Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2020] Virus corona chủng mới, hay virus Trung Cộng (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ), đã bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 và nhanh chóng lan rộng trên toàn Trung Quốc. Trong khi dịch bệnh hoành hành, chính quyền của nhiều địa phương ở Trung Quốc vẫn không ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người giảng chân tướng về cuộc đàn áp đức tin kéo dài 21 năm của ĐCSTQ.

Bài viết này tập hợp các vụ bức hại học viên Pháp Luân Công trong thời gian gần đây tại thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Bắt giữ

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2020, cảnh sát đã kéo đến nhà cô Dương Hải Như trên năm chiếc xe cảnh sát. Họ bắt giữ cô và tịch thu máy tính, máy in và tài liệu chân tướng mà cô dùng để phơi bày việc ĐCSTQ đã che đậy dịch bệnh bằng những chiến lược tương tự đã sử dụng để bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù sau đó cô Dương đã được tại ngoại, song chính quyền vẫn liên tục sách nhiễu cô.

Ngày 29 tháng 3 năm 2020, anh Vương Hoài Vũ, 32 tuổi, bị bắt vì đã nói với mọi người về việc Pháp Luân Công đã giúp anh đứng dậy được sau bảy năm nằm liệt giường. Hiện anh đang bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Triều Dương.

Khoảng giữa tháng 4, cô Lý Quế Trân, cô Cao Tiểu Linh và cô Đặng Phương Phương đã bị bắt khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản.

Ngày 23 tháng 4 năm 2020, anh Lý Nghĩa Hải đã bị bắt tại nhà. Các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của anh bị tịch thu. Gia đình anh buộc phải nộp cho cảnh sát 5.000 nhân dân tệ để anh được thả ra.

Sách nhiễu

Vào tháng 3, cô Trang Ngọc Lệ đã bị sách nhiễu hai lần sau khi một quan chức địa phương thấy hai câu đối có nội dung liên quan tới Pháp Luân Công ở trước cửa nhà cô. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và xé câu đối đó của cô. Họ cũng đe dọa sẽ đưa cô đến một trại tạm giam sau khi dịch bệnh kết thúc.

Trong hai tháng 3 và tháng 4 vừa qua, anh Lý Thụ Hữu đã bị sách nhiễu hai lần. Lần đầu tiên đến nhà, cảnh sát đã xé một bức tranh Tết có nội dung liên quan tới Pháp Luân Công, và lần sau họ lấy đi các sách Pháp Luân Công của anh.

Ngoài các trường hợp trên, các quan chức còn sách nhiễu các học viên khác, chụp ảnh họ và yêu cầu họ ký tên vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Đối mặt với việc bị truy tố

Ngày 5 tháng 11 năm 2019, anh Phan Ngọc Phong bị bắt và hồ sơ vụ án của anh đã được chuyển tới Tòa án Quận Song Tháp. Vì anh là người chăm sóc chính cho người mẹ đang mắc bệnh Alzheimer, nên việc anh bị bắt giam đã khiến bà rơi vào tình trạng cực kỳ khốn khổ. Bà đã bị sụt cân đáng kể sau khi anh bị bắt.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, anh Ân Bảo Hợp bị bắt giữ trong khi treo tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Nhà anh bị lục soát. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của anh sang Viện Kiểm sát Quận Song Tháp, nhưng gần đây công tố viên đã trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung bằng chứng.

Ngày 6 tháng 1 năm 2020, anh Trâu Hạ đã bị bắt gần một khu phố thương mại vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Hồ sơ vụ án của anh đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Quận Song Tháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/7/394844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/12/184569.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share