Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

[MINH HUỆ 8-12-2018] Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp 79 tuổi định cư ở Sydney, Úc. Tôi thường ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp tại các điểm du lịch.

Con đường tu luyện của tôi đã đề cao đáng kể từ khi tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân vào năm 2017. Hiện giờ tôi có thể hướng nội và chính lại nhiều vấn đề bất chính trong tu luyện.

Học thuộc Pháp

Có rất nhiều bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ về việc học thuộc Pháp, và tôi đã đọc nhiều bài trong đó. Mọi người có thể khó tin việc một cụ già gần 80 tuổi lại muốn học thuộc một cuốn sách, nhưng tôi là một học viên Đại Pháp, vì vậy điều gì cũng có thể.

Tôi bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân vào tháng 8 năm 2017 và mất 10 tháng đi ghi nhớ hết cuốn sách. Hiện giờ tôi đang học thuộc lần thứ hai và đã đi được nửa chặng đường.

Tôi ghi nhớ, nhẩm thuộc và nghe các bài giảng của Sư phụ để trợ giúp, việc đó đã giúp tôi đề cao trong việc học Pháp. Khi nhẩm Pháp, tôi đảm bảo những lời giảng của Sư phụ tiến nhập vào tâm trí mình. Tôi chú ý đến cấu trúc ngữ pháp của mỗi câu, đọc nó và nhẩm liên tục cho đến khi chắc chắn rằng mình đã nhớ chính xác. Tôi tập trung và cố gắng chỉ nghĩ về việc đang làm.

Sau một khoảng thời gian, tôi cảm thấy chủ ý thức của mình được hoàn toàn thanh tỉnh và tôi có thể dễ dàng tìm được các chấp trước của mình.

Sư phụ giảng:

“Chư vị thuộc lòng “Chuyển Pháp Luân” rồi, đối với đề cao là có chỗ tốt. Bởi vì bộ phận vi quan của thân thể chư vị và con người bề mặt nhất của chư vị đều đang học thuộc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Ghi nhớ cuốn Chuyển Pháp Luân giúp tôi cải thiện trạng thái tu luyện của mình. Ví dụ, trong nhiều năm tôi liên tục bị ngả người ra phía sau và ngủ thiếp đi lúc đang ngồi đả tọa, tôi không thể giữ thẳng tay lập chưởng khi phát chính niệm, và thường bị buồn ngủ khi học Pháp. Nhưng những vấn đề này hiện không còn nữa.

Lý do tôi đã không đề cao trong tu luyện của mình là vì tôi đã không học Pháp tốt. Nhẩm Pháp giúp chủ ý thức của tôi trở nên thanh tỉnh, giúp tôi dễ dàng phát hiện ra nhiều chấp trước và loại bỏ chúng hơn.

Loại bỏ chấp trước

Tôi biết mình có tâm oán hận, nhưng không nghĩ rằng mình có vấn đề với tâm tật đố. Nhưng thực ra tâm oán hận của tôi bắt nguồn từ tâm tật đố.

Tôi cố gắng thanh lý trường không gian của mình thông qua việc phát chính niệm, nhưng nó không thực sự giải quyết được vấn đề ở tận gốc rễ. Các chấp trước mà tôi phát hiện chỉ là trên bề mặt. Hiện giờ tôi hiểu rằng các vấn đề mà tôi đối mặt phải được giải quyết từ tận gốc rễ, việc đó yêu cầu phải học Pháp tốt và thực tu.

Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian và mất nhiều cơ hội để đề cao trong tu luyện vì đã không nhìn ra nguyên nhân gốc rễ các vấn đề của mình.

Tôi đã được trải nghiệm uy lực của Đại Pháp kể từ khi bắt đầu ghi nhớ và nhẩm Pháp.

Khi Sư phụ trả lời một câu hỏi về tâm oán hận trong một bài giảng, tôi nghĩ: “Đây chính là về bản thân mình!”

Sư phụ giảng:

“Tôi bảo mọi người này, ở xã hội phương Tây đây mọi người nói chung là không có ấn tượng tốt về tà đảng cộng sản. Đương nhiên có một số người họ không tỉnh táo truy cầu những thứ nào là chủ nghĩa xã hội, cân bằng giàu nghèo, v.v. Kỳ thực xã hội nhân loại không phải như thế đâu. Xã hội nhân loại là có quan hệ nhân duyên. Đời trước các vị làm điều tốt thì đời này chuyển hóa thành phúc phận; phúc phận ấy có thể biến thành quan chức, cũng có thể biến thành tiền, cho nên mới có tiền. Coi kinh doanh của người kia mặc kệ họ bảo kinh nghiệm cá nhân thế nào, biết việc ra sao, họ có phúc phận ấy thì họ mới có [được thế]. Chẳng phải có rất nhiều người cảm thấy mình tài hoa lắm, cái gì cũng tốt, chỉ là kiếm tiền không ra, căm phẫn bất bình. Họ là không có phúc phận ấy. Nói xã hội nhân loại kỳ thực do Thần quản, nghĩa là chuyện như thế. Đó là công bằng. Đời trước các vị sát nhân hại mệnh làm ra bao nhiêu chuyện xấu tệ, mà đời này các vị còn muốn phát tài sao?” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Những lời của Sư phụ đã thực sự chạm đến tâm của tôi, đặc biệt “Xã hội nhân loại là có quan hệ nhân duyên” và “Đó là công bằng.” Chúng tựa như một cái chùy nặng đánh vào tận trong vi quan của sinh mệnh tôi. Tôi cảm thấy có một dòng năng lượng mạnh mẽ rót vào đầu mình khiến mỗi lạp tử [trong cơ thể] như rung lên. Nó kéo dài trong khoảng thời gian dài, như thể tôi đang được quán đỉnh.

