ một mực tin theo lời dối trá, không tiếp nhận sự thật, lấy cáo mượn oai hùm để lừa dối những kẻ nhất nhất bám víu tà đảng mà trèo cao, khiến cho những người đi theo Trung Cộng tưởng rằng đây là mệnh lệnh của quốc gia, ép bức người dân, nhiễu loạn tin tức, đây chính là đang biểu hiện giãy giụa sắp chết của tà ác. Thêm vào đó, nó coi thường sự tôn nghiêm của pháp luật, lấy danh nghĩa thực thi pháp luật để làm ra những việc trái với luật pháp, không chỉ vậy, nó còn đổi trắng thay đen, hại nước hại dân, mục đích là để che giấu những tội ác, thoái thác trách nhiệm, giành giật thêm chút thời gian mà thôi.

3. Mưu đồ kéo con người thế gian chôn cùng nó

Trong thời khắc quan trọng của chính Pháp này, đệ tử Đại Pháp đang đi giành giật từng người, cứu từng người một từ tay tà ác. Tuy nhiên, từ năm 1999 khi tà ác bắt đầu bức hại, nó không chỉ dùng những thủ đoạn dối trá để lừa bịp người dân, mà từ đầu đến cuối còn lôi kéo các quan chức công quyền, cơ quan thực thi pháp luật, xã khu và khu dân cư tham gia vào việc bức hại các đệ tử Đại Pháp, khiến họ làm điều ác với những người tu luyện, phạm tội với Phật Pháp, làm cho họ không thể đắc cứu. Đây đều là những âm mưu của tà ác, một mặt là đệ bức hại đệ tử Đại Pháp mặt khác âm mưu kéo con người thế gian bồi táng theo nó.

II. Hướng nội tìm

Đệ tử Đại Pháp, là những người bảo vệ vũ trụ, là sứ giả cứu thế nhân, vì vậy chúng ta không được dung túng tà ác cũng như không cho phép chúng đầu độc và hủy diệt con người. Trong tình huống gay gắt này, chúng ta phải tĩnh tâm xuống, trầm tĩnh suy xét xem, tại sao trong hoàn cảnh mà tà ác càng ngày càng ít như hiện tại, sóng gió vẫn nổi lên. Tại sao tà ác vẫn có thể ném ra chiêu thuật “xóa sổ” để bức hại những người tu luyện? Chúng ta cần phải nghiêm khắc hướng nội tìm bản thân.

1. Việc đầu tiên trong ba việc của đệ tử Đại Pháp, chúng ta học Pháp như thế nào?

Khi học Pháp, chúng ta có ngồi ngay ngắn không? Khi đọc Pháp, chúng ta đã nhập tâm chưa? Chúng ta có lĩnh hội gì đối với mỗi câu trong Pháp? Chúng ta đã tự đối chiếu với tâm chấp trước của bản thân chưa? Đã trừ bỏ nó chưa? Đã làm được chân tu chưa, trải qua quá trình tu luyện khắc cốt ghi tâm chúng ta đã thu được gì? Đây đều những điều cần phải đề cao qua việc học Pháp. Hơn nữa, không chỉ đề cao, chúng ta mà còn phải đạt được sự thăng hoa trên Pháp lý. Tôi thấy rằng học Pháp phải chú trọng sự đề cao trên Pháp lý. Bất luận một ngày học được mấy bài giảng, chúng ta có thể vứt bỏ được tâm chấp trước, tâm tự tư là được rồi, bỏ được càng nhanh càng tốt, càng sạch càng tốt. Như vậy, chúng ta mới có thể có bản sự để khắc chế tà ác, khiến cho nó không thể tiếp tục can nhiễu chúng ta, phát huy uy lực của Pháp.

