Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2020] Gần đây, mặc dù đại dịch virus corona, hai khóa học Pháp Luân Đại Pháp kéo dài chín ngày đã được tổ chức tại Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc. Trong thời gian diễn ra hai khóa học (từ 21 đến 29 tháng 4 và 26 tháng 5 đến 4 tháng 6), những người tham dự đã được xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

b81e1a57acfe062b5bd111c8df2b0777.jpg

c606e5bce56460111bec9e16eb809584.jpg

b3fe73f4627ef19de17f2a29a7d7ad7e.jpg

Những người tham dự học các bài công pháp trong hai khóa học Pháp Luân Đại Pháp kéo dài chín ngày diễn ra tại Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc

bb515cbbf3916bf816e42b7cd5445852.jpg

b4f7365a01bae3750cf68075c2dc25d3.jpg

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về cách thực hành nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày của họ.

“Những bài giảng thấm sâu vào tâm tôi”

Cô Sulli từ Seongnam đã nghe bạn cô chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp. Tò mò về những lợi ích về sức khỏe và tinh thần của môn tu luyện, cô đã truy cập trang web của Pháp Luân Đại Pháp và đọc một số sách. Cô chia sẻ: “Trước đây, tôi đã thử các phương pháp tâm linh hoặc thiền định khác, và tôi có nhiều khúc mắc. Pháp Luân Đại Pháp đã giải khai được tất cả những khúc mắc đó.”

Cô Sulli đã học các bài công pháp vào cuối tháng Hai và tháng Ba bằng cách tập theo hướng dẫn và video trực tuyến. Sau đó, cô liên lạc với một điểm luyện công nhóm gần nhà và các học viên ở đó chỉnh sửa các động tác cho cô. Cô tiếp tục luyện các bài công pháp ở nhà.

Đầu tháng Tư, cô Sulli đã nghe nói về các khóa học 9 ngày ở Seoul, nhưng cô đã do dự vì việc cách ly xã hội do đại dịch virus corona. Cô nghĩ mình sẽ tham dự vào khóa học tiếp theo. Cô kể: “Một ngày trước khóa học, tôi đã trông thấy một thông báo từ Nhà sách Thiên Thê. Vậy nên, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ tham gia!”

Cô Sulli rất vui về quyết định của mình. Cô giải thích rằng cô được trải nghiệm những điều phi thường khi xem các băng giảng Pháp của Sư phụ. Cơn đau cơ ở vai cô đã thuyên giảm và các bệnh khác cũng được thanh lý. Cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình thư giãn và thoải mái. Cô nói thêm: “Tôi cảm nhận được năng lượng tuôn chảy từ đầu đến chân, và tôi cảm thấy cơ thể được tái tạo.” Cô cho biết đặc biệt là khi tọa thiền trước khi đi ngủ, cả cơ thể và tâm trí cô đều cảm thấy thư giãn và nhẹ nhàng.

Cô Sulli tin rằng các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp rất sâu sắc. Cô giải thích: “Những lời giảng đã thấm sâu vào tâm tôi. Ví dụ, khi gặp cơn đau trong khi luyện công, tôi biết đó là do nghiệp. Vì vậy, tôi tự nhủ: ‘Mình có thể làm được.’ Và tôi đã có thể tiếp tục cho đến khi âm nhạc [luyện công] kết thúc.”

Không còn chấp trước vào danh

Anh Kitack, sinh sống ở quận Dongjak của Seoul, kể rằng bạn của anh đã giới thiệu khóa học chín ngày cho anh. Trong khi nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, anh hiểu ra tầm quan trọng của việc loại bỏ những suy nghĩ xấu. Anh hồi tưởng lại: “Lúc đó, tôi tưởng mình đã làm khá tốt. Tôi không bao giờ tranh cãi với vợ và tôi đã để cô ấy quyết định việc chi tiêu gia đình. Sau đó, tôi nhận ra điều đó là chưa đủ, vì là một học viên có nghĩa là buông bỏ tất cả các chấp trước và trở thành một người chính trực.”

Thông qua việc đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, anh hiểu rõ hơn việc giảm sự chú ý đến các vấn đề đời thường trong khi đạt được giác ngộ tâm linh. Trước đây, anh từng có một mong muốn mạnh mẽ về việc thăng tiến trong công việc, và luôn muốn trở thành người đứng đầu. Vì tham vọng của mình, anh rất cứng nhắc với bản thân cũng như cấp dưới.

Song, do bệnh tim nên anh Kitack đã phải nhập viện hai lần. Trong khi nằm ở phòng hồi sức cấp cứu, anh bị giám sát bằng camera cả ngày lẫn đêm, kể cả khi sử dụng nhà vệ sinh. Anh thấy thất vọng đến mức tham vọng thăng tiến của anh giảm đi đáng kể.

Sau trải nghiệm này và một lần nhập viện khác vì bệnh tim, anh nhận ra có những thứ còn quan trọng hơn cả danh tiếng và quyền lực. Anh đối xử với những người khác tốt hơn, kể cả với cấp dưới của mình.

