Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-3-2019] Anh A bắt đầu tu luyện vào năm 1997 khi đang ở độ tuổi 30. Anh rất tinh tấn học Pháp, luyện công và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Anh cũng dẫn dắt vợ và con gái ba tuổi tu luyện. Sau đó anh trở thành phụ đạo viên ở một điểm luyện công địa phương, vì anh rất nhiệt tình và sẵn lòng trợ giúp những người khác.

Tháng 7 năm 1999 sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại, rất khó để anh A nhìn ra tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp. Anh A và gia đình ngừng tu luyện vào khoảng năm 2005.

Tôi thường tới nhà anh ấy để chia sẻ về Đại Pháp và xua tan những tin đồn do chính quyền Trung Quốc lan truyền. Anh vẫn nói chuyện một cách nhã nhặn. Tuy nhiên anh nói rằng chúng ta không thể đạt đến viên mãn vì chính phủ không cho phép chúng ta tu luyện.

Anh A không minh bạch các Pháp lý, do đó anh có rất nhiều hoài nghi về môn tu luyện, và anh đã quên nhiều điều trong Pháp. Tuy nhiên, tôi biết rằng anh sẽ có thể đột phá miễn là anh học Pháp tốt. Do đó tôi đưa cho anh hai cuốn Chuyển Pháp Luân, hy vọng rằng anh có thể trở lại tu luyện cùng với gia đình càng sớm càng tốt.

Không lâu sau đó tôi lại đến nhà anh, vợ anh vẫn lịch sự nhưng lại đem sách trả lại. “Làm ơn đừng tới đây nữa,” cô ấy nói. “Anh ấy đang luyện thái cực quyền rồi.”

Phản ứng của cô ấy là điều tôi không mong đợi, nhưng tôi không muốn từ bỏ. Tôi hiểu rằng những học viên đã từ bỏ tu luyện phải đối mặt với những hậu quả đáng sợ. Tôi không thể chịu được khi nghĩ về điều đó.

Lần sau khi tôi tới thăm anh A, họ đã không mở cửa. Tôi cảm thấy buồn, nhưng không quá thất vọng. Việc họ quay trở lại tu luyện còn quan trọng hơn.

Sư phụ đã giảng:

“Một quãng thời gian trước bởi vì có một số đệ tử Đại Pháp chưa bước ra, nên cần chờ đợi, cố gắng bảo họ bước ra. Thời gian ấy cũng càng ngày càng ít đi rồi. Khi tôi thấy có một số học viên đến từ Trung Quốc Đại Lục, bèn phó thác cho họ rằng hãy bảo những học viên nào chưa bước ra thì hãy nhanh chóng bước ra, những học viên bị mê lạc ấy, cần thật nhanh tìm họ giảng chân tướng, nếu không họ sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm nhất.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Trong suốt dịp Tết Nguyên tiêu năm nay, tôi đã nhờ bốn học viên khác đi cùng tôi tới nhà anh A. Vì vợ anh không ở nhà, anh A chỉ còn lại một mình, đây là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi.

“Hãy quay lại với Đại Pháp – Đừng bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong cuộc đời này,” học viên nam duy nhất trong chúng tôi đã nói với anh A, vừa nói vừa vỗ vai. Anh A vẫn nói rằng anh cảm thấy ổn khi luyện Thái Cực Quyền.

Một nữ học viên nói rằng Sư phụ đã cho công bố Luận ngữ mới vào năm 2015. Tôi bổ sung thêm: “Luận ngữ chứa đựng ý nghĩa rất sâu xa. Hãy để tôi đọc cho anh nghe.”

Tôi bắt đầu đọc bằng sự tôn kính vô hạn của mình. Một nữ học viên cũng đọc cùng tôi bằng bản điện tử. Các học viên khác thì học thuộc lòng.

Chúng tôi đọc Luận Ngữ một cách nhịp nhàng, và căn phòng tràn ngập bầu không khí trang nghiêm hòa ái. Mọi người được đắm mình trong trường năng lượng của Pháp Luân Đại Pháp, giống như trường năng lượng khi chúng tôi học Pháp.

Anh A nhắm mắt lại và nghe, thể hiện ra sự bình yên từ trong sâu thẳm.

“Tôi cũng muốn đọc!” Anh A đột nhiên nói sau khi chúng tôi đọc câu cuối cùng:

“Làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần.” (Luận ngữ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong vài phút, anh ấy giống như một người mới. Học viên nữ nói cô sẽ đưa bản Luận Ngữ cho anh A, và cô nhờ tôi tìm các sách Đại Pháp và những tài liệu khác về Đại Pháp cho anh ấy.

Các học viên ở địa phương chúng tôi đã rất mừng cho anh A khi họ biết tin. Một số đã tặng những sách Đại Pháp còn tốt hoặc sách mới. Những ngày sau đó, tôi đã thu thập sách cho anh A.

Chúng tôi đưa sách Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm III, Hồng Ngâm IV và một ổ đĩa flash có các sách Đại Pháp, bài giảng và nhạc luyện công cho anh ấy. Anh cười và cảm ơn chúng tôi đã mang đến. Anh A cuối cùng đã phá mê, quay trở lại với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/24/-384274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/17/176529.html

Đăng ngày 07-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share