Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-2-2019] Tại Chợ đêm Thụy Phong nổi tiếng, các học viên Pháp Luân Công đã đặt các tấm áp phích và dựng một quầy thông tin khuyên du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Chợ đêm Thụy Phong rất được mọi người ưa thích. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, cũng như người dân địa phương, ghé thăm vào buổi tối để thưởng thức các món ăn nhẹ ngon miệng và các món ăn độc đáo. Nó đã trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ của khách du lịch Trung Quốc.

f5c8ccb45a832125432e4d60b4ffb246.jpg

2a85e26618da5580da23359b41b9feae.jpg

Khách du lịch và người dân địa phương xem các tấm áp phích của Pháp Luân Công tại Chợ đêm Thụy Phong

Trong khoảng 30 mét từ ga tàu điện ngầm Arena Cao Hùng đến Chợ đêm Thụy Phong, những người đi bộ trên đường đến chợ đã nhìn thấy những áp phích với thông tin và hình ảnh về sự phổ truyền rộng rãi của Pháp Luân Công trên toàn thế giới, vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng nhằm kích động lòng thù hận của công chúng, nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, và việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công bên cạnh các tấm áp phích và phát tài liệu thông tin.

e324c8b74e70610ed396c9fbfc0ca739.jpg

Một học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Vào một buổi tối, hơn mười du khách đến từ Trung Quốc từ chợ đêm trở về đã dừng lại để xem các tấm áp phích mô tả việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Ông Từ, một tình nguyện viên, cho biết: “Thiện ác hữu báo, ĐCSTQ đã phạm phải những tội lỗi không thể dung thứ. Nếu các bạn là thành viên của ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên, hay Đội Thiếu niên, tôi khuyên các bạn hãy làm tam thoái để tránh bị liên lụy vào những tội ác của ĐCSTQ khi nó sụp đổ.”

Các du khách gật đầu đồng tình. Một phụ nữ cho hay họ theo đạo Cơ đốc và nói thêm: “Chúng tôi tin rằng nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc là một thảm kịch. Chúng tôi chân thành ủng hộ Pháp Luân Công. ĐCSTQ sẽ gặp quả báo [nghiệp chướng] vì những hành động vô nhân đạo của nó.”

Những du khách hoài nghi đã thoải mái hơn

Trong vòng một hoặc hai năm trở lại đây, gần như tất cả du khách Đại lục đều tin rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Điều này khác với ba hoặc bốn năm trước, khi đó rất khó để đưa chủ đề này ra với người dân đến từ Trung Quốc.

Học viên Từ cho biết: “Tôi đã nói chuyện với một nhóm du khách Trung Quốc trông có vẻ không thân thiện khi họ đọc các tấm áp phích. Nhưng họ đã chăm chú lắng nghe, và một số người đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Họ đã mỉm cười khi rời đi.”

Khi một nhóm du khách đến từ Trùng Khánh chờ xe buýt du lịch của họ, một học viên trò chuyện với họ về Pháp Luân Công và sự tàn bạo của ĐCSTQ. Một số người trong số họ đã đồng ý thoái Đảng và trông thoải mái hơn khi họ lên xe.

Không bị kiểm duyệt ở Đài Loan

Khi một luật sư trẻ xem các áp phích vào một buổi tối, một học viên nói với cô rằng ở Đài Loan không bị kiểm duyệt internet, vì vậy, người ta có thể truy cập trang web Minh Huệ để tìm hiểu về việc người dân trên toàn thế giới đã đón nhận Pháp Luân Công như thế nào.

Người học viên nhận xét rằng sự bảo vệ cuối cùng cho một quốc gia là luật pháp, và khi luật pháp cũng thất bại, thì kết quả là vô chính phủ. Vị luật sư đó đồng tình. Cô cho hay cô lớn lên ở Tây Tạng và nhận thức rõ về sự đàn áp người Tây Tạng của ĐCSTQ. Cô nói rằng ĐCSTQ bức hại những người có đức tin ở Trung Quốc và thậm chí còn bỏ tù họ.

Sinh viên chụp ảnh các tấm áp phích

Một sinh viên đại học, cũng là một học viên Pháp Luân Công mới, đang đi du lịch Đài Loan và rất vui khi trông thấy các tấm áp phích. Anh cho biết anh đã từng nói chuyện với các bạn cùng phòng về cuộc bức hại, nhưng họ không tin anh. Anh đã chụp ảnh những tấm áp phích và gửi cho các bạn cùng phòng. Sau khi xem các bức ảnh đó, họ nhận ra rằng sự thật hoàn toàn khác với những gì truyền thông của ĐCSTQ đưa tin, và họ đã làm tam thoái.

Trong một nhóm du khách Trung Quốc, một người dường như đã biết đến Pháp Luân Công. Đứng giữa nhóm của mình, anh hô lên với một học viên: “Xin hãy nói cho chúng tôi biết Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Công của các bạn như thế nào!”

Ông Từ đã không ngần ngại mô tả chi tiết những tội ác của Giang. Người hướng dẫn viên du lịch cũng gật đầu trong khi lắng nghe. Một số du khách đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một gia đình làm tam thoái

Một gia đình gồm ba thế hệ, gồm một người bà, một cặp vợ chồng, con trai và con dâu của họ, đang đến thăm Đài Loan. Họ nhờ một học viên chỉ đường cho họ đến một nhà hàng.

Họ cho biết họ đã từng đến Đài Loan mấy lần. Người con trai và vợ đã làm tam thoái trong chuyến thăm Hoa Liên lần trước, và cha mẹ họ đã làm tam thoái tối hôm đó. Họ nói họ đã lấy các tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong các chuyến đi trước và đã nhận thức rõ về những tội ác của ĐCSTQ.

Người con trai là thành viên của ĐCSTQ, cha và mẹ họ là thành viên của Đoàn Thanh niên, còn người bà là thành viên của Đội Thiếu niên. Cả gia đình họ đã làm tam thoái.

f9fb050bdfa4acbd76f3728497ba471b.jpg

Một du khách học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Mỗi ngày có hàng ngàn khách du lịch ghé thăm Chợ đêm Thụy Phong, và nhiều người trong số họ quan tâm đến Pháp Luân Công. Người dân địa phương ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/23/383117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/26/175967.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share