Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2019] Một bà lão 70 tuổi đang đối diện với việc bị xét xử vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 4 năm 2019, hai công an đã bắt giữ bà Giả Nãi Chi, một cư dân ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Kể từ đó, bà bị giam tại Trại tạm giam Phủ Thuận và được biết có thời điểm, bà yếu đến mức không thể đứng vững được.

Khi luật sư đến thăm bà vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, bà nói với ông rằng Viện Kiểm sát Khu Đông Châu đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà đến Toà án Khu Đông Châu.

Luật sư đang trong quá trình thu thập thêm thông tin về vụ án của bà từ toà án.

Trước lần bị bắt giữ này, bà Giả từng bị kết án hai năm trong một trại lao động cưỡng bức và chịu án 10 năm tù vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn tàn bạo như bị bức thực, đấm đá vào bụng, trấn nước, cấm ngủ và ngồi xổm trong nhiều giờ.

Bà từng bị treo lên bằng cổ tay trong 15 ngày. Khi được thả xuống, hai chân bà sưng phồng đến nỗi bà không thể cong chân lại. Bà cũng bị sốt cao và có những biểu hiện bất thường ở tim.

Bà Giả đã bị ngược đãi đến suýt chết nhiều lần trong khi bị giam.

Bài liên quan:

Sau 12 năm ngồi sau song sắt vì đức tin của mình, cụ bà 70 tuổi lại một lần nữa bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/3/394113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/10/180267.html

Đăng ngày 23-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share