Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-02-2020] Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm được phương pháp điều trị virus corona. Người dân Vũ Hán đã bị mắc kẹt trong thành phố từ ngày 23 tháng 1 năm 2020. Họ sống trong lo sợ vì sinh mạng của họ bị đe dọa bởi dịch bệnh. Các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đã gọi điện cho họ và cho họ lời khuyên để được bình an.

Trong nhiều năm qua, các học viên đã khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Từ khi nắm quyền, ĐCSTQ đã gây ra vô số tội ác tày trời. Khi con người gia nhập ĐCSTQ, họ đã thề sẽ hiến dâng mạng sống của mình cho Đảng. Bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ, họ sẽ không còn thuộc về Đảng và không phải chịu trách nhiệm về tội ác của nó.

Các học viên cũng khuyên người dân Vũ Hán hãy chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

“Hãy dùng tên thật của tôi”

Sau khi ông Vương bị nhiễm virus corona, ông biết ơn người học viên đã lấy số điện thoại của ông và gọi điện cho ông. Ông cho biết: “Tôi có thể khỏe lại nếu được điều trị kịp thời, nhưng tôi đã chờ đợi để có giường bệnh bao nhiêu ngày qua.”

Người học viên khuyên ông rằng, vì chưa có phương pháp trị liệu nào nên ông phải tự lo cho chính mình. Sau khi ông cho cô biết ông đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, cô giải thích lý do vì sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ và đề nghị giúp ông thoái bằng một bí danh.

Ông lập tức đáp lại: “Xin hãy giúp tôi thoái bằng tên thật.”

Ông Vương rất vui và liên tục cảm ơn người học viên. Cô khuyên ông chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Một phụ nữ đã nhập viện thoái ĐCSTQ

Cô Châu ở Bệnh viện Phương Thương đã cảm động khi một học viên gọi điện cho cô. Cô nói: “Tôi rất vui khi nhận được một cuộc gọi từ hải ngoại! Tôi thật khốn khổ: Mẹ tôi đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, còn chồng con tôi thì đang bị cách ly.”

Người học viên khuyên cô giữ bình tĩnh và nhớ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sau khi hiểu được tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cô Châu cho biết cô đã gia nhập ĐCSTQ hồi còn học đại học.

Cô nói: “Xin hãy giúp tôi thoái. Tôi tin cô. Tôi muốn sống bình an và khỏe mạnh!”

Bệnh nhân ngừng ho trong suốt cuộc gọi

Một người đàn ông nhập viện trả lời điện thoại bằng một tràng ho và nói: “Vợ tôi đi vắng rồi, còn tôi thì không khỏe lắm.”

Cơn ho của anh giảm dần sau khi người học viên chia sẻ với anh làm sao để được bình an trong dịch bệnh. Khi anh tỏ ra nghi ngờ, cô giải thích: “Khi anh tránh xa cái ác và chọn đứng về phía người tốt, anh chắc chắn sẽ được chính Thần bảo hộ. Đừng xem nhẹ tầm quan trọng của lựa chọn này. Hãy kiên cường lên, và anh sẽ qua khỏi thôi.”

“Tất nhiên rồi, tôi muốn sống. Tôi đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Xin hãy giúp tôi thoái. Tôi vô cùng cảm kích.”

Bí thư làng muốn bảo vệ cả làng

Một bí thư Đảng của một làng ở tỉnh Hồ Bắc đã chăm chú lắng nghe khi một học viên nói với anh: “Tôi đang gọi điện cho anh vì tôi muốn anh và làng của anh được bình an. Anh là một cán bộ tốt và dân làng trông cậy vào anh. Chẳng phải sẽ rất tốt nếu anh có thể được bình an và giúp mọi người sống sót sau đại dịch này sao?”

Người bí thư đáp lại không chút do dự: “Xin hãy giúp tôi thoái và hy vọng việc này sẽ cứu được người dân trong làng của tôi.”

Anh không biết cảm ơn người học viên sao cho phải và hứa sẽ nói với dân làng về cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/19/401413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/22/183351.html

Đăng ngày 26-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share