2. Chuyển biến quan niệm và nhảy thoát khỏi tầng diện con người

Tu luyện đã nhiều năm nay, chúng ta không thể cứ mãi dừng chân một chỗ, cần phải chuyển biến quan niệm từ căn bản, vứt bỏ tâm sợ hãi. Đúng vậy, tà ác không từ thủ đoạn bức hại chết không biết bao nhiêu đồng tu của chúng ta, nhưng chúng ta chẳng phải đã từ trong quãng thời gian phong ba bão táp, trong cuộc bức hại tàn khốc đó mà vượt qua hay sao? Hiện tại tà ác đang bị tiêu giảm một lượng, chẳng còn lâu nữa sẽ tiến tới giải thể, tại sao chúng ta vẫn ôm giữ những ký ức đã qua trong quá khứ? Biểu hiện hiện tại của nó chẳng qua chỉ là chút khoa trương trước khi chết mà thôi. Sư phụ đã từng giảng cho chúng ta, nơi đây là chiến trường chính của Chính Pháp, không phải là chỗ để tà ác phô diễn sự hung tàn. Chúng ta có Pháp ở đây, có Sư phụ ở đây, chỉ cần kiên định chính niệm, không có quan nào là không thể vượt qua. Chúng ta cần phải thực tu, chân tu, dùng Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không bị nhân tâm mê hoặc trước những giả tượng.

3. Phát chính niệm

Hiện tại, vẫn có nhiều đồng tu phát chính niệm bị đổ tay, trong một nhóm học Pháp ít thì có 2, 3 người nhiều thì 6, 7 người, nhóm nào cũng có, khi ngồi thì không nhận ra điều này, chỉ cần lập trưởng một lúc, tay liền bị đổ, đầu ở trong trạng thái mơ màng, gà gật, trong suốt thời gian phát chính niệm đổ tay rồi lại dựng lên, dựng tay lên rồi lại đổ, thật không biết rằng loại chính niệm này thì có thể trấn áp và răn đe được cho ai.

Từ khách quan mà xét, đổ tay khi phát chính niệm là do thân thể mệt mỏi, không thể tập trung tinh lực, ngủ ít. Ngoại trừ những nguyên nhân bề mặt ra, chủ yếu là do chủ nguyên thần không khởi lên được, nguyên nhân căn bản là không đạt được sự thăng hoa từ trong Pháp lý, thêm vào đó tâm chấp trước vẫn chưa buông bỏ được, hoặc chưa phát hiện ra. Để giải quyết vấn đề này, cần phải tăng cường lực độ học Pháp, hướng nội tìm, đổ đi những thứ dơ bẩn của bản thân

Hơn nữa, đừng đợi tà ác đến cửa rồi mới phát chính niệm, phải kiên trì phát thường xuyên và phát trong thời gian dài, kiên trì thường hằng là chìa khoá. Tiêu diệt những hành động của tà ác ngay từ trong trứng nước. Hiện tại, chúng ta có thể loại bỏ chiến dịch “xóa sổ” của chúng, thanh lý toàn bộ những hành động tà ác của chúng như giám sát hay thẻ ID truy cập Internet.

Tôi rất ủng hộ việc phát chính niệm luân phiên, chúng ta có thể cùng nhau thanh lý tà ác, không cần nhiều người vẫn có thể khiến cho tà ác không có cơ hội để thở, và chúng ta có thể hình thành một chỉnh thể. Việc này thực sự rất tốt.

