[MINH HUỆ 12-3-2006] Gần sau 10h sáng ngày 1-3-2006, sau khi bà Quách Lợi Dung rời khỏi nhà, bốn cảnh sát từ quận Thành Đô tới nhà bà Quách, định sẽ bắt bà. Không thể tìm thấy bà, cảnh sát sau đó tới nhà cha mẹ bà nhiều lần để quấy rầy họ. Một cảnh sát ngồi đợi ngoài nhà bà Quách từ sau 9h tối. Cảnh sát cũng theo dõi chị gái bà. Những sự việc này làm khiếp sợ cha mẹ già hơn 80 tuổi đang nằm liệt giường.

Bà Quách Lợi Dung là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Vì bà vẫn kiên định trong niềm tin của mình, bà đã bị nhà máy Nhiệt thuỷ khí Tiền Phong Thành Đô đuổi việc trái phép. Sau đó bà bị bắt giam và tra tấn trái phép và bây giờ đang trong tình trạng nguy kịch.

Vào buổi chiều ngày 14/2/2001, một số cảnh sát đã bắt giữ bà Quách bất hợp pháp từ nơi làm việc bằng vũ lực. Sau đó bà Quách rời sở cảnh sát, bà đã không thể trở về nhà vì sự đe doạ bị bắt. Ngày 7/10, bà Quách tới chùa để giảng rõ sự thật về sự bức hại với những thầy tu. Ai đó đã khai báo bà với những người có thế lực.

Ngày 12-12-2002. Bà bị Phòng 610 bắt giam và kết án một năm tù trong trại cưỡng bức lao động, và gia đình của bà đã không được báo tin. Khi bà được trả về nhà vào ngày 19/3/2003, bà rất gầy và không thể đi được.

Ngày 1/9/2005, Đồn cảnh sát Thành Hoa, Thành Đô và Phòng 610 đã bắt giữ bà Quách từ nhà bà và đưa bà tới trung tâm tẩy não quận Thành Đô. Khi bà Quách được thả vào ngày 7/9 bà chỉ còn sống thoi thóp.

Khi bà Quách cùng con trai bà và một số bạn đồng tu tới công viên ngày 20/5, họ đã bị bắt giam ở trại giam với tội danh “tụ tập trái phép”. Đồn cảnh sát đã thả họ chỉ sau khi họ trả 5000 nhân dân tệ. Ngày 30/6 cùng năm, bà Quách lại bị bắt và giam ở đồn cảnh sát tối hôm đó (cảnh sát sợ bà Quách sẽ tới Bắc Kinh để đòi công lý cho Pháp Luân Công). Không có sự lựa chọn nào khác, bà Quách tới Bắc Kinh thỉnh nguyện ngày 7/7 và bà đã bị đưa trở lại trung tâm giam giữ Thành Đô. Phí tổn mà sở cảnh sát và cơ quan bà dùng để tìm kiếm bà hết gần 8, 000 nhân dân tệ, đó là số tiền lấy từ lương hàng tháng của bà. Trong tình huống đó lương của bà đã bị giảm bớt.

Sau khi bà bị bắt thôi việc trái phép bởi Tập đoàn Công ty Tiền phong Thành Đô, bà đã không có bất kì một khoản thu nhập nào trong 5 năm. Gia đình bà hiện giờ trông cậy vào khoản thu nhập ít ỏi của chồng bà để giúp con trai họ học ở trường trung học. Trong hoàn cảnh đó bà còn phải trông nom cha mẹ già. Từ tháng 12/2005 đến cuối tháng 2/2006, bà Quách đã tới Tập đoàn Công ty Tiền phong Thành Đô rất nhiều lần để xin trở lại làm việc. Tuy nhiên, lời thỉnh cầu của bà vẫn không được giải quyết.

Chúng tôi đang cảnh báo những ai đang bức hại các học viên Pháp Luân Công, hậu quả sẽ rất tàn khốc đối với những ai tiếp tục đàn áp người vô tội. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa sẽ đọc Cửu Bình về Trung Cộng và cuộc bức hại tàn ác sẽ sớm kết thúc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/12/122631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/3/28/71272.html

Đăng ngày: 10-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share