Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 05-07-2020] “Tôi đi mua sắm tại khu vực Rotkreuzplatz, và tôi chợt nhìn thấy các biểu ngữ màu vàng và nhiều người mặc áo vàng đang tọa thiền. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng. Tôi vô cùng xúc động,” bà Carola Johnson, một diễn viên kịch kể lại khi bà thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện các bài công pháp ở nơi công cộng.

ff5fa276cd99454b564fc8398ced4f20.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các động tác của bài công pháp

Ngày 4 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một ngày thông tin tại quảng trường Rotkreuzplatz. Bà Johnson nói: “Có thể phản bổn quy chân thông qua tu luyện và đắc được năng lượng ở tầng cao hơn, thì đó hẳn là nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ!” Bà nhận xét rằng Pháp Luân Đại Pháp đang mang tới hy vọng cho nhân loại trong những thời khắc khó khăn do đại dịch virus corona gây ra.

Bà cảm ơn các học viên vì đã giải thích việc họ phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa thế nào, và sau đó bà ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi biết cuộc bức hại đã diễn ra trong 21 năm và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù, bà phẫn nộ nói: “Nỗi ám ảnh về quyền lực của thủ phạm đã tàn phá thiên nhiên và giờ họ muốn kiểm soát mọi người. Điều này thật tồi tệ. Thật quá đau lòng khi nhiều người đang phải đối mặt với sự tàn bạo như vậy. Nhiều người tránh né vấn đề nhưng cách này không giải quyết được vấn đề. Thông qua việc tìm con đường dẫn tới thế giới nội tâm của một người, đồng hành cùng những người chung chí hướng sẽ khiến người đó trở nên mạnh mẽ hơn.“

Bà Johnson nói bà cho rằng đại dịch virus corona có lẽ cũng có tác động tích cực. Nó cho mọi người cơ hội để suy ngẫm về những điều sai trái họ đã từng làm. Mọi người nên soi xét lương tâm của mình, và quay trở về với truyền thống và tự nhiên. Bà cho rằng thiên thượng đã cấp cho nhân loại thêm một cơ hội thông qua đại dịch này. Trước khi rời đi, bà nói: “Tôi tin rằng ngày càng có nhiều người đang thức tỉnh. Những kẻ độc tài này đã đi quá giới hạn rồi.”

c5f63d1715fef032e19398604906a031.jpg

Bà Carola Johnson

a72633899667c44090294a86b1dc2e0d.jpg

9b09a571a9abf8d14a7fab108a09a802.jpg

Người qua đường dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Người qua đường cảm thấy bị cuốn hút trước âm nhạc êm dịu khi các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số người đã bày tỏ sự quan tâm muốn tới điểm luyện công địa phương để học môn tu luyện. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Sau khi cô Manuela Biller, một nhà sản xuất tin tức, ký vào bản kiến nghị, cô nói: “Tôi phản đối sự áp bức con người diễn ra ở bất cứ đâu trên thế giới này.” Khi cô biết Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn, và các học viên sống chiểu theo nguyên lý này đang bị tra tấn ở Trung Quốc, cô nói: “ĐCSTQ ắt phải rất hủ bại mới sợ những người tử tế. Điều này cho thấy rất nhiều sự việc. Họ sẽ vô cùng hoảng sợ khi cảm thấy bị đe dọa bởi những người tử tế.”

Khi cô Biller biết rằng các học viên đã phản bức hại một cách ôn hòa suốt 21 năm, nhưng sự tàn bạo vẫn đang xảy ra và nhiều chính phủ trên khắp thế giới đang nhận ra điều này, cô nói: “Tiền bạc thống trị thế giới, luôn là như vậy. Mọi người nhắm mắt lại và tìm cách tránh né những bất công này, nếu không họ cũng sẽ buộc phải có những hành động đẩy nền kinh tế vào thế bất lợi.”

33c385dbb1bdb3b86c60b94c823b9c31.jpg

Cô Manuela Biller

Một người đàn ông đến từ Bavaria cho biết họ không bao giờ học hỏi từ những sai lầm, khi ông nói về tội ác phản nhân loại của Đức quốc xã. Ông lập tức ký bản kiến nghị nhằm yêu cầu chính phủ Đức có hành động để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/5/408603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/14/185879.html

Đăng ngày 15-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share