Khi phát chính niệm đối với những người làm nhiều việc ác, không nghe giảng chân tướng, không thể cứu vãn, cần thanh trừ thì thanh trừ. Lấy ví dụ: Chỗ tôi có một cảnh sát, tham dự bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999, từng bước được thăng chức lên chức Chủ nhiệm Chính Pháp ủy, nhiều lần giảng chân tướng nhưng ông ta đều không tiếp nhập, là bạn bè cũng không cho phép nhắc đến chủ đề này. Trong vụ kiện Giang Trạch Dân năm 2015, một đồng tu gửi bức thư khuyến thiện đến đồn cảnh sát, khi đó ông đang là phó chủ nhiệm Phòng 610, đại khái thuộc hàng quan chức cấp ba, ông ta đã liên tục làm tới và phi pháp bắt giữ vị đồng tu này bốn năm tù giam. Nhiều năm qua, người này cũng kết án không ít các học viên. Mùa hè năm nay, ông ta đặc biệt đến tìm đệ tử Đại Pháp vì phát tài liệu chân tướng mà bị sách nhiễu để nói chuyện, cuối cùng ông ta nói: “Tôi không nói được cô, tôi cũng sắp nghỉ hưu rồi, nói cho cô biết, tôi chuẩn bị trước khi nghỉ hưu sẽ chuyển hóa cô.” Người như thế này, sắp nghỉ hưu rồi vẫn bàn tính chuyện “chuyển hóa”, mọi người nói xem rốt cuộc ông ta là loại người gì! Mọi người cần rõ rằng vị “Chủ nhiệm Chính Pháp ủy” đó không những tự đi làm những chuyện này, mà còn ra lệnh cho cấp dưới của mình ở nhiều bộ phận khác nhau đi làm việc xấu. Đối với loại người vậy, chúng ta cần phát chính niệm nhiều, thanh trừ nhân tố tà ác đằng sau ông ta, nếu như ông ta không thanh tỉnh, Đại Pháp và chính Thần sẽ triển hiện sự uy nghiêm của Đại Pháp.

4. Giảng chân tướng

Các đồng tu thảo luận rất nhiều về chủ đề giảng chân tướng trên trang Minh Huệ, điều này rất có tính khích lệ. Xung quanh tôi cũng có những đồng tu giảng chân tướng rất tốt, đáng để cho tôi học hỏi. Tôi chỉ muốn bổ sung một chút về phương diện này, đó là: giải quyết tốt phương diện quan hệ gia đình.

Theo cảm nhận của cá nhân tôi, trong từng ấy năm tu luyện, tôi gần như xem nhẹ việc tu luyện trên phương diện gia đình. Trong nhà, tôi không những không yêu cầu nghiềm khắc bản thân, mà còn cho rằng người nhà nên phải chăm sóc tôi, quan tâm tôi nhiều hơn, có tâm truy cầu, khi làm việc có tâm ỷ lại, ai không làm theo cách của tôi tôi sẽ cảm thấy không bằng lòng, khi không vừa ý liền xuất hiện tâm oán hận, không thuận ý thì phát hỏa tức giận, biểu hiện này là bởi tôi cho rằng họ đều là người nhà, không phải người ngoài nên, không có gì đáng nói. Nhưng cựu thế lực thì không nhìn nhận như thế, nó sẽ lấy cớ bạn là người tu luyện, nắm chắc những thứ nhỏ nhặt này để bức hại bạn. Tôi xin phép đưa ra hai ví dụ:

(1) Có một đồng tu mâu thuẫn với người nhà mà sinh tâm oán hận, hai người tức giận, người chồng bỏ đi làm ở ngoại tỉnh, cô ở nhà càng tức giận hơn, đến nỗi phát bệnh. Các đồng tu đến khuyên cô, cùng cô học Pháp. Cô cũng biết mình có tâm oán hận, cũng biết rằng mình không đúng, nhưng mà không loại bỏ được nó đi. Nghiệp bệnh ngày một kéo dài, biết rằng tâm oán hận không tốt, nhưng cô cũng không gọi điện hòa giải với người chồng, gọi chồng quay về, cuối cùng vị đồng tu này không qua khỏi cơn nghiệp bệnh mà rời đi.

(2) Có một lần, tôi giảng chân tướng cho một cô gái, cô ấy nói: Mẹ tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng đã qua đời một năm trước rồi. Sau đó, cô thắc mắc hỏi tôi: Bác thử nói xem, các bác cũng là người luyện công, tại sao mẹ tôi mãi không hết bệnh? Tôi không suy nghĩ nhiều liền nói: Mẹ của cô nhất định vẫn còn tâm oán hận, công pháp tu luyện của chúng tôi có yêu cầu nghiêm khắc về tâm tính. Cô ấy nói: Bác nói sao mà đúng quá, mẹ tôi hận bố tôi, bà luôn kể với tôi về những điều không phải của bố, khuyên thế nào bà cũng không nghe, còn trách tôi bảo vệ ông ấy. Bây giờ, nhớ lại lúc đó tại sao tôi lại nói ra câu tâm oán hận mà không cần suy nghĩ, thì ra tôi cũng có cái tâm này.

