Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 07-02-2020] Từ ngày đầu năm mới, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Paris để giới thiệu môn tu luyện thiền định tới du khách toàn thế giới. Do ảnh hưởng của việc hạn chế đi lại sau khi bùng phát đại dịch virut corona, số lượng khách đến từ Trung Quốc đã giảm dần. Mặc dù vậy, những du khách Trung Quốc đã tìm hiểu về Pháp Luân Công khi ở Paris đã bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên vì đã thể hiện sự quan tâm đến Trung Quốc Đại lục trong thời khắc quan trọng này.

Du khách Trung Quốc thoái đảng

Cô Trần là một học viên Pháp Luân Công ngày nào cũng đến trung tâm mua sắm Galeries Lafayette ở Paris để nói chuyện với du khách Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Gần đây, cô gặp một nhóm du khách có thái độ thù địch với Pháp Luân Công. Cô đã nói với họ: “Trong thời gian này, những người đến từ Trung Quốc cần được quan tâm và thông cảm nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn nữa, họ cần được bảo vệ”. Những vị khách đó đã ngạc nhiên trước những lời cô nói và thay đổi thái độ của mình. Sau đó, cô tiếp tục nói với nhóm du khách về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã liên tục giết người trong suốt 70 năm qua kể từ khi nó lên nắm quyền ở Trung Quốc. Từ việc dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ, và đến giờ là che đậy mức độ nghiêm trọng của đại dịch virut corona.

Cô Trần nói: “Động cơ thực sự của ĐCSTQ là hủy hại dân chúng”, “Nếu các bạn không thoái đảng, các bạn sẽ có kết cục giống như nó vậy. Chỉ những ai từ bỏ đảng mới là người tốt, họ sẽ được Thần Phật bảo hộ và ban phước.” Sau khi nghe những lời của cô Trần, toàn bộ thành viên trong nhóm gồm hơn hai chục du khách đã quyết định làm tam thoái.

Cô Trần cũng khuyên nhóm du khách này ghi nhớ chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô bảo với họ rằng bất cứ khi nào đối diện với nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng, họ hãy thành tâm niệm chín chữ vàng này, thì bất hạnh có thể chuyển thành phước lành. Cô cũng dặn họ truyền những chữ này cho bạn bè và người thân của họ. Những du khách trong nhóm đã gật đầu đồng ý, một số người còn nói: “Tôi sẽ làm”.

Một người trẻ tuổi trong nhóm nhận xét: “Trung Quốc có hơn một tỷ người, mà đến giờ mới chỉ có 350 triệu người thoái [các tổ chức của đảng cộng sản]. Các chị vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu của mình.”

Cô Trần đáp lại: “Bạn cũng có thể thực hiện vai trò của mình. Giờ bạn đã hiểu sự thật rồi. Bạn có thể nói cho bạn bè và người thân của mình, nói cho họ biết Pháp Luân Công thực sự là gì, và dạy họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bạn cũng có một chặng đường dài để đi đấy; bạn cũng có trách nhiệm này mà.”

Du khách tại tháp Eiffel thể hiện sự ủng hộ

264dba2b7d645baab9ae332636952440.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Quảng trường Nhân Quyền gần tháp Eiffel

Anh Georges Giraud, một giáo viên người Pháp, cho hay cuộc bức hại Pháp Luân Công giống như tội ác của Hitler và Stalin. Anh ca ngợi nguyên lý Chân- Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Anh nói: “Đây là những giá trị phổ quát và hoàn hảo nhất.”

Bà Sandrine quản lý một công ty xuất khẩu quần áo. Bà đã làm việc ở Trung Quốc từ năm 1995 đến năm 1998 và tận mắt chứng kiến sự phổ biến của Pháp Luân Công vào thời điểm đó. Thời bấy giờ, có thể thấy các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi và họ được tự do luyện công.

“Tôi hoàn toàn choáng váng”, bà nói. “Tôi chưa từng nghe thấy gì về cuộc bức hại Pháp Luân Công cả. Không thấy trên ti vi, cũng không có ở trên báo, giống như chủ đề này đã được che đậy vậy. Thật đáng tiếc. Chủ đề này chắc chắn cần phải được đưa tin nhiều hơn nữa. Cuộc bức hại này hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Sau khi tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công (cùng các tù nhân lương tâm khác), một nhóm người đến từ Lyon đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một trong những người trẻ tuổi trong nhóm đã thốt lên: “Cuộc bức hại này thật kinh hoàng, không có gì là lạ khi dịch virut corona ở Vũ Hán lại xảy ra cả”.

Ông Abutalib, đến từ Tajikistan, dạy tiếng Tajikistan tại một trường đại học ở địa phương. Ông nói: “Chế độ cộng sản Trung Quốc thật xấu xa. Tôi đứng về phía các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/7/400861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/13/183222.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share