Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Quebec

[MINH HUỆ 01-07-2019] Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019, Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Quebec 2019 đã diễn ra tại Trung tâm Greene. Tám học viên đã chia sẻ về quá trình áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã cải biến hành động và suy nghĩ của họ trong cuộc sống hàng ngày như thế nào.

a01b84c65c06f8a40bf284bb655f0359.jpg

Một học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2019

Buông bỏ chấp trước và nâng cao kỹ năng nghệ thuật

Cô Kỳ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp theo mẹ từ khi còn nhỏ. Hiện cô là nhà thiết kế đồ họa. Cô chia sẻ rằng, sản xuất tác phẩm nghệ thuật là một cách cô giúp mọi người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, cô đã chứng kiến ​​quá trình hoàn thiện kỹ năng của mình sau khi buông bỏ các chấp trước.

Cô Kỳ thường so sánh tác phẩm của mình với tác phẩm nghệ thuật tìm được trên mạng xã hội. Vì thế mà đôi khi cô thấy tự mãn, có lúc lại buồn và tự ti. Cô biết mình có mong muốn vượt trội hơn người khác, nhưng không biết làm sao để loại bỏ nó. Một hôm, trong lúc học Pháp, cô nhận ra rằng kỹ năng nghệ thuật của mình là do Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) ban cho cô để chứng thực Pháp. Cô không nên sử dụng những kỹ năng này để theo đuổi danh lợi hay cạnh tranh với người thường.

Khi cô dần dần buông bỏ tâm tật đố và chấp trước vào danh lợi, cô thấy tâm mình rộng mở hơn và các kỹ năng của cô được đề cao. “Bây giờ, tôi đã hiểu rằng tác phẩm nghệ thuật mà chúng ta tạo ra cũng như chính chúng ta. Để tạo ra sản phẩm tốt, trước tiên tôi phải là một người tốt, là phải tống khứ tâm tật đố, tâm tranh đấu, cũng như chấp trước vào danh lợi.

Tin vào Đại Pháp và không suy nghĩ tiêu cực

Bà Katherine, một học viên phương Tây, là một trong những người điều phối cho lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay. Trong quá trình ấy, bà bị tâm lo lắng và những suy nghĩ tiêu cực khác can nhiễu. Thông qua học Pháp, bà đã có thể phủ nhận những suy nghĩ đó; cuối cùng, sự kiện đã diễn ra thành công.

Bà chia sẻ: “Qua lần này, tôi học được rằng, những suy nghĩ tiêu cực nảy sinh bởi vì tôi có kiểu tự mình tìm câu trả lời. Trong khi làm việc với các học viên khác, tôi thường không tin tưởng họ.” Bà Catherine cho biết, đó là do bà chưa hoàn toàn tín Sư tín Pháp, mà quá chấp trước vào bản thân. Sau khi nhận ra những vấn đề này, bà đã quyết tâm tống khứ những quan niệm người thường đó.

Buông bỏ tự ngã khi quảng bá Shen Yun

Cô Lưu, một học viên trẻ, cho biết thỉnh thoảng cô đến các thành phố hoặc quốc gia khác để quảng bá Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Điều này đã cho cô cơ hội để chú ý đến tiểu tiết và trở nên vô tư vô ngã hơn.

Cô ở cùng một số học viên khác trong một căn hộ, là những học viên thường đến hỗ trợ quảng bá Shen Yun. Giữa họ đã xảy ra một số mâu thuẫn khiến cô rất khó xử vì cô đã quen làm mọi việc theo ý mình. Có lúc, mâu thuẫn gay gắt đến mức cô tính đến việc thuê phòng khách sạn để ở một mình.

Cô cũng biết rằng cô và những học viên khác đến trợ giúp là một chỉnh thể. Gián cách giữa họ và việc cả nhóm họ có thể buông bỏ tự ngã để phối hợp tốt với nhau hay không đều ảnh hưởng đến việc bán vé. Cô tự nhủ mình phải vượt qua khảo nghiệm này, thay vì né tránh.

Trong khi quảng bá Shen Yun, cô cũng bận lòng với kết quả học tập, thân thể cũng có chút khó chịu. Khi cô vượt qua tất cả những vấn đề này, các học viên cũng phối hợp tốt với nhau và đã bán hết sạch vé ở một số thành phố.

Thức tỉnh thế nhân bằng lòng từ bi

Bà Ngụy đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Bà biết nhiều người Trung Quốc đã bị lừa mị bởi tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì vậy bà thường gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng rõ chân tướng về Đại Pháp. Sau khi bà nói với mọi người về những gì ĐCSTQ đã làm để hãm hại người vô tội, kể cả cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một số người Trung Quốc đã quyết định thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Gọi điện thoại về Trung Quốc để khuyên mọi người thoái các tổ chức của ĐCSTQ không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với bà. Ban đầu, bà Ngụy dễ bị ảnh hưởng bởi những người nghe điện thoại, đôi khi bà nản lòng trước những lời nói tiêu cực của họ. Thay vì phàn nàn về những khó khăn khi thức tỉnh mọi người về chân tướng, bà đã dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và hiểu rằng từ bi xuất ra từ tu luyện vững chắc.

Bà Ngụy trở nên kiên nhẫn hơn và có thể giải quyết các vấn đề với lòng từ bi. Ngay cả khi bị đe dọa hay chửi rủa, bà vẫn không phiền lòng. Thay vào đó, bà tập trung vào việc buông bỏ chấp trước và quy chính bản thân theo Pháp. Khi cải thiện bản thân, bà thấy mọi người cũng thay đổi, như thể họ đang chờ để được thức tỉnh.

Hướng nội để giúp tiểu đệ tử Đại Pháp

Cô Tôn bước vào tu luyện vào năm 2011. Cô chia sẻ quá trình áp dụng nguyên lý của Đại Pháp để điều chỉnh hành vi và tư tưởng của mình khi chăm sóc con cái.

Con trai cô đã tốt nghiệp tiểu học và chuẩn bị vào trung học. Nhiều phụ huynh cân nhắc đến việc gửi con vào trường tư, và cô cũng trở nên lo lắng. Con trai cô thường mắc lỗi khi làm toán, khiến cô rất thất vọng. Cô hướng nội và thấy rằng đó là vì cô mong con trai mình học giỏi, được vào một trường đại học tốt và có thu nhập ổn định. Nhận ra rằng đây là chấp trước cũng như vọng tưởng, cô đã cố gắng buông bỏ chúng và chính lại bản thân theo Pháp.

Cô Tôn cũng nhận thấy cô thường bị cáu giận khi các con không thể tập trung học Pháp. Cô hướng nội và nhận ra suy nghĩ ẩn sâu của cô là mong các con trở nên thông minh hơn và đạt điểm cao hơn thông qua việc học Pháp. Khi cô loại bỏ những suy nghĩ bất thuần, việc học Pháp của con cô cũng được cải thiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/1/389429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/5/178329.html

Đăng ngày 09-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share