Bài viết của Tịnh Nguyên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2020] Trong quá trình giảng chân tướng Đại Pháp trực tiếp thời gian gần đây, tôi đã gặp hai sự việc đủ có thể thấy người dân Trung Quốc đang giác ngộ và nhận thức thanh tỉnh bản chất của tà đảng Trung Cộng, cũng đang nhanh chóng tách ly khỏi tà đảng.

1. Lão tiên sinh ca ngợi “Cửu bình Cộng sản đảng”

Hôm ấy giảng chân tướng, giảng đến một ông lão hơn 70 tuổi đã nghỉ hưu nhiều năm, khi tôi nói về quyển sách “cửu bình Cộng sản đảng” (cửu bình), ông lão nói: Tôi có vinh dự đọc qua quyển sách này rồi, và tôi đã đọc nó một cách nghiêm túc, Pháp Luân Công các vị thật cừ, bao nhiêu năm qua chưa có ai phân tích thấu đáo đảng cộng sản, chỉ có người của Pháp Luân Công mới có thể phân tích rõ như thế, một từ có thể nói lên tất cả, đảng cộng sản ấy chính là kẻ sát nhân. Tôi đã trải qua nhiều chuyện mà trong sách “cửu bình” không có đề cập đến, nếu tôi mà có thể xuất ngoại, thế nào cũng phơi bày những chuyện này ra. Bây giờ Trung Cộng hô hào mọi người phải phấn đấu gian khổ, cần cù tiết kiệm v.v.. Con người sống cần cù tiết kiệm và phấn đấu gian khổ, tôi không phản đối, người Trung Quốc đều giỏi cần kiệm. Tuy nhiên, tiền cần cù tiết kiệm của dân đều bị các quan chức tham ô, bỏ túi riêng, vậy chẳng phải phí công vô ích sao? Giang Trạch Dân (thủ phạm chính của cuộc bức hại) đã tự mình biển thủ 500 tỷ Nhân dân tệ, còn quan chức cấp phó và quan chức cấp nhà nước cũng tham ô khoảng 100 triệu, ấy là chưa kể đến chuyện này, một trưởng thôn ở khu vực chúng ta cũng có thể tự mình biển thủ hàng triệu Nhân dân tệ. Nếu đảng cộng sản không còn quan tham, có bản lĩnh chấn chỉnh những kẻ này thì mới có thể khiến bách tính phục được!

2. Người lao công quét đường: Tiền trục lợi từ việc mua bán đổi chác (học viên) Pháp Luân Công, đó chính là tấm vé xuống địa ngục!

Có một cô lao công quét đường khoảng hơn 50 tuổi. Mỗi ngày vào 3 giờ 50 sáng đều có mặt trên đường phố, dưới ánh đèn đường, bộ đồng phục lao công màu hồng càng nổi bật dễ thấy. Ngày qua ngày, xuân hạ thu đông đều kiên trì làm việc như thế, sở dĩ tôi chú ý cô ấy là vì cô ấy sống ở phía dưới lầu nhà tôi, đối diện bên kia đường về hướng Đông Tây.

Hôm ấy tôi tan ca sớm một chút, vừa hay gặp cô ấy, nên tôi bước đến chào hỏi: Em vất vả nhỉ! Cô ấy vui vẻ và sảng khoái trả lời: Không vất vả đâu, chị tan ca rồi à? Vậy là tôi và cô ấy bắt đầu trò chuyện.

Tôi nói: Em này, sáng nào chị cũng thấy em quét đường từ rất sớm, em vất vả thật đó, cư dân ở đây đều cảm ơn các em. Chị thấy em thiện lương như vậy, lại tốt bụng nữa, chắc hẳn em từng nghe qua “tam thoái” rồi phải không?

Cô ấy lập tức nói với tôi rằng mấy năm trước đây có học viên Pháp Luân Công đã làm tam thoái cho cô ấy rồi.

Sau đó tôi nói với cô ấy rằng: Nếu em nhìn thấy biểu ngữ chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” được dán trên cột đèn, trên tường hoặc trên cột điện, cột điện thoại thì em nhất định đừng tháo xuống nhé, ai mà gỡ bỏ thì sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Cô ấy nói: Chị ơi, chị yên tâm, em đều nhìn thấy những tấm dán tuyên truyền của các chị, mấy năm nay em đọc rất kỹ càng, là con cóc lớn Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, nó chẳng làm chuyện gì tốt cả, vì nó có quyền lực nên cấp dưới đều tuân theo. Từ lâu em đã nói với những người trong tổ làm việc rằng: Không ai được phép tháo bỏ những biểu ngữ và cuốn sách nhỏ chân tướng Pháp Luân Công, nếu nhặt được những tài liệu này cũng không được đi giao nộp. Bởi vì cấp trên của chúng em đã thông báo tại cuộc họp: Ai nhặt được cuốn sách nhỏ chân tướng và biểu ngữ v.v.. đem nộp sẽ được tiền thưởng. Nên có không ít người thật sự đã đi nộp và nhận được tiền, người được thưởng còn được biểu dương như anh hùng khuôn mẫu, được chụp ảnh và quay video. Em nói với người trong nhóm rằng, chúng ta không nên kiếm những đồng tiền ấy, tiền mua bán đổi chác Pháp Luân Công như vậy chính là một tấm vé xuống địa ngục! Các nhân viên trong nhóm đều đồng ý với những gì em nói, bởi vì em là tổ trưởng ở khu phố này, nên lời nói ra họ sẽ lắng nghe.

Nghe được những lời minh bạch này, tôi cảm động rưng rưng nước mắt. Tôi nhìn theo bóng dáng khuất dần của cô ấy mà trong tâm lặng lẽ chúc phúc cho cô: Tất cả đều tốt đẹp nhé!

Người lao công quét đường, quét sạch sẽ những con phố, tuy âm thầm làm việc trong bóng tối nhưng sinh mệnh dài đằng đẵng ấy đã được cứu và tìm được đường về nhà rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/3/觉悟的民众-411272.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share