Tu luyện hơn hai mươi năm nay, đối với gia đình tại nơi thế gian con người, tôi có thể ngộ rằng: Mặc dù gia đình này đã từng giới hạn tôi, làm tôi đau khổ, can nhiễu tôi, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, ngôi nhà này cũng che chở cho tôi, thấu hiểu tôi và cho tôi một nơi cư ngụ. Hiện tại tôi cảm thấy, ngôi nhà tại nhân gian này tuy rằng không phải là nơi tôi sẽ ở lâu dài, nhưng rốt cuộc nó cũng có tác dụng để che chở tôi trước những phong ba bão táp.

Trong hoàn cảnh tu luyện phức tạp và luôn thay đổi này, chúng ta nếu thiện đãi với ngôi nhà này, thiện đãi với người nhà, tuy nói rằng chính niệm đến từ Pháp, nhờ ân Sư bảo hộ mà bài ưu giải nạn. Nhưng người nhà cũng nhận sự tác động của Đại Pháp, từ trên bề mặt, cũng sẽ khởi được tác dụng chấn nhiếp tà ác, bảo hộ chúng ta. Con người ai cũng có mặt chính, có dũng khí, có trách nhiệm, có chính khí diệt trừ cái ác. Tu luyện trong gia đình, có rất nhiều sự việc hồi tưởng lại khiến tôi cảm thấy có chút xúc động. Nếu như hình dung người tu luyện chúng ta trên con đường tu luyện trèo đèo lội suối, người nhà cùng với sự đề cao và tinh tấn của chúng ta, cũng đã phải trải qua quá trình tu luyện rất gian khổ. Họ từ tâm lo sợ mà can nhiễu chúng ta, từ sự hoảng sợ mà lo lắng cho chúng ta, từ không lý giải được đến hiểu ra mọi chuyện, từ không ủng hộ, can nhiễu, đánh mắng chúng ta đến ủng hộ, bảo vệ, và chống lại những việc làm xấu của kẻ ác, tôi cảm nhận được rằng người nhà trong quá trình tu luyện lâu dài của tôi, dường như cũng cùng tôi vượt qua những năm tháng gian nan đó.

Nếu đứng trên góc độ của họ mà xét, kiếp này có thể trở thành người nhà với chúng ta, vậy thì họ thật sự có duyên phận rất lớn với Đại Pháp! Nghĩ đến họ có thể vì để thành tựu chúng ta mà quên mình, vậy thì chúng ta còn lý do gì mà không mở rộng lòng mình đón nhận họ? Nếu như có thể hiểu được nỗi khổ của họ một cách rộng hơn, không chỉ vì để cứu họ, đồng thời cũng là cứu chúng sinh trong thế giới của họ, khiến họ đi trên con đường đại đạo quang minh, làm những việc mà họ cần làm, tích được phúc đức, thiết lập uy đức, vì tương lai đắc Pháp mà đặt một cơ sở tốt đẹp và vững chắc. Trong quá trình tu luyện, trong quá trình giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, trong phản bức hại, chúng ta có thể làm tốt mọi phương diện mà Sư phụ yêu cầu, Sư phụ sẽ cảm thấy yên lòng biết bao.

Mỗi người chúng ta đều kỳ vọng sớm ngày trở về nhà của mình, đoạn đường còn lại dù ngắn, nhưng chúng ta càng cần phải thanh tỉnh phán đoán, lý trí đối đãi và chính niệm chính hành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/11/对中共“清零”的思考-411567.html

Đăng ngày 18-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share