Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles

[MINH HUỆ 15-07-2020] 21 năm trước, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện thiền định ôn hòa này dạy con người hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt giữ hàng chục ngàn học viên, tra tấn những người kiên định với đức tin, và giết hại vô số những người khác qua hành vi mổ lấy nội tạng của họ phục vụ cho các ca cấy ghép khi họ vẫn còn sống.

Hôm Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020, các học viên tại Los Angeles đã tổ chức một sự kiện thông tin tại Bến tàu Santa Monica để phổ biến cho mọi người biết về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào. Họ hy vọng có thể chấm dứt cuộc bức hại bằng cách nâng cao nhận thức về sự tàn bạo chống lại môn tu luyện này.

bab3eeb030b0ebe4f240a07aaa0f3e39.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung tại Bến tàu Santa Monica để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện ôn hòa đang diễn ra ở Trung Quốc, hôm 12 tháng 7 năm 2020.

Học viên Lý Hải Luân cho biết khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên trên khắp thế giới đã phản ứng lại bằng thiện tâm. Phản ứng ôn hòa của họ trong suốt 21 năm qua đã khiến nhiều người có cái nhìn tích cực về môn tu luyện và nhận thấy tính sai trái của cuộc bức hại, đặc biệt là những người bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối chống lại Pháp Luân Công.

Bà nói: “ĐCSTQ đã dựng lên bức tường lửa internet, vậy nên người dân ở Trung Quốc không biết được những gì đang diễn ra bên ngoài quốc gia này. Người dân Trung Quốc vẫn đang chờ đợi để biết sự thật. Một khi đã biết, họ sẽ ca ngợi các học viên và những nỗ lực không mệt mỏi của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại.”

Khi ĐCSTQ che đậy sự phát tán của virus corona và ban hành luật an ninh ở Hồng Kông, người dân trên thế giới bắt đầu nhận ra bản chất độc hại của chế độ này. Họ đang dần nhận ra những gì các học viên nói về ĐCSTQ trong suốt hai thập kỷ qua là sự thật.

91201f2a338a8de71b2134e5000ce63f.jpg

7002959217f0cd6f6493cb0f41d0c544.jpg

Các học viên từ L.A. Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Bến tàu Santa Monica và phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại.

6ce35e135a7373a107b3e8f17794f091.jpg

adc93e61621a3e705b5ea05e2a02dd63.jpg

Người qua đường tìm hiểu về lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và tính sai trái của cuộc bức hại.

“Chúng tôi có thể làm gì để trợ giúp các bạn?”

Hai cô gái trẻ dừng chân để xem các học viên luyện các bài công pháp, và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một nữ học viên từng bị tra tấn trong một nhà tù ở Trung Quốc trong bốn năm rưỡi trước khi đến Hoa Kỳ kể với họ về việc bản thân mình đã bị tra tấn như thế nào. Hai cô gái đã kinh ngạc khi biết ĐCSTQ thu hoạch một cách có hệ thống nội tạng của hàng chục ngàn học viên bị cầm tù khi họ vẫn còn sống chỉ vì đức tin của họ. Hai cô hỏi gần như cùng lúc: “Chúng tôi có thể làm gì để trợ giúp các bạn?” Người học viên này đề nghị họ nói với gia đình và bạn bè về cuộc bức hại để nhiều người hơn nữa sẽ đứng lên “Nói Không với ĐCSTQ.”

Chàng trai trẻ tự hào về các học viên

8ac3ce207ec19d6187cbe0b9ac201d4c.jpg

Anh Rubin khen ngợi nỗ lực làm rõ chân tướng suốt năm này qua năm khác của các học viên và chụp một bức ảnh kỷ niệm cùng các học viên trước tấm biểu ngữ.

Ngay khi nhìn thấy biểu ngữ “Hãy tránh xa ĐCSTQ và virus Trung Cộng”, anh Rubin liền bước đến chỗ các học viên. Anh biết tường tận về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra, như nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, việc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, và sự đàn áp cư dân Hồng Kông. Anh vừa trở về từ Hồng Kông và cho biết anh rất phẫn nộ trước những gì ĐCSTQ đã làm với người dân ở đó. Anh có một chiếc khẩu trang được thiết kế riêng với logo “Virus Trung Cộng” để nói với mọi người ĐCSTQ tà ác như thế nào.

Anh đã giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên về những năm tháng bền bỉ giảng thanh chân tướng, dẫu trời mưa hay nắng của họ.

Cô Pery từ Ukraine đã chuyển đến sống tại L.A 18 tháng trước. Bị lôi cuốn bởi âm nhạc êm dịu, cô đã đến xem các học viên luyện bài công pháp. Cô háo hức tìm hiểu các bài giảng và năm bài công pháp của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/15/409040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/16/185893.html

Đăng ngày 19-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share