Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Auckland

[MINH HUỆ 26-08-2019] Ngày 24 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Aotea ở trung tâm thành phố Auckland nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc ở quốc gia này. Nhiều người cho hay họ thấy kinh hoàng trước sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực.

2019-8-25-new-zealand-aukland_01--ss.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên Quảng trường Aotea

2019-8-25-new-zealand-aukland_02--ss.jpg

2019-8-25-new-zealand-aukland_03--ss.jpg

2019-8-25-new-zealand-aukland_04--ss.jpg

2019-8-25-new-zealand-aukland_05--ss.jpg

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Ông Kale Wimmo là một nghệ sỹ. Ông nói rằng hành vi giết hại học viên để lấy tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn là vô nhân đạo và vi phạm nhân quyền. Ông cho biết lần đầu tiên ông nghe đến cuộc bức hại là từ một người bạn 10 năm trước và [đến nay] ĐCSTQ không hề thay đổi chút nào.

2019-8-25-new-zealand-aukland_06--ss.jpg

Nghệ sỹ Kale Wimmo ký bản kiến nghị

Ông Kale nói Trung Quốc có một lịch sử lâu đời nhưng thật khó tin là ĐCSTQ lại phủ nhận niềm tin truyền thống của Trung Quốc về Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Thay vào đó, theo ông quan sát thì nó bị dẫn dắt bởi lợi ích tiền tệ. Ông hy vọng các nước phương Tây sẽ gây áp lực với ĐCSTQ bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Ông Kale nói: “Nếu ĐCSTQ không tôn trọng nhân quyền, toàn thế giới không nên nhập khẩu các sản phẩm của Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đang không ngừng truyền chân tướng cho mọi người.“

Ông nói thêm: “Các bạn có thể công bố sự thật về cuộc bức hại này trên các tạp chí và báo địa phương ở New Zealand, và tất nhiên cả trên các mạng truyền thông xã hội. Tôi tin rằng mọi người cuối cùng sẽ hiểu rằng đây là một vấn đề lớn.”

Ông nói: “Nếu mọi người nhìn thấy những bức ảnh về những người bị bức hại, nó sẽ có tác động rất lớn. Mọi người sẽ bàn luận về nó và sẽ sốc trước những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Trước khi rời đi, ông Kale đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

“Tất cả mọi người đều cần biết sự thật”

2019-8-25-new-zealand-aukland_07--ss.jpg

Ông James Burns kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông James Burns sở hữu một công ty quảng cáo kỹ thuật số ở Auckland. Ông cho biết ông đã từng xem một bộ phim tài liệu về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Ông nói: “Nó thật đáng sợ. Các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt khỏi nhà, bị bỏ tù và sau đó bị mổ lấy nội tạng. Sự thật này đang được che giấu. Đặc biệt, đây là một cuộc bức hại ở cấp độ quốc gia do ĐCSTQ tiến hành. Cuộc bức hại này càng ngày càng nghiêm trọng hơn.”

Ông nhận xét: “Điều này thực sự hệ trọng và đáng buồn. Nó làm tôi nhớ đến những sự kiện bi thảm dưới thời Hitler trong Thế chiến II. Hãy hình dung đến các nạn nhân dưới con dao mổ của ĐCSTQ. Đó là tra tấn, đẫm máu và tàn ác. Nhưng điều này vẫn đang xảy ra, trong thế kỷ 21 này. Tôi nghĩ tất cả mọi người cần biết về sự thật này.”

Người dân thể hiện sự ủng hộ

2019-8-25-new-zealand-aukland_08--ss.jpg

Anh Chris Smith muốn thể hiện sự ủng hộ của mình và tham gia luyện các bài công pháp cùng các học viên

Anh Chris Smith đến Auckland từ một thành phố khác ở New Zealand. Sau khi trông thấy sự kiện của học viên ở trung tâm thành phố, anh đã tham gia và luyện công cùng họ. Sau đó, anh cho biết anh có thể cảm nhận được trường năng lượng, cũng như cảm giác thoải mái, tĩnh tại và yên bình.

Khi biết ĐCSTQ mổ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, anh phẫn nộ nói: “Đây là một thảm họa! Các học viên Pháp Luân Công chỉ muốn trở thành người tốt. Họ không làm hại bất cứ ai. Đây là lý do tại sao tôi ký vào bản kiến nghị.”

Anh khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực của họ: “Hãy đến gặp các nghị sỹ, luật sư và Liên Hợp Quốc. Các bạn phải tiếp tục làm điều đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/26/391932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/1/179130.html

Đăng ngày 04-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share