Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2020] Một giáo viên tiểu học tại huyện Lễ, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc hiện vẫn bị giữ tại một trại tạm giam vì tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù viện kiểm sát địa phương đã chuyển trả trường hợp của bà cho bên cảnh sát vào ngày 24 tháng 12 năm 2019 vì chứng cứ không đầy đủ.

Con gái lớn của bà Chu Tố Vinh sắp sinh con. Cả cô và em gái, cũng như người bà già cả nằm liệt giường của họ đều rất lo lắng cho bà Chu.

Bà Chu bị đưa đi khỏi nhà vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, và đã bị giữ tại trại tạm giam Bảo Định kể từ đó. Sau khi bà bị bắt giữ, chỉ trong vòng vài ngày, hơn 300 dân làng địa phương đã ký một bản thỉnh nguyện để yêu cầu chính quyền thả bà.

6087d1df24bddb6e386c26178f3e92db.jpg84e39abf67d7af4ce703597e883f07d4.jpg25eb568cdcfeb562d4df60429fed99ea.jpgf8eee00ea94e04df36805ff3149cd36d.jpg

Hơn 300 dân làng tại huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc, đã ký đơn thỉnh nguyện trong tháng 10 năm 2019 để kêu gọi chính quyền thả bà Chu Tố Vinh

Một giáo viên được yêu mến

Bà Chu Tố Vinh từng phải chịu đựng bệnh đau dạ dày nghiêm trọng và thường bị nôn sau khi ăn. Bà đã tìm kiếm nhiều phương pháp chữa trị, nhưng không cách nào hiệu quả. Bà rơi vào nợ nần vì việc chữa bệnh và sinh ra tâm tình không tốt, khiến bà thường oán trách số mệnh bất công với mình.

Nhưng ngay sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1999, bà đã hồi phục bệnh tật. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau đó, chiến dịch đàn áp [môn tu luyện] trên toàn quốc bắt đầu.

Bà Chu không từ bỏ tu luyện và tiếp tục sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và cố gắng trở thành một người tốt.

Là một giáo viên tiểu học, bà đối xử với các học sinh như thể chúng là con cái của chính mình. Bà không chỉ dạy chúng những kiến thức trong sách vở, mà còn dạy chúng cách làm một người tốt.

Đôi khi các học sinh làm bẩn quần áo của chúng, thì bà đều giúp chúng làm sạch trước khi các phụ huynh đến đón.

Trong khi hầu hết giáo viên đồng nghiệp của bà đều bảo các học sinh tự vệ sinh lớp học, bà Chu luôn ở lại cùng học sinh và dọn vệ sinh với chúng.

Bên ngoài trường học, bà cũng giúp đỡ bất kỳ ai có nhu cầu, kể cả người hoàn toàn xa lạ. Có một lần, bà gặp hai cha con là nhân công nhập cư nhưng không thể tìm được việc, và đang hết tiền để về quê. Bà đã đưa họ về nhà, thết đãi họ bánh bao, và tặng họ 200 nhân dân tệ để mua vé tàu về quê.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội, và thúc đẩy đạo đức của người dân không chỉ hợp pháp, mà còn nên được biểu dương. Vì thế các học viên Pháp Luân Công không nên bị bắt hoặc giam giữ, mà họ cũng cần được Hiến pháp và Pháp luật bảo vệ, vì tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận cũng là các quyền hợp pháp theo Hiến pháp của mỗi công dân.

Hiện viện kiểm sát đã rút lui, hy vọng rằng các nhân viên có liên quan tại đồn cảnh sát thị trấn Bảo Khư sẽ cố gắng hết sức thả bà Chu Tố Vinh về nhà sớm nhất có thể để bà có thể đoàn tụ với gia đình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/21/399597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/30/183010.html

Đăng ngày 09-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share