Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, úc

[MINH HUỆ 29-11-2019] Anh Paul Lin là một học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) tại Sydney, Úc. Anh Paul nói: “Hôm nay là Lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ, và gia đình tôi cùng tôi xin gửi lời vấn an tới Sư phụ Lý và chúc Ngài có ngày lễ vui vẻ!”. Anh Paul cho biết anh vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì đã dạy anh trở thành một người tốt hơn.

Anh Paul năm nay 18 tuổi. Hiện tại, anh là một thanh niên vui vẻ và ưa nhìn, nhưng anh đã từng có một tuổi thơ đặc biệt vì được sinh ra trong một gia đình học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông bà và cha mẹ của anh đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi anh còn nhỏ, cha mẹ anh đã bị cầm tù chỉ vì đức tin, vì vậy ông bà phải nuôi anh. Nhiều năm sau, cuối cùng anh cũng được đoàn tụ cùng cha mẹ ở Úc, và anh trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

492bf0508cd340ffb0e0a80d633aa498.jpg

Anh Paul đang luyện bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

Bị đưa vào đồn công an khi mới 11 tháng tuổi

Anh Paul nhớ lại: “Gia đình tôi từng kể với tôi rằng tháng 10 năm 2002, cảnh sát đã tới nhà tôi và bắt giữ cha tôi vì đã treo biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ lục soát nhà và đánh mẹ tôi, rồi làm gãy tay trái của bà. Lúc đó, tôi còn chưa đầy một tuổi. Cha tôi đã ẵm tôi trên tay trong khi cảnh sát đưa ông về đồn. Tôi kinh hãi và khóc không ngừng. Cả ngày hôm đó, tôi không được cho ăn gì.”

“Cha tôi bị kết án 6 năm tù. Tháng 4 năm 2004, mẹ tôi bị giam vào trại lao động cưỡng bức trong ba năm vì đã treo các thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp ở nơi công cộng. Sau đó, ông bà ngoại chăm sóc tôi. Tôi nhớ cha mẹ và thường khóc đòi họ.

“Sáu năm sau, cha tôi cuối cùng cũng được thả khỏi nhà tù, nhưng cảnh sát đã liên tục theo dõi ông. Ông đã mạo hiểm lên tàu rời khỏi Trung Quốc và được các học viên hải ngoại giải cứu thành công. Dù ông đã an toàn, nhưng chúng tôi không được ở cùng nhau.”

Được Sư phụ bảo hộ

Cho dù đã phải trải qua nhiều khó khăn trong thời niên thiếu, anh Paul vẫn thấy mình vô cùng may mắn vì ông bà đã dạy anh học Pháp Luân Công từ khi anh còn rất nhỏ.

Anh Paul nói: “Bất chấp cuộc bức hại, gia đình tôi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Ông bà là những người đã chăm sóc tôi khi cha mẹ tôi bị cầm tù, và thường nhắc nhở tôi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi phát hiện ra hễ khi tôi làm theo là tôi được thụ ích; nhiều lúc, tôi còn cảm nhận được Sư phụ đang chăm sóc cho tôi.”

Anh Paul kể một ví dụ: “Tôi ham mê chơi bóng đá từ khi còn nhỏ. Hồi còn ở Trung Quốc, tôi đã trở thành một trong những cầu thủ chính của đội bóng quận. Những lúc trận đấu giao tranh căng thẳng, có khi đồng đội của tôi bị thương. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tôi hầu như chẳng bao giờ bị thương. Tôi cảm nhận Sư phụ đã thời thời khắc khắc bảo hộ cho tôi.”

Trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp

Anh Paul nói: “Là một vận động viên, tôi hay chấp trước vào thắng thua. Tôi cảm thấy bực bội, khó chịu khi thua một trận đấu hoặc khi tôi không chơi tốt như kỳ vọng. Tôi cũng nóng tính. Tôi biết cách hành xử này không phù hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Không chỉ vậy, môi trường phức tạp ở Trung Quốc cũng tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến tôi. Tháng 2 năm 2015, tôi sang Úc đoàn tụ cùng cha mẹ. Dần dần, gia đình tan vỡ của tôi đã được hàn gắn và chúng tôi lại hạnh phúc trở lại.”

Anh Paul nói tiếp: “Tôi đã quyết định tu bỏ các tính xấu tôi bị nhiễm ở Trung Quốc. Tôi đã bắt đầu học các bài giảng Đại Pháp và luyện công hàng ngày. Tôi nghiêm khắc với bản thân khi hành xử theo lời giảng của Sư phụ, và tôi cũng tìm thiếu sót của bản thân khi gặp mâu thuẫn. Sau một thời gian, tôi đã học được cách xem nhẹ mất mát và từ bỏ được chấp trước vào thắng thua và tâm tật đố.”

“Thuận theo việc tôi trở thành một người tốt hơn, các kỹ năng của tôi cũng được cải thiện. Khi tôi tham gia vào khóa tập huấn của một đội bóng chuyên nghiệp ở Sydney, tôi phải cạnh tranh với vài trăm cầu thủ đến từ khắp Sydney. Chỉ có 12 cầu thủ được chọn. Trong vòng đấu loại, tôi đã chơi với tâm thái bình tĩnh. Có những pha gay cấn khôn lường, nhưng tôi đã giữ tâm kiên định và có thể thể hiện kỹ năng của mình. Sau hai vòng thi đấu, tôi đã trở thành một trong những người được chọn. Tôi không hình dung ra việc gì sẽ xảy đến nếu tôi không hành xử như một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Paul còn chia sẻ, từ khi nỗ lực hết mình để tuân theo lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã có mối quan hệ tốt hơn với bạn bè và người thân trong gia đình.

Nhân ngày Lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ, anh nói: “Gia đình tôi cũng như tôi xin gửi lời vấn an tới Sư phụ Lý và chúc Ngài có một ngày lễ vui vẻ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/29/396379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/3/180943.html

Đăng ngày 21-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share