Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 06-01-2019] Tòa án khu rừng Á Bố Lực đã kết án tù bốn học viên ở thành phố Bắc An, tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Đây là lần thứ ba các công tố viên nhà nước cố gắng tìm đủ bằng chứng hòng kết tội các học viên này trước tòa.

Ông Mã Nghĩa Đào bị kết án bảy năm tù; ông Lý Học Lương, ba năm tù. Hai học viên này đều đã kháng cáo.

Vợ ông Mã, bà Mã Anh Kiệt bị kết án 18 tháng tù, còn bà Thịnh Xuân Hà bị kết án ba năm tù và hoãn thi hành án bốn năm.

Tối ngày 9 tháng 9 năm 2017, ông Mã, ông Lý cùng bà Thịnh lái ô tô tới thành phố Ngũ Đại Liên Trì để phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Công an đã bắt họ vào sáng sớm ngày hôm sau.

Tiếp đó, công an đã tới nhà ông Mã ở trung tâm thành phố Bắc An và lục soát nó, lấy đi nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp cũng như các tài liệu liên quan. Vợ ông Mã, bà Anh Kiệt, lúc đó đang ở nhà, đã bị bắt giữ.

Sau đó, hai phiên tòa đã được mở: một vào tháng 5 năm 2018, và một vào tháng 9. Báo cáo về hai phiên tòa này đã được đăng tải trên Minh Huệ Net tiếng Trung.

Có thể tìm thấy thông tin về hai phiên tòa này tại hai đường link sau:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/31/368245.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/24/374736.html

Hai phiên tòa, không bản án

Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào ngày 23 tháng 5, bốn học viên cùng bị Tòa án khu rừng A Bố Lực đưa ra xét xử. Các công tố viên đưa ra các báo buộc và bằng chứng của họ, và Trịnh Lập Cương, chánh tòa của tòa hình sự, làm chủ tọa phiên tòa.

Luật sư của ông Mã Nghĩa Đào và ông Lý Học Lương đã biện hộ vô tội, yêu cầu tha bổng cho thân chủ của họ, và chỉ ra rằng không có luật nào của Trung Quốc cấm thực hành hay phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Mã và ông Lý cũng tự biện hộ cho mình. Ông Mã thuật lại những tra tấn mà ông phải chịu đựng tại Cục Công an Lâm nghiệp Thông Bắc khi công an cố gắng dùng cực hình hòng ép ông nhận tội.

Ông nói thêm rằng đội trưởng Đội Hình cảnh, Tương Hồng Thăng, đã chỉ đạo lính canh trại giam gắn các tấm sắt nặng khoảng 20kg vào cùm, và cùm ông trong 95 ngày. Ông Mã nói rằng ông cũng bị cấm ngủ và ăn trong ba ngày ba đêm.

Ông Mã và vợ, bà Anh Kiệt, bị yếu về tinh thần và sụt cân nghiêm trọng do bị ngược đãi khi bị công an giam giữ.

Cuối phiên tòa, thẩm phán không tuyên phán quyết.

Phiên tòa thứ hai diễn ra vào ngày 14 tháng 9 năm 2018, một lần nữa, không có phán quyết nào được ban hành. Các công tố viên đưa ra những bằng chứng mới, nhưng luật sư đã biện hộ một cách hợp lý hợp pháp bác bỏ chúng. Các công tố viên đuối lý và bỏ cuộc trước khi họ trình bày xong vụ án của mình.

Bà Thịnh Xuân Hà đã trình bày trước tòa về những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc mà bà đã trải nghiệm khi tu luyện Pháp Luân Công, và một lần nữa chỉ ra rằng bà không vi phạm bất kỳ một điều luật nào. Ông Lý và bà Mã cũng khẳng định rằng họ vô tội.

Cuối phiên tòa, ông Mã Nghĩa Đào hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Bối cảnh

Theo ông Mã Cảnh Đào, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông được thân tâm thụ ích. Ông được đồng nghiệp tôn trọng, bạn bè và gia đình đánh giá là ông là người tốt bụng và trung thực.

Ông cùng vợ là bà Anh Kiệt, điều hành một doanh nghiệp sản xuất nệm. Sản phẩm của họ được sự chú ý bởi chất lượng, độ bền, sự thoải mái, và thân thiện với môi trường. Trong giới doanh nhân, họ được xem là những người điều hành sản xuất kinh doanh trung thực, và tiếng tăm.

Sau khi bị kết án tù trong phiên tòa thứ ba vào tháng 12, ông Mã và ông Lý bị chuyển tới Trại tạm giam Cục Lâm nghiệp Thông Bắc vào tháng 1 năm 2019.

Bà Thịnh và bà Mã vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Khu Đạo Ngoại, thành phố Cáp Nhĩ Tân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/6/380066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/26/174769.html

Đăng ngày 02-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share