Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2020] Ông Vương Tích Lạc, 68 tuổi, là cư dân thị trấn Lý Gia Doanh, thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông. Năm 2009, ông đã bị cho uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong suốt tám tháng bị giam trong một viện dưỡng lão vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Ông đã bị rối loạn tinh thần, mất trí nhớ do bị bức hại bằng thuốc, và không thể tự chăm sóc bản thân.

Khi cuộc sống đang lâm vào bước đường cùng, bị nhiều căn bệnh tàn phá và mất hết hy vọng, ông Vương biết đến Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện pháp môn này vào năm 1996. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã khôi phục sức khỏe, khỏi mọi bệnh tật, ông trở nên nhân hậu và đối xử tốt với mọi người.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Vương quyết định đi tới Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Pháp Luân Công đã bị Công an Thành phố Giao Châu chặn lại ở Bến xe Giao Châu. Ông bị giam 15 ngày. Sau đó các nhà chức trách của thị trấn Lý Gia Doanh đã đưa ông về quê nhà và giam ông 6 ngày nữa.

Năm 2007, ông Vương lại bị cảnh sát Thành phố Bách Thành bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đá ông tàn bạo khiến cho ông bị đau đớn toàn thân và khó thở. Sau đó ông bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn một năm rưỡi.

Chỉ vài tháng sau khi được trả tự do, ông lại bị bắt vào năm 2009 và bị giam trong Trung tâm Tẩy não Thành phố Duy Phường 8 tháng. Ông bị cưỡng bức xem video phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn từ sáng cho đến 10 giờ đêm. Trong thời gian ở trung tâm này, ông Vương đã chứng kiến nhiều học viên bị Phó Kim Biên, hiệu trưởng của trường đảng ở địa phương và cũng là người phụ trách việc tẩy não, giở trò lưu manh, quấy rồi tình dục.

Sau đó ông Vương đã bị chuyển tới Viện dưỡng lão Bách Thành, nơi này được sử dụng làm cơ sở giam giữ và bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Trong tám tháng đầu ở viện dưỡng lão, lãnh đạo viện dưỡng lão đã móc ngoặc với Bệnh viện Thành phố Bách Thành để bức hại ông Vương bằng thuốc một cách tàn khốc. Ông chỉ được cung cấp vài chai nước mỗi tháng. Sau khi ông hết nước uống, họ sẽ đưa cho loại nước có trộn thuốc không rõ nguồn gốc. Ông để ý thấy có gì đó ở trong nước nên không uống. Bởi ông không uống, nên viện này đã trộn thuốc vào đồ ăn đã được nấu nhuyễn cho ông ăn.

Sau 8 tháng bị bức hại bằng thuốc như vậy, ông Vương bị táo bón, khó tiểu tiện, nhịp tim nhanh hơn, choáng váng, ói mửa dữ dội, toàn thân sưng tấy, tinh thần rối loạn và mất trí nhớ.

Trong suốt sáu năm ông bị giam trong viện dưỡng lão, nhà ông không có ai ở và dọn dẹp, phòng ốc lộn xộn, tiêu điều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/8/407386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/25/185639.html

Đăng ngày 03-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share