[MINH HUỆ 19-12-2005] Ngày 31 tháng mười 2005, hơn một chục viên chức đi đến nhà của học viên Pháp Luân Công, cô Nhậm Lương Tú. Họ gồm có thành viên hội đồng làng Feng Chuanxi, Feng Jiagong, và Feng Chuanqui (tất cả đều là nam) từ làng Nanjishan, Huyện Tanbu, thành phố Mông Âm; Song Hairong (nữ, phụ trách việc đàn áp Pháp Luân Công); giám đốc Phòng 610 Liu Zhen và phó giám đốc Wang Mingjun; giám đốc quân đội Li Zongmin; giám đốc sở cảnh sát Li Haitao, và hơn mười người khác.

Họ nhảy xổ vào nhà và đẩy cô Nhậm xuống đất; họ còng tay và kéo lôi cô trên mặt đất hơn 50 mét. Khi các con cô nhìn thấy như vậy, chúng cố chạy đến cứu lấy cô. Các viên chức đánh và đá chúng. Đứa con trai hơn mười tuổi của cô bị quăng xuống đất và họ dẫm lên nó. Họ kéo lôi đứa con gái cũng khoảng hơn mười tuổi của cô bằng mái tóc của nó và liệng nó xuống đất nhiều lần. Người cháu gái của cô cũng bị đánh cho đến khi cả thân hình nó đầy những vết bầm.

Khi hàng xóm nghe thấy tiếng xô xát, họ chạy ra khỏi nhà để ngưng cuộc đánh đá dữ dội. Khi họ hỏi các viên chức vì sao đánh người như vậy, thì họ không nhận được câu trả lời. Các viên chức thấy không thể làm gì được nữa, bèn bỏ đi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/19/116885.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/3/68622.html.

Đăng ngày 19-1-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share