.mhp4 { text-align: center; margin: 0 0 .5em; line-height: 1.25em; font-size: smaller }

Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp Toronto

[Minh Huệ]

“Đây là để tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi đến Trời Phật!”

Một buỗi chiều thứ tư tháng mười một năm 2004, một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp Dì Lý đang phát tài liệu và gỉang chân tướng cho dân chúng Toronto ở Phố tàu đông đúc người qua lại. Một người đàn bà khỏang 40 tuổi bước đến gần dì Lý. Bà ta bổng quì xuống trước một tấm bích chương Pháp Luân Đại Pháp và lạy thành tâm ba lần hướng về bích chương. Dì Lý lật đật đở bà ta đứng dậy và cám ơn bà ta. Người đàn bà bước đi và quay trở lại sau một vài bước. Bà ta lấy ra một gói mì và đưa cho dì Lý nói rằng, ‘Kính bà.’ Dì Lý đáp, ‘Tôi vừa mới ăn trưa xong, nhưng cũng xin cám ơn bà nhiều lắm.’ Người đàn bà lại quỳ xuống trước dì Lý để lạy. Dì Lý lại giúp bà ta đứng lên và cám ơn bà ta. Người đàn bà nói với một giọng chân thành, ‘Đây là để tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi đến Trời Phật!’ Dì Lý rất cãm động chảy nước mắt. Người đàn bà từ giả ra đi.

“Xin lỗi, tôi sai! Tôi không nên đối xữ với các vị như vậy.”

Dì Lý đã đến Phố Tàu từ một năm rưởi nay để giảng rõ sự thật đến mọi người. Trong thời gian đó, dì gặp rất nhiều loại người. Có người bị gạt bỡi truyền tin đầu độc của họ Giang và như vậy mang nhiều sự hiễu lầm đối với Pháp Luân Đại Pháp nên từ chối không nhận tài liệu giảng rõ sự thật. Có người bước đi xa một chút và thật sự tiêu hủy tài liệu giảng rõ sự thật và nói những lời phê bình lệch lạc. Qua sự cố gắng không ngừng của các đồng tu để giảng rõ sự thật, càng lúc càng có nhiều người hơn đã hiễu rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Một người Tàu khỏang 60 tuổi nói tiếng Quảng đông thường từ chối các tài liệu giảng rõ sự thật. Một lần, ông ta còn xé nát tờ tài liệu liệng đi vừa mắng chưởi. Dì Lý lại nhìn thấy ông ta trong khi dì đang phát tài liệu giảng rõ sự thật nơi Phố Tàu. Nhưng lần này, ông ta không giống như trước kia, và hơi có vẻ ngượng ngập nói với dì Lý, ‘Tôi xin lỗi, tôi đã sai. Tôi không nên đối xữ với bà như lần trước.’ Với nụ cười, dì Lý nói với ông ta, ‘Xin đừng để ý. Tôi không có giận ông dù ông có nói ra điều gì. Sự thật, Pháp Luân Đại Pháp đòi hỏi chúng tôi đi theo Chân Thiện Nhẫn.’ Nhiều người Trung quốc không hiễu chúng tôi vì chế độ họ Giang muốn tiêu trừ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đến đây năm này qua tháng nọ chỉ để nói với chư vị hầu biết thật sự trân quí Pháp Luân Đại Pháp. Ông biết không, có người được hưởng lợi ích rất nhiều chỉ vì âm thầm nói ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt’? Ông không hiễu nên tự làm hại khi nói lời không đúng đắn.’ Ông ta gật đầu sau khi nghe lời dì Lý và cầm lấy một tờ giảng rõ sự thật.

“Chư vị thật đáng khen!”

Trong vài năm qua, không kể thời tiết mưa nắng nóng lạnh, các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp luôn kiên trì phát tài liệu và giảng rõ sự thật đến mọi người tại khu Phố Tàu Toronto đông đúc người. Các đồng tu với nụ cười phát tài liệu giảng rõ sự thật cho người qua đường. Nhiều người từ chối không nhận, nhưng không nệ hà quan điểm của họ, các đồng tu vẫn kiên trì không oán than tiếp tục công tác phát tài liệu và giảng thanh chân tướng. Cho dù không phải tất cả người qua đường đều nhận tài liệu của họ, nhưng dân chúng đều nhìn thấy họ, và dần dần thay đỗi phong cách của họ đối với các đồng tu. Dân chúng nhìn thấy họ thật đáng tín. Họ kêu các đồng tu coi chừng dùm đồ đạt của họ trong khi họ đi làm công việc gì nơi khác. Có người đến nhờ vã các đồng tu khi họ gặp khó khăn hoặc có vấn đề gì và có người còn mua nước uống, bánh mì hoặc bánh ngọt cho các đồng tu. Các đồng tu luôn nói lời cám ơn, nhưng giải thích cho họ rõ rằng họ không thể nhận quà. Nhưng, những người tốt bụng đó nói, ‘Chư vị cực nhọc như vậy, xin hãy nhận đi!’ ‘Chư vị thật đáng khen!’ hoặc ‘Thật không phải là một công việc dễ dàng điều mà chư vị đang làm!’

Càng ngày càng có nhiều người hơn được sáng tỏ về sự thật. Cho dù đó là một công tác nặng nhọc cho dì Lý và những người khác khi kiên trì trong cố gắng giảng rõ sự thật, họ cũng cảm thấy thật vô cùng an ũi.

27-12-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/27/92239.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/26/56919.html.

Dịch ngày 2-2-2005, đăng ngày 3-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share