Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 04-02-20] Cứ mỗi cuối tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại tụ họp bên ngoài Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại pháp môn đang diễn ra ở Trung Quốc. Hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, các học viên đã dựng các áp phích và trò chuyện với du khách đến từ nhiều quốc gia về cuộc bức hại. Nhiều du khách đã khích lệ những nỗ lực của các học viên và nói họ hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

d1b664f9c037a2f2d382e3c46481b533.jpg

Các áp phích bên ngoài Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn chứa thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Người Hồng Kông mong các bảng trưng bày Pháp Luân Đại Pháp sẽ xuất hiện trên khắp Trung Quốc

Ngay khi nhìn thấy các học viên, một người đàn ông đến từ Hồng Kông hô lên: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!” “Các bạn đã phải chịu áp lực khôn tả từ ĐCSTQ và đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn trong một thời gian dài.”

Anh còn nói với họ: “Tôi rất cảm phục đức tin của các học viên! Mọi người đều biết rằng các bạn đề cao giá trị của công lý và lương tâm!”

Sau khi đọc kỹ các bảng trưng bày, anh nói: “Tôi mong đến ngày các áp phích và thông tin về Pháp Luân Đại Pháp có mặt tại mọi ngóc ngách ở Trung Quốc!”

Vượt qua sự đe dọa

Một thanh niên đến từ nước Anh dừng chân để đọc các tấm áp phích nhưng lại yêu cầu một học viên không được đến gần mình. Anh nói: “Người ta bảo tôi rằng nếu tôi nói chuyện với các học viên, tôi sẽ bị một chiếc máy ảnh ghi hình lại.” Anh giải thích anh đã từng đóng quân ở Thượng Hải trong một thời gian dài và đang đi nghỉ ở Đài Loan.

Một học viên giải thích rằng những gì anh từng được bảo chính là tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhằm ngăn người dân Trung Quốc nghe về cuộc bức hại khi họ đi du lịch nước ngoài.

Chàng trai bớt căng thẳng và trò chuyện với người học viên khá lâu. Trước khi rời đi, anh nói với người học viên: “Tôi tin rằng ĐCSTQ đang đe dọa mọi người!”

Mong cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc

Một du khách đến từ Phần Lan đã sốc khi biết cuộc bức hại đã diễn ra trong hơn 20 năm. Anh nói: “Tôi cảm thấy rất tiếc. Các bạn đã phải chịu đựng trong một thời gian dài và tôi mong tình hình sẽ thay đổi sớm nhất có thể.”

Dạy các thế hệ sau không bị ĐCSTQ làm lạc lối

Một giáo viên từ Canada nói với một học viên rằng anh biết về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Trong chương trình giảng dạy lớp 6 của tôi, tôi nói với các học sinh của mình về nạn thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.”

“Nhân quyền và sự tôn trọng cuộc sống của con người là những giá trị phổ quát. ĐCSTQ hoàn toàn vi phạm các giá trị cơ bản này và từ chối thừa nhận tội ác của nó. Nghĩa vụ của tôi là dạy bọn trẻ không để các giá trị biến dị của ĐCSTQ làm cho lạc lối.”

Công việc thiện lương và bền bỉ

Một người đàn ông đang làm việc tại một công ty công nghệ đa quốc gia nói với các học viên rằng ông biết khá rõ về cuộc bức hại. Ông nói: “Tôi cảm thấy ghê tởm và kinh hoàng trước những mô hình tẩy não của ĐCSTQ. Nhiều đồng nghiệp đến từ Trung Quốc của tôi, tuy đã học tập và sinh sống ở Hoa Kỳ trong một thời gian dài, nhưng họ vẫn tin vào các học thuyết của ĐCSTQ. Bằng sự thiện lương và bền bỉ, các bạn đang làm rất tốt trong việc thay đổi suy nghĩ của họ.”

“Hãy tiếp tục phát huy công việc ý nghĩa này!”

Một doanh nhân đã chuyển công ty của mình trở về Đài Loan ba năm trước bởi sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc. Ông cho biết ông thường nói với bạn bè rằng các học viên rất có lý vì họ phản đối ĐCSTQ chứ không phải Trung Quốc.

Trước khi rời đi, ông đã cổ vũ các học viên và bảo họ: “Hãy tiếp tục phát huy công việc ý nghĩa này!“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/400724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/9/183163.html

Đăng ngày 12-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share