Cảm giác oán hận và tật đố của tôi đã biến mất.

Tôi hiểu rằng tất cả khổ nạn của mình là do bản thân gây ra. Sư phụ đã gánh chịu cho tôi nhiều rồi, và tận dụng tất cả các khổ nạn để giúp tôi đề cao. Tuy nhiên, tôi đã không ngộ ra. Tôi đổ lỗi cho người khác và mang đầy oán hận!

Thiện giải

Nhiều trạng thái bất thường của tôi đã được chính lại qua việc nhẩm Pháp, trừ một điều. Khi ngồi đả tọa, tôi cảm thấy như thể có ai đó đang đẩy vai phải của mình. Tôi muốn biết ai đang làm điều này và lý do tại sao.

Sư phụ đã giúp tôi tìm câu trả lời.

Một ngày, trong giấc mơ tôi cảm thấy có người đang đẩy vai phải của mình. Tôi quay lại để nhìn xem đó là ai, và thấy một người với tóc dài buông xõa, mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, đứng cách đó không xa. Tôi hét lên và sau đó tỉnh lại. Lập tức, tôi phát chính niệm.

Vào buổi sáng, khi ngồi đả tọa, tôi lại cảm thấy có người đang đẩy mình. Tôi nghĩ thật là lạ, vì Pháp thân của Sư phụ ở ngay cạnh mình, tại sao người đó dám đẩy tôi? Hẳn phải có lý do. Người đó định tới lấy mạng tôi sao? Nếu tôi nợ ai đó từ kiếp trước, tôi phải hoàn trả. Nhưng làm cách nào?

Tôi nghĩ về đoạn Pháp mà Sư phụ giảng về thiện giải trước đây. Vì vậy, tôi đã xin lỗi sinh mệnh đó, sau đó nhẩm đoạn Pháp về thiện giải cho sinh mệnh đó nghe. Hai sinh mệnh xuất hiện trước mặt tôi, và rồi biến mất. Từ lúc đó, tôi không còn cảm thấy bị đẩy khi ngồi đả tọa nữa.

Cảnh tượng mà tôi thấy trong giấc mơ khiến tôi nghĩ về chuyện từng xảy ra khi tôi khoảng sáu tuổi. Khi còn ở quê nhà, tôi đã vô tình giết một số động vật. Có lẽ chính vì sự việc đó mà tôi đã tạo nghiệp. Bây giờ tôi tu luyện Đại Pháp, và Sư phụ đã giúp giải quyết vấn đề thông qua thiện giải.

Giải quyết vấn đề của thiết bị

Một học viên mới giúp tôi mua một chiếc máy nghe nhạc để mở nhạc luyện công, nhưng vì là thiết bị kém chất lượng nên nó không hoạt động tốt. Tôi cố gắng giải quyết vấn đề thông qua phát chính niệm, nhưng nó không có tác dụng. Tôi không biết phải làm gì.

Tôi đã nghĩ đến việc trả lại chiếc máy, nhưng không nghĩ việc đó là đúng vì nó được con gái một học viên mới mua qua mạng. Là học viên Đại Pháp, chúng ta nên nghĩ cho người khác. Nếu tôi cứ nhất quyết đòi trả lại, nó sẽ khiến học viên mới kia bị một số áp lực.

Thật đáng tiếc khi thiết bị nhỏ này được sản xuất ở một đất nước mà có nhiều sản phẩm được làm kém chất lượng. Vì nó được an bài đến nhà của một học viên, nên hẳn là nó có phúc phận.

Một niệm nảy lên trong tâm trí tôi: Chỉ Sư phụ mới có thể giúp.

Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố cựu thế lực phía sau nó, và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó, thiết bị đã hoạt động trở lại bình thường.

Học Pháp tốt

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được tu luyện hàng ngày là điều tất yếu; giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được.” (Lời nhắc nhở[2016])

Các học viên phải học Pháp tốt. Sư phụ nhắc đến việc này trong nhiều bài giảng Pháp. Nó là điều bảo đảm căn bản cho chúng ta trợ Sư Chính Pháp. Chỉ khi học Pháp tốt, tâm tính của chúng ta mới có thể đề cao lên.

Tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi đến các điểm du lịch để giảng chân tướng vào các ngày trong tuần và phát báo Epoch Times (Thời báo Đại Kỷ Nguyên) vào cuối tuần.

Khi học Pháp tốt, từ bi của tôi tăng lên và việc giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc được hiệu quả hơn. Mọi thứ đều đến từ Pháp và mọi thứ đều là Sư phụ cấp cho chúng ta.

Khi nhẩm Pháp, chúng ta cần hoàn toàn tập trung, nhẩm liên tục nhiều lần, cho đến khi chúng ta hoàn toàn hiểu và nhớ vững chắc các tiêu chuẩn của Pháp.

Đại Pháp đã thanh trừ nghiệp lực, quan niệm người thường, can nhiễu và tất cả các vật chất xấu trên thân thể tôi. Từ vi quan đến bề mặt, càng có nhiều bộ phận đồng hóa với Pháp, thì chúng ta càng dễ nhận ra những chấp trước của mình và loại bỏ chúng. Khi mọi thứ được đề cao, thân thể của chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, cựu thế lực không muốn chúng ta tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Chúng không muốn để chư vị tu thành, chúng là muốn hại chết chư vị.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Vì vậy, nếu thực sự hướng nội, chúng ta sẽ có thể loại bỏ những an bài của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/8/378131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/23/173727.html

Đăng ngày 17-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share