Anh giải thích: “Nhìn lại những trải nghiệm của tôi về căn bệnh hiểm nghèo này, tôi nghĩ chúng không phải là ngẫu nhiên. Mà thay vào đó, chúng đã cho tôi một bài học về điều gì là quan trọng và không quan trọng. Nhiều bệnh tật của chúng ta liên quan đến tham vọng và ước muốn của chúng ta. Chúng ta cần xem lại bản thân và chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

Con đường chân chính

Cô Hong từ quận Eunpyeong của Seoul cho biết trước khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, cô đã thử nhiều môn tập nhưng chúng khiến cô không chỉ hoang mang mà còn tốn kém. Ngược lại, Pháp Luân Đại Pháp lại miễn phí và tập trung vào những vấn đề cơ bản để đề cao bản thân.

Cô nói thêm: “Cảm giác sâu sắc nhất của tôi là Pháp Luân Đại Pháp thật sự chân chính và tôi chắc chắn sẽ tiếp tục theo môn này.” Cô cho biết chỉ dựa vào sức mạnh ý chí để thoát khỏi những suy nghĩ xấu là không đủ; người ta nên dựa vào những lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp để không ngừng đề cao.

Cô Kim, một học viên mới khác, cũng đồng tình như vậy. Vì vấn đề sức khỏe, cô đã phải nghỉ làm. Cô chia sẻ: “Thật may mắn là tôi đã có thể tham dự khóa học chín ngày này. Trong khi luyện công và đọc sách với những người khác, tôi có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ.”

Vào ngày học bài giảng video thứ năm, cô đã được trải nghiệm cảm giác yên bình và thư giãn. Cô giải thích: “Cảm giác này rất tuyệt vời, điều mà tôi chưa từng biết đến trước đây. Vậy nên, tôi biết đây là điều mà tôi sẽ không từ bỏ.”

Quay trở lại tu luyện

Cô Chân Phúc đến từ Trung Quốc nhưng sống tại Siheung. Cô kể rằng cô đã từng tu luyện vài tháng vào năm 1999, nhưng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cô đã dừng lại.

Khi chuyển đến Hàn Quốc vào năm 2008, cô đã nhìn thấy các áp phích của các học viên Đại Pháp về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc. Song, do bị ĐCSTQ tẩy não trong thời gian dài, cô đã không tin vào điều đó. Nhưng thẳm sâu trong tâm, cô vẫn biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Sư phụ Lý, nhà sáng lập, là chân chính.

Mùa đông năm ngoái, cô bắt đầu gặp phải các vấn đề về sức khỏe, trong đó có chứng rung giật cơ, tương tự như bệnh Parkinson. Cô đã đến khám ở nhiều bác sỹ, nhưng họ không thể chẩn đoán bệnh tình của cô. Nhận thấy không còn hy vọng nào khác, vào tháng Một, cô đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp từ Nhà sách Thiên Thê và quay trở lại tu luyện.

Cô Chân Phúc cho hay đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Cô kể: “Trên đường đi mua sách, chân tôi đau nhói. Nhưng trên đường về, tôi chợt nhận ra cơn đau ở chân đã biến mất! Tôi thậm chí còn dễ dàng bước lên cầu thang trong ga tàu điện ngầm.” Hai ngày sau khi bắt đầu đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau ở thắt lưng của cô cũng biến mất.

Sau khi đọc các sách của Sư phụ Lý, cô Chân Phúc cảm thấy hối hận vì đã lãng phí rất nhiều năm. Cô khẳng định: “Tôi đã quyết định tu luyện tinh tấn.”

Nhẹ như lông vũ

Cô Shin, từ đảo Ganghwa, đã có một chuyến đi dài để tham dự khóa học chín ngày. Cô phải đi taxi, rồi xe buýt, sau đó đi tàu điện ngầm đến Seoul.

Do bị u não, được chẩn đoán lần đầu khoảng 10 năm trước, cô Shin thường xuyên bị đau đầu và thậm chí có triệu chứng đột quỵ. Thực ra, cô được xuất viện lúc 3 giờ sáng ngày đầu tiên của khóa học, nhưng thay vì về nhà, cô đã đến thẳng lớp học.

Cô có những cải biến thân thể rất lớn. Vì những chứng bệnh mãn tính của mình, cô Shin luôn cảm thấy yếu nhược và bị đau ở đầu và cổ, và đôi chân của cô nặng như chì. Cô cho biết: “Sau ngày đầu tiên tham dự lớp học, sáng hôm sau, tôi thức dậy và cơn đau đầu của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ như một chiếc lông vũ! Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.” Trong ba ngày đầu tiên của khóa học, cô luôn cảm thấy như mình có thể bay lên. Chứng mất ngủ của cô cũng biến mất và tâm trí cô minh mẫn.

Sau khóa học, cô Shin cho biết cô cảm thấy bình an hơn và cô ngừng tranh cãi với chồng. Khi cô trở lại bệnh viện để chụp cộng hưởng từ thì không còn bất kỳ dấu hiệu nào của khối u não nữa.

Nhà sách Thiên Thê có các địa điểm tại Manhattan, Hoa Kỳ; Sydney, Úc; Seoul, Hàn Quốc; và Toronto, Canada, cũng như cửa hàng trực tuyến. Các khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày được tổ chức định kỳ tại mỗi nhà sách. Thông tin chi tiết có thể được thấy tại trang web tiantibooks.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/2/408465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/5/185752.html

Đăng ngày 08-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share