Đại Pháp đệ tử ở thành phố Lan châu

[MINH HUỆ 24-12-2005] Bà lão Triệu đã bị tà Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nhiều lần chỉ vì bà kiên tu Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự mị dân của Trung Cộng, con trai và con dâu bà cũng bức hại bà.

Bà Triệu nay đã 68 tuổi, vô bệnh vô tật, thân thể nhẹ nhàng từ khi bà tu tập Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại các đệ tử Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, bà đã lên Bắc Kinh thỉnh nguyện lên chính phủ chấm dứt bức hại. Bà đã bị bắt và bị gửi về địa phương giam giữ.

Bà tiếp tục kiên trì tu luyện, giảng rõ sự thật, vì thế bà lại bị bắt giam 3 lần nữa. Hai lần bị cưỡng chế tẩy não và bị còng xích. Bà kiên trì tu luyện nên cảnh sát đã cho người giám sát bà tại nơi làm việc. Nơi làm việc cùng uỷ ban khu phố và cảnh sát địa phương đã cùng con trai và con dâu bà giám sát bà ở nhà. Con trai và con dâu bà bị đầu độc bởi văn hoá Đảng của Trung Cộng. Gia đình bà đã giám sát bà 24/24 giờ, không cho bà học Pháp luyện công. Chúng huỷ hoại tư liệu Đại Pháp. Thêm nữa chúng ghi lại những lời phỉ báng Đại Pháp và bắt bà phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Chúng đánh bà, nguyền rủa bà, thậm chí còn băng miệng bà lại. Bà phản kháng lại, chúng liền trói tay chân bà bằng băng dính, rồi bóp mũi bà để bà phải thở bằng miệng. Rồi chúng bịt miệng bà bằng khăn tắm và lấy băng dính băng lại. Bà không thể ngủ và không thể dùng nhà vệ sinh.

Đây là một trong những bằng chứng thể hiện sự đầu độc và mị dân của Trung Cộng vào lương tâm của người dân Trung Quốc, phá hoại đạo đức luân lý thường tình của dân tộc Trung Quốc.

Vào một buổi sáng, con trai bà đã đẩy bà ra đường vào lúc 6 giờ sáng, bà đã trở thành vô gia cư.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/24/117219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/7/69726.html

Dịch ngày 9/2/2005; Đăng ngày 20-2-2